Cuộc sống sau ngày cha mẹ ly hôn của hai đứa trẻ bất hạnh, sống dựa vào bà nội già yếu

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Bố mẹ ly hôn đã hàng chục năm, rồi bố mất, mẹ bỏ đi làm ăn xa, hai anh em Đại sống lay lắt bên bà nội già yếu, lo sợ phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Bi kịch hôn nhân

Chiều muộn, hai anh em Nguyễn Đình Đại (14 tuổi) và Nguyễn Đình Tâm (12 tuổi, ngụ xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) loay hoay dọn cơm tối. Mâm cơm đạm bạc, chỉ vài ba con cá trích kho, một chén nước mắm cùng đĩa rau muống luộc mà anh em Đại vừa xin được của người hàng xóm lúc chiều nhưng 3 bà cháu vẫn ăn một cách ngon lành. Đã 50 ngày trôi qua kể từ ngày người cha qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của anh em Đại phụ thuộc vào người bà nội già yếu, lay lắt trong sự thiếu thốn đủ bề.

Cuộc sống sau ngày cha mẹ ly hôn của hai đứa trẻ bất hạnh, sống dựa vào bà nội già yếu - Ảnh 1.

Anh em Đại cùng bà nội bên bàn thờ người cha xấu số.

Bà Trần Thị Loan (71 tuổi, bà nội của anh em Đại) hướng khuôn mặt hốc hác nhìn hai đứa cháu bất hạnh rồi nhìn lên bàn thờ người con trai xấu số rưng rưng nước mắt. "Bố mẹ chúng ly hôn từ năm thằng Đại lên 4 tuổi, Tâm mới chỉ lên 2. Tòa chia Đại ở với bố, Tâm ở với mẹ. Sau ly hôn, mẹ chúng để lại thằng Tâm cho ông bà ngoại nuôi dưỡng để đi làm ăn xa. Nhà hai bên nội ngoại gần nhau, mang tiếng thằng bé ở với mẹ nhưng cả hai anh em đều sống với bố và bà nội suốt nhiều năm nay.

Vừa rồi, bố chúng qua đời sau một năm chống chọi với căn bệnh gan nặng. Giờ mình tôi già yếu thế này không biết phải xoay xở như thế nào đây", bà Loan đưa bàn tay gầy gò, nhăn nheo, chai sạm lên gạt nước mắt, thở dài chia sẻ.

"Nhà nghèo, anh em cháu sợ phải nghỉ học"

Hết hè năm nay Đại sẽ lên lớp 9, Tâm lên lớp 7. Vì thiếu vắng tình thương, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, không được chăm sóc đến nơi đến chốn nên trông anh em Đại thấp, nhỏ hơn nhiều so với những đứa bạn cùng lứa. Trước đây, khi anh Nguyễn Đình Lượng (bố Đại và Tâm) còn sống là lao động duy nhất trong nhà. Giờ anh Lượng qua đời, bà nội già yếu lại ốm đau thường xuyên, chẳng thể làm được gì để có thu nhập.

Cuộc sống sau ngày cha mẹ ly hôn của hai đứa trẻ bất hạnh, sống dựa vào bà nội già yếu - Ảnh 2.

Từ ngày bố qua đời, Đại và Tâm sống lay lắt bên bà nội già yếu.

Được biết, dù thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất nhưng anh em Đại được tiếng là những đứa trẻ rất ngoan, siêng năng, học giỏi, được thầy yêu, bạn mến. Ngoài giờ lên lớp, Đại và Tâm còn giúp đỡ bà nội rất nhiều việc nhà như cơm nước, quét dọn, cùng bà nhổ cỏ, trồng rau...

Hỏi về ước mơ của mình, Đại hướng đôi mắt đượn buồn về phía bà nội rồi nhìn quanh ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, chưa một lần sửa sang mà 3 bà cháu đang ở, thở dài: "Cháu ước lớn thật nhanh để có thể đi làm thuê, kiếm tiền mua thuốc cho bà, phụ bà nội xây nhà. Bà đã quá già yếu. Căn nhà gần đổ sập, mấy hôm nay mưa xuống, dội ướt hết, cháu chỉ biết lấy tấm ni lông phủ lên bàn thờ bố và ông nội cho đỡ dột rồi cùng bà và em chạy sang nhà bác ruột bên cạnh ở nhờ".

Cuộc sống sau ngày cha mẹ ly hôn của hai đứa trẻ bất hạnh, sống dựa vào bà nội già yếu - Ảnh 3.

Đại ước có thể lớn nhanh để đi làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho bà và sửa sang căn nhà đã cũ nát.

Nhắc đến người mẹ của mình, Đại và Tâm chỉ yên lặng, cúi mặt xuống phía dưới, để mặc cho nước mắt rơi. Dường như, hai đứa trẻ đã ít nhiều hiểu được nỗi đau, mất mát mà chúng đang phải gánh chịu.

Chục năm trước  sau khi ly hôn, người mẹ gửi Tâm cho ông bà ngoại rồi đi làm ăn xa, chỉ tết đến mới về thăm con được dăm ba hôm rồi lại khăn gói ra đi. Ông bà ngoại hoàn cảnh cũng khó khăn, dù thương cháu nhưng cũng chẳng hỗ trợ được gì nhiều. Thỉnh thoảng nhà có cỗ, ông bà lại gọi anh em Đại về ăn hoặc đi đâu về cũng dành phần cho hai đứa cháu.

Cuộc sống sau ngày cha mẹ ly hôn của hai đứa trẻ bất hạnh, sống dựa vào bà nội già yếu - Ảnh 4.

Căn nhà cũ nát của 3 bà cháu Đại.

Chia tay 3 bà cháu bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy Đại và Tâm ngồi bên cạnh người bà già nua. Nỗi lo lắng của Tâm vẫn hiện rõ trên khuôn mặt đượm buồn: "Cháu sợ anh em cháu phải bỏ học giữa chừng vì nhà nghèo quá. Cháu sợ bà nội ốm. Bố mất rồi, bà mà ốm nữa thì hai anh em cháu không biết ở với ai"

Mọi sự giúp đỡ cho anh em Đại, Tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ, bà Trần Thị Loan, xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Nguyễn Thị Liên (cô của anh em Đại) 3624205184947, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai. ĐT: 0976742210.

Xin chân thành cảm ơn!



Chia sẻ