Công sở: Khi mùa cưới đến...

maytin,
Chia sẻ

"Mỗi phong bì trung bình 300 ngàn. Họ thì lên xe hoa, còn mình lên... xe tăng kiếm tiền."

"Tại" anh, "tại" ả, lây cả sang tôi

Mùa cưới đổ hết về cuối năm. Còn 1 tháng rưỡi nữa là Tết, tiền chuẩn bị cho Tết đã nhăm nhe vượt khoản lương thưởng sắp nhận, tại Tết là dịp báo lễ ông bà nội ngoại, cô bác họ hàng, chưa kể ông bà sếp to uỳnh trước mặt. Nhiều nhà đêm nào cũng nằm lo tiền, thêm cả mấy cái đám cưới đang chực chờ phong bì nữa. Chị Phương, nhân viên kinh doanh, than thở: "Cuối năm nay sẽ phải dành một khoản chi phí kha khá cho mấy vụ cưới xin. Công ty có vài ba cái đám cưới, bạn cũ cấp 3, bạn đại học cũng đồng loạt chọn tháng cuối năm để lên xe hoa... Mỗi phong bì trung bình 300 ngàn. Họ thì lên xe hoa, còn mình lên... xe tăng kiếm tiền."


Chị Nga cùng phòng cũng chung quan điểm: "Đang lụt cưới rồi các cô ạ. Mà đồng lương kế toán chỉ tầm ba bốn triệu với bao khoản chi tiêu, chắc phải ké tiền chồng mất thôi. Tội nghiệp nhất là những "đồng chí" mới ra trường, chân ướt chân ráo muốn tạo quan hệ. Thế là "lĩnh" ngay một quả seri phong bì cưới đập vào mặt. Kiểu này lo lắng quá lại sút cân, giảm được eo cơ."

Lo tiền phong bì có thể... giảm được eo!

Chị Hiền ngồi cạnh cũng đế thêm: "Chẳng biết khổ ai hay khổ luôn cả chồng mình nữa. Hồi mình cưới thì cưới ở quê, có làm ở Hà Nội đâu mà được "anh, ả" kia quà cáp. Mình về nhà đặt cái túi xách xuống giường nói ngay với chồng là bên em 7 đám, chồng mình cũng nhăn nhó báo cáo 5 đám. 2 vợ chồng cả đêm tính nên gia cái này, giảm cái kia."

Bên cạnh không khí rộn ràng chuẩn bị ngày cưới, vẫn còn không ít những nỗi lo tạm gọi là "nỗi lo phong bì". Đám cưới bạn bè còn dễ xử, chứ đến lượt con cái của sếp phó, sếp tổng, trưởng chi nhánh,... mọi thứ lại khiến chị em, anh em phải đau đầu.

Cả phòng nháo nhác, "khổ chủ" bạc mặt!

Nghe đồng nghiệp bàn bạc về đám cưới mình mà Hiền thấy vui lây: "Các chị ấy đang bày nhau nên mặc gì cho lễ cưới của mình. Mình chọn tông màu nâu - xanh ngọc cho lễ cưới, nên mình cũng muốn các chị ấy cũng mặc cái gì đừng quá nổi bật, nhưng vẫn phải sang như xanh ngọc, mà lại đằm thắm, yên ả."

Nhưng Hiền đâu biết cụ thể đoạn trò chuyện của đồng nghiệp là: "Anh ả chơi sang chọn tông màu đám cưới làm chúng mình bạc mặt rồi. Mặc cái gì bây giờ. Chị không có đồ nào sang trọng hết. 70 cân thế này ùn cái gì vào cho nó sang. Không sang thì làm xấu mặt nhà anh ả."

 

(Ảnh minh hoạ)

Gần tháng nay, công ty Hiền nhộn nhịp hẳn lên với lịch cưới dày đặc của một loạt đồng nghiệp. Sẵn có kinh nghiệm tổ chức cưới xin, các chị xắn tay vào giúp các em ngay. May mắn cho Hiền là được các chị hướng dẫn cách giảm cân, chỗ bê tráp, thuê áo dài khăn xếp, chụp ảnh - cái gì cũng thuận lợi - nên chỉ ngoài việc Hiền "thỏ thẻ" yêu cầu các chị mặc đồ đẹp để khi lên hình nó mới đồng màu, thì các chị cũng vui vẻ cả.

Mấy anh kĩ thuật viên độc thân vui tính xin nhận bê tráp cho người đẹp, để được xúng xính chụp hình với mấy cô marketing chân dài xinh xắn. Áo dài, khăn xếp được đưa hẳn lên văn phòng để thử. Các "phó nháy" chụp hình nhoay nhoáy đưa lên facebook bình luận nhộn nhịp. Riêng cái váy cưới là được cả phòng "săm soi" kĩ nhất - facebook bình luận cứ gọi là... ầm ầm.

Nhưng Mai lại là một trường hợp khác. Sau khi thấy Hiền khoe bộ ảnh cưới ở Tam Đảo đẹp lung linh qua tay máy của một chị trong phòng giới thiệu, Mai cũng kỳ công đi tận Tam Đảo để chụp hình. Nhưng không hiểu "vần vũ" thế nào ra một bộ ảnh xấu "không đỡ nổi", cả phòng lại có dịp ngắm nghía, bàn tán từ cách trang điểm cho cô dâu, trang phục của chú rể đến cách phối cảnh... nhưng lại toàn "khen đểu". Chồng Mai lại thấp hơn vợ, riêng công cuộc tìm mua cái giày tăng chiều cao đã cần các chị trợ giúp, đưa đi mối quen để chọn mua cho rẻ được vài ba trăm, thế mà giờ nó cũng thành công cốc! Mai tiếc tiền, bạc cả mặt!

Chưa kể chuyện cỗ bàn, chọn món, chọn thiếp mời. Theo lời các chị giới thiệu thì chỗ nào cũng đắt, trong khi Mai lại mới "nhập môn" được gần nửa năm, đồng lương còn ít ỏi. Thế là mất bao nhiêu công mấy chị em ngồi cùng nhau hồi hộp, bàn bạc thế nào cho đẹp, thế nào cho rẻ - chồng chưa cưới của Mai đưa ra 1 con số... thấp đến bẽ bàng. Chẳng đủ tiền để được ưng ý như các chị hướng dẫn, Mai vội vàng xin lỗi các chị, rồi tủi thân khóc oà.

Sếp tổng thi thoảng đi qua phòng các chị em, thấy có cô áo dài rồng phượng đỏ chót, lại thấy cô mắt mũi đỏ hoe, rồi lại thấy tụm năm tụm ba châu đầu vào máy tính bàn tán - trong lòng ra chiều bực bội. Thấy sếp có vẻ "nóng trong người", nàng thư ký nhanh nhảu mời sếp vào phòng họp uống cốc nước, ăn miếng bánh, tiện đường nói đỡ cho chị em.

Chia sẻ