BÀI GỐC Đỏ mặt mỗi khi nghe vợ chồng hàng xóm cãi nhau

Đỏ mặt mỗi khi nghe vợ chồng hàng xóm cãi nhau

Bình thường chị Hảo cười nói khiêm tốn, nhỏ nhẹ với mọi người xung quanh bao nhiêu thì khi cãi nhau với chồng, chị như một con sư tử vậy.

15 Chia sẻ

Con riêng của chồng tiết lộ một chuyện khiến tôi đau đớn

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Bởi tôi nghĩ anh sẽ không dại dột đánh mất gia đình thứ 2 của mình.

Chồng tôi từng có một đời vợ; họ ly hôn khi con gái còn chưa đầy 2 tuổi. Theo như chồng kể thì nguyên nhân xuất phát từ cả 2 và mâu thuẫn không thể hàn gắn được, buộc phải chia tay để giải thoát cho nhau. Anh cũng khẳng định không còn tình cảm với vợ cũ, chỉ thương con còn nhỏ mà phải chịu thiệt thòi thôi.

Lúc chúng tôi đến với nhau, mọi người xung quanh, từ gia đình đến đồng nghiệp đều khuyên can. Ai cũng khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì chuyện hôn nhân không phải trò đùa, tôi phải cân nhắc thật kỹ. Nhất là một người đàn ông từng ly hôn, có con riêng thì cuộc hôn nhân của tôi chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu, tôi vẫn quyết định làm vợ anh vì tin tưởng và yêu anh rất nhiều.

Sau khi kết hôn, đều đặn hằng tháng, vợ chồng tôi đều đến trường thăm con gái anh. Tôi còn chủ động chuyển tiền trợ cấp nuôi con 2 triệu vào số tài khoản của vợ cũ. Nói chung, tôi đã sống đủ trách nhiệm với mối quan hệ cũ của chồng. Ngược lại, 3 năm nay, chồng cũng chưa từng làm điều gì khiến tôi phải buồn phiền hay nghi ngờ.

Con riêng của chồng tiết lộ một chuyện khiến tôi đau đớn - Ảnh 1.

Bất ngờ, con bé 6 tuổi kể cho tôi chuyện về bố. (Ảnh minh họa)

Sáng hôm qua, tôi đi dạo siêu thị, thấy một cái váy cho bé trạc tuổi con riêng của chồng rất đẹp nên mua tặng con bé. Tôi vào trường, xin phép cô cho gặp con một chút.

Bất ngờ, con bé 6 tuổi kể cho tôi chuyện về bố. Con nói hôm thứ 7, bố đến nhà ăn cơm tối rồi ngủ lại; còn chở con đi chơi, mua nhiều váy đẹp, mua búp bê nữa. Tôi kinh ngạc bởi thứ 7 tuần vừa rồi, chồng tôi lấy lý do bận công việc để ở lại công ty, đến trưa chủ nhật mới về. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi bố mẹ có ngủ chung phòng không thì con nói bố ngủ ngoài ghế sô pha, lần nào đến cũng ngủ ở ngoài chứ không vào phòng riêng của mẹ.

Trên đường về, tôi ghé vào tiệm cà phê vợ chồng hay ngồi rồi khóc lặng lẽ một mình. Cảm xúc chua chát len lỏi đến tận tim làm tôi không sao chịu nổi. Vậy là từ trước đến giờ, chồng đã từng đến nhà vợ cũ, ở lại đó. Anh còn giấu giếm tôi, qua mặt tôi suốt 2 năm trời.

Từ hôm qua đến nay, tôi không muốn nhìn mặt chồng nữa nên tìm cách lảng tránh anh. Tôi chán ghét chồng, chỉ muốn ly hôn. Nhưng nếu ly hôn, tôi lại sợ bố mẹ buồn lòng vì từng khuyên can mà tôi không nghe. Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ