Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện đầu xuân năm mới của các cô gái là gì?

Lynk,
Chia sẻ

Từ quý cô độc thân đến các mẹ bỉm, ai cũng có nguyện vọng của riêng mình. Thôi thì, chúc ai nấy đều như ý!

Huyền Trang (20 tuổi)

2017 là năm nhiều kỉ niệm và cũng nhiều bước ngoặt với cô nàng Hà thành xinh xắn. Trang vừa đi học vừa đi làm, thử sức mình bằng nhiều công việc khác nhau: nhân viên spa, chủ shop thời trang nho nhỏ, và hiện giờ cô đang làm marketing.

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 1.

Còn rất trẻ nhưng cô nàng tuổi Dần này đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm sống, tự lập về kinh tế và được nhiều bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ. Vừa ngoan hiền, khéo léo, lại năng động tự tin, không ít chàng "đổ xiêu đổ vẹo" Huyền Trang, nhưng tiếc là cô đã có nơi có chốn. Chẳng thế mà ước mong đầu năm mới của cô khá giản dị, chỉ xoay quanh những gì cô yêu quý: "Dự định sắp tới của em là phát triển tốt công việc hiện tại, được tăng lương, tình cảm suôn sẻ tốt đẹp. Và chắc chắn em sẽ hoàn thành mục tiêu đi tập gym để tăng cân, dáng đẹp hơn".

Hà My (26 tuổi)

Dù biết rõ mình đã 26 cái xuân xanh, nhưng cô nàng nhí nhảnh gốc Vinh (Nghệ An) này vẫn luôn tin mình mới 16+ mà thôi. My chia sẻ, ở tuổi 26, cô đã thấy mình viên mãn tròn đầy, mọi thứ trong cuộc sống đều được như ý nguyện: làm đúng nghề yêu thích, được ăn chơi những thứ cô yêu, chuyện tình cảm êm đềm hạnh phúc, mỗi ngày trôi đi đều nhẹ nhàng thoải mái, chẳng lo lắng điều gì. Với một người con gái, còn gì toại nguyện hơn?

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 2.

"Lại một năm nữa đến, mình chỉ mong bố mẹ được mạnh khỏe và luôn vui thôi. Còn lại thấy mình đều đủ đầy hết rồi, không cần gì hơn nữa, thế lại thành tham lam (cười). Nói chung là mình rất hài lòng với hiện tại".

Nguyễn Phương Thúy (30 tuổi)

Cuối cùng thì đã "chạm mốc" 30, song bà mẹ trẻ Phương Thúy cũng không "đau khổ" gì lắm, vì nhìn lại 1 năm đã qua và chặng đường xa xa trước đó nữa, chị cảm thấy may mắn vì cuộc sống riêng khá tốt, làm được nhiều công việc quan trọng và vun đắp cho tổ ấm hạnh phúc của mình.

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 3.

Không ít người ngưỡng mộ Phương Thúy, vì chị đã dũng cảm nghỉ công việc ở ngân hàng để trở thành hậu phương vững chắc cho sự nghiệp dạy học của chồng, và trở thành một người mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai nhỏ. Dịp Tết này, cả nhà chị đã kế hoạch rủ nhau đi trốn, và chị rất háo hức chờ đến đêm giao thừa. "Thực sự là mình cũng không mong muốn gì cả. Tử vi năm nay nói 1988 lên như rồng gặp gió, thôi cứ theo tử vi là xuân rồi. Mình lạc quan yêu đời lắm, chồng con cũng yêu mình, gia đình thì yên ấm thuận hòa, còn đòi hỏi gì hơn nữa?".

Bùi Mỹ Thơm (27 tuổi)

Rất nhiều chàng trai cô gái đều sợ Tết, vì kiểu gì cũng vò đầu bứt tóc lo đối phó với trăm nghìn câu hỏi han, đại loại như "bao giờ thì lấy chồng?", "đã có người yêu chưa?", "lương bao nhiêu 1 tháng?"... Thơm cũng không nằm ngoài số đó, thậm chí cô còn thấy tình cảnh mình bi đát vô cùng, vì còn mấy hôm nữa là Tết, cô vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, chưa kiếm đâu ra một chàng trai như hình mẫu lý tưởng để phụ huynh ngắm cho đã mắt.

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 4.

Vậy nên, thật dễ dàng khi đoán ra điều mong ước năm con Cún của Mỹ Thơm: "Mình cầu ước sức khỏe dồi dào, vì khỏe mạnh thì việc gì cũng làm được. Và quan trọng không kém là mong ông trời nghe thấu tim gan, thả một anh đẹp trai hiền lành rơi thẳng xuống đầu mình trong năm tới, hứa sẽ ngoan và lên xe hoa liền!".

Nguyễn Thanh Thúy (20 tuổi)

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 5.

Đã bao mùa khoai sọ, mãi mới "lọ mọ" được với một chàng trai tốt bụng, biết yêu thương hết lòng, nên Thanh Thúy luôn mong đường tình duyên thẳng tưng không lận đận, bù đắp lại năm 2017 phải buồn phiền khá nhiều. Bên cạnh đó, cô cũng có những ước nguyện giản đơn mộc mạc: "Em mong cả học hành và công việc làm thêm luôn thuận lợi, rủng rỉnh tiền. Mọi dự định năm nay như du lịch cũng suôn sẻ tốt đẹp. Còn lại thì cầu cho những người thân bạn bè của em nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc, vạn sự như ý".

Ninh Phương Linh (23 tuổi)

2017 trôi qua với Linh có khá nhiều sóng gió: sức khỏe, công việc, được nhận phỏng vấn ở nơi cô mơ ước nhưng phút cuối lại... "tạch". Tuy nhiên, may mắn cũng mỉm cười khi cô có một công việc mới, cũng phù hợp năng lực bản thân. Chỉ tiếc là, mọi thứ thiếu trọn vẹn khi Linh vẫn chưa có người yêu.

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 6.

"2018 em mong chăm chỉ hơn để lương cao hơn, đầu óc sáng láng, thông minh hơn để thăng tiến hơn trong công việc. Quan trọng vẫn là tiền bạc rủng rỉnh để đi chơi, còn gấu có hay không, không quan trọng, cứ được đi nhiều đã". Dối lòng xong, Linh cũng thấy hơi tủi, nhưng mà thôi chẳng sao, cứ có tiền đi ăn đi chơi thế nào cũng sẽ va phải soái ca nào đấy!

Hoàng Oanh (22 tuổi)

2017 là 1 năm đáng nhớ với cô nữ sinh Sài Gòn, vì Oanh được cùng hội bạn thân vi vu khắp dọc dài đất nước, khám phá bao điều hay về cuộc sống. Năm hết Tết đến, sau khi dọn dẹp nhà cửa sáng sủa ngon lành, Oanh cũng muốn F5 bản thân để đón chào những thứ mới lạ.

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 7.

"Em ước năm nay sớm hoàn thành chương trình học và lấy được bằng tốt nghiệp, sau đó tìm được công việc phù hợp với đam mê du lịch của mình. Giá như 1 ngày có 48 tiếng, 24 tiếng đi làm và 24 tiếng cho bản thân, gia đình. Em thích chăm lo cho những người mình yêu quý, cầu mong sức khỏe, an lành và hạnh phúc cho mọi người.

Tình duyên thì cũng hơi lận đận chút xíu, nhưng em nghĩ là phụ nữ cứ tự chủ tài chính, có điều kiện chăm chút bản thân, trau dồi hiểu biết, nhân cách, rồi tự nhiên duyên sẽ tới thôi".

Ngọc Ánh (22 tuổi)

Còn ít giờ nữa là giao thừa, ước nguyện trong trẻo đầu xuân năm mới của các cô gái là gì? - Ảnh 8.

Với bố mẹ, người thân thì cô gái nhỏ nhắn có nickname Na luôn là cô nhóc bé bỏng, nhạy cảm và tốt bụng. Nhưng với bạn bè và người quen, thì Na lại là... bà chủ tiệm tạp hóa mini chuyên chân gà, kim chi và đủ thứ linh tinh trên đời, rất vui tính, nhanh nhẹn và khéo tay. Na thích ăn, thích đi chơi, đặc biệt cô nàng rất yêu chó, nên điều ước năm mới của Na khá dễ đoán.

"Em muốn mở một cửa hàng kinh doanh ăn uống theo mô hình gia đình, vì em rất thích nấu nướng. Nhưng trước mắt thì em mong học xong ra trường có thể kiếm 1 công việc phù hợp trong ngành du lịch, để được đi nhiều nơi, khám phá cả thế giới, khi nào không thể bay nhảy nữa thì thôi".

Chia sẻ