Cưng nựng quá, vợ hóa hư

Hoài Nguyễn,
Chia sẻ

Được chồng chiều chuộng, san sẻ việc nhà là một niềm hạnh phúc lớn của chị em phụ nữ. Tuy nhiên nhiều người vợ không ý thức được cái mình đang có mà tự phá hỏng đi tất cả chỉ vì được chiều quá hóa hư.

Ngoại tình vì nhàn quá

Nghe những lời thú tội về lí do ngoại tình của chị Trà: “Vì ở nhà nhàn quá, không có việc gì làm nên…” anh Đại (Giảng Võ – Hà Nội) càng thấy tức tối hơn gấp bội. Anh cay cú vì người ta bạc bẽo vợ con, không quan tâm tới tình cảm của vợ nên vợ tủi quá mà ngoại tình đã đành. Đằng này anh Đại chiều chị Trà không khác gì bà hoàng vậy mà có ngày chị lại đang tâm phản bội anh.

Câu chuyện về cuộc sống vợ chồng của anh Đại là một trong những minh chứng thuyết phục nhất cho việc những người vợ được chồng chiều quá hóa hư. Vốn không được khỏe mạnh lắm nên sau khi sinh đứa con đầu lòng chị Trà đòi ở nhà không đi làm nữa. Vẫn biết một đứa con ra đời sẽ kéo theo rất nhiều khoản phải lo, nhưng vì thương vợ sức khỏe yếu nên anh Đại đồng ý cho vợ chỉ ở nhà cơm nước chăm con.

Vậy là anh Đại phải gồng mình lên làm việc bằng hai, bằng ba để có thêm thu nhập phục vụ gia đình nhỏ bé của mình. Hơn 3 năm nai lưng ra làm, anh gầy gò đi trông thấy. Khi con đã gửi đi trẻ được, chị Trà vì chỉ ở nhà ăn chơi đã quen giờ nghĩ tới nếu đi làm lại phải tối mắt, tối mũi nên chị tìm mọi cách thoái thác. Mặc cho gia đình phàn nàn về việc: “Nhìn vợ cứ béo phây phây, suốt ngày quần là áo lượt còn chồng thì cứ còm nhom như con bọ gậy vì vất vả” anh Đại vẫn chiều vợ để chị làm theo ý mình.
 

Anh Đại chia sẻ: “Không chỉ thương vợ sức khỏe yếu không bắt đi làm, mình còn rất sợ cô ấy ở nhà lại nảy sinh tâm lí là người ăn bám. Bởi thế tiền lương hàng tháng mình đều đưa hết cho vợ một cách vui vẻ, mặc cho cô ấy chi tiêu. Thậm chí, mình nhận thêm đồ án về nhà làm, nhưng cuối tuần không ở nhà làm mà vẫn dành thời gian đưa vợ đi chơi. Để rồi tối đó mình về lại cày tới một, hai giờ sáng mới xong”.

Anh Đại nào có ngờ, các cụ nói không sai “Nhàn cư vi bất thiện”. Ở nhà, chỉ quanh quẩn với hai bữa cơm, con thì gửi trẻ, chị Trà chiều nào cũng tập tành thể dục ở khu nhà văn hóa. Cũng chính ở đó, chị phải lòng người hàng xóm có vợ đi xuất khẩu lao động. Cuộc tình vụng trộm đó diễn ra gần nửa năm anh Đại mới biết.

Giờ đây, trước sự ăn năn hối lỗi của vợ, anh Đại vẫn cảm thấy đau đớn và chưa biết sẽ quyết định thế nào. Mẹ anh Đại biết chuyện đã chia sẻ “Có lẽ lỗi một phần là do thằng Đại, nó chiều vợ quá nên vợ sinh hư”. Không ai biết rồi đây anh Đại sẽ tha thứ hay quyết ly hôn nhưng chắc hẳn trong anh luôn tồn tại cái cảm giác: “Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng” vì đã trót chiều vợ quá.

Vợ coi chồng như ô sin

Gần một tuần ốm nằm liệt giường, anh Công (Hai Bà Trưng – Hà Nội) mới thấm thía cái tác hại vì việc chiều vợ quá của mình. Anh Công ốm, nằm chỏng chơ trên giường nhưng chị Quyên vợ anh cứ thây kệ mọi việc. Cực chẳng đã ngày hai bữa cơm chị nấu cho xong chuyện nên không nuốt nổi. Nhà cửa bừa bộn như thùng rác, quần áo chị chất đống không thèm cho vào máy giặt. Bực mình và thất vọng với với thái độ của vợ, anh Công mắng vợ vài câu. Nào ngờ chị lớn tiếng cãi lại: “Đây không phải việc của em, bình thường anh vẫn làm, giờ em biết đâu được đấy. Em làm được thế là tốt lắm rồi anh còn trách cứ nỗi gì”.

Nghe vợ nói, anh Công vừa tức giận vừa thấy đúng. Quả là từ ngày lấy vợ đến nay, vốn là con người hiện đại, trong suy nghĩ của anh Công, việc gia đình phải cùng nhau chia sẻ. Hơn nữa, công việc của anh nhàn hơn vợ đôi chút, thường tan sở sớm hơn. Bởi thế từ việc đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà của đều một tay anh Công làm hết: “Nói ra mọi người có thể không tin, cho là phi lý. Nhưng đúng là trong nhà vì mình thường có thời gian hơn vợ nên mình đảm nhiệm hết mọi việc. Vợ mình chỉ về ăn cơm, thay quần áo, tắm rửa rồi đi ngủ. Cô ấy không hề phải bận tâm tới bất cứ điều gì” – anh Công kể lại.
 

Người ta có thể đoán vì chị Quyên làm ra nhiều tiền hơn chồng nên anh Công chịu lép vế nhưng thực tế không phải vậy. Số tiền hàng tháng chị Quyên kiếm ra chỉ bằng non nửa chồng. Điều duy nhất khiến anh làm như vậy là vì có thời gian hơn vợ, vả lại chị Quyên cũng không đảm đang lắm, thành thử nhiều lúc anh nghĩ “Để vợ làm mất bao nhiêu thời gian, thà mình làm cố cho xong”. Anh chỉ nghĩ giúp được vợ điều gì thì giúp, ai dè chính sự nhiệt tình đó của anh đã tạo cho chị Quyên tính ỷ lại.

Nếu anh có việc đi đâu vài ngày, y như rằng chị về bên ngoại ở. Chỉ nghĩ đơn giản vợ về đó cho đỡ buồn chứ anh Công không hiểu được nguyên nhân sâu xa là chị lười làm việc nhà. Đến tận giờ này, khi anh ốm nằm bẹp một chỗ chờ bàn tay vợ chăm sóc anh mới thấm thía sai lầm của mình. Một bát cháo cho chồng chị cũng không làm được. Quần áo cho vào máy giặt cả đống đến lúc giặt xong thì ôi thôi màu phai lẫn ra nhau hết cả. Thậm chí trước những việc làm đó chị Quyên không hề cảm thấy ngại với chồng vì sự vụng về của mình mà còn cáu gắt: “Nhà với cửa đủ thứ việc thế này phát điên lên mất. Anh liệu liệu mà khỏi ốm nhanh lên, em còn phải đi làm. Mà không thì để mai em gọi mẹ từ quê lên chăm anh, chứ thế này ai mà chịu được”. Không thể chịu đựng hơn được nữa, anh Công tát vào má vợ hai cái: “Em đúng là sướng thành hư, được đằng chân lại lân đằng đâu”. Chị Quyên tức mình bỏ mặc chồng đang ốm, chạy về nhà mẹ đẻ.

“Sau khi cô ấy đi, mình vẫn còn cảm thấy tức giận. Nhưng ngay tối hôm đó, mẹ vợ mình có đưa cô ấy sang cùng xin lỗi mình. Nhờ có mẹ vợ phân tích, cô ấy đã chịu hiểu ra vấn đề, hứa từ nay sẽ tự làm việc nhà cho quen. Thật may, nếu không tình hình chẳng biết đi đến đâu” – anh Công tươi cười chia sẻ.

Ngày nay, việc bình đẳng trong mọi công việc giữa vợ và chồng đã trở nên phổ biến hơn. Nhiều ông chồng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho vợ một cách nhiệt tình nhất. Nhưng đôi khi chính chị em phụ nữ lại tự mình phá bỏ đi tất cả những gì tốt đẹp mà chồng dành tặng bằng việc ỷ lại hay nhàn quá mà sinh hư. Tất nhiên, những người phụ nữ đó thật đáng trách, thật dại dột. Tuy nhiên, những người chồng cũng nên lưu ý một chút về phương pháp của mình. Đừng tự tạo cho vợ cơ hội để cô ấy nảy sinh những tật xấu. Hãy giúp đỡ vợ thật lòng nhưng cũng đồng thời cho vợ hiểu những trách nhiệm mình cần phải có để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chia sẻ