Cuộc "di cư mùa xuân" của những đứa trẻ về quê ăn Tết

Vân Anh,
Chia sẻ

Theo gia đình đến thành phố lớn sinh sống, đến dịp gần Tết, các em nhỏ cũng tất tả theo bố mẹ lên đường về quê đón năm mới.

Mỗi năm, cứ đến đợt cuối năm Âm lịch, giao thông Trung Quốc lại trở thành một vấn đề nóng khi hàng trăm triệu người lại rục rịch về quê ăn Tết. Nhiều người gọi đùa rằng đây là một cuộc “di cư mùa Xuân”.

Những người công nhân, nông dân xa quê hương lên thành phố làm ăn thường đưa cả con cái mình theo để gần gia đình. Chính vì thế, mỗi đợt xuân về, không chỉ cha mẹ phải vất vả mua vé tàu xe, chen chúc về quê mà cả các em nhỏ cũng lâm vào hoàn cảnh đó.

Ngay từ đầu tháng 2, đã có nhiều gia đình Trung Quốc lên tàu về quê ăn Tết, bắt đầu mùa di cư của những gia đình xa quê.

Cuộc
Hai bé Ma Wenqiang (đầu tiên bên trái) và bé Ma Junli cùng bố mẹ đang đợi tàu tại ga Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc. Ngày Tết sắp đến, những em bé, con của các công nhân làm xa, bắt đầu hành trình về quê.

Cuộc
Nhiều em bé khác cũng trông ngóng chuyến tàu để nhanh về quê.

Cuộc
Bé Liu Yuchen, 6 tuổi, đang ngồi chơi trên ghế trong khi chờ tàu cùng mẹ tại ga Ngân Xuyên.

Cuộc
Bé Yuan Zehao và chị gái Yuan Zetong, giúp mẹ đẩy hành lý tại ga.

Cuộc
Một bé gái đạp xe cùng mẹ tại ga.

Cuộc
Bé Wang Chuanning, 8 tuổi, đang chơi poker cùng cha trong khi đợi tàu.

Cuộc
Một em bé cùng cha mẹ tươi cười chờ tàu. Cả gia đình về quê từ khá sớm nên rất thảnh thơi.


Theo Chinadaily
Chia sẻ