Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết

Thu Thảo,
Chia sẻ

Hồng Diễm của "Cả một đời ân oán" đang rơi vào những mối quan hệ rối rắm mà ngay chính cô cũng không biết nó sẽ đi về đâu.

Tập 37 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 25/4. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết rối rắm xoay quanh 2 tuyến nhân vật già - trẻ. Đáng chú ý có sự xuất hiện của nhân vật Thủy (Lại Thanh đóng) - cô gái mới ngoài 20 tuổi, xinh xắn, dịu dàng và có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.

Một buổi tối nọ, Thủy đến quán ăn của Dung (Hồng Diễm) để mua hàng. Cô gái này trò chuyện vui vẻ, hoạt bát và gây ấn tượng với Dung ngay khi lần đầu gặp gỡ. Lúc ra về, Dung không tính lấy tiền của Thủy, dẫu vậy cô gái trẻ vẫn nhất mực gửi tiền cho Dung với lý do: "Mẹ cháu dạy rằng lòng tốt của con người không bao giờ cho không ai hết". Những lời nói đầy ẩn ý này làm khán giả Cả một đời ân oán liên tưởng đến nhân vật phản diện bị ghét bậc nhất bộ phim - Diệu (Lan Phương), và y như rằng Thủy chính là con gái của Diệu.

Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 1.

Nhân vật Thủy đã chính thức xuất hiện trong "Cả một đời ân oán".

Thực chất, Diệu không hề sinh ra Thủy. Năm xưa, Diệu đã bắt cóc con gái của Dung là bé Nguyên An, rồi sau đó mới đổi tên thành Thủy. Bao nhiêu năm trôi qua, Diệu đưa Thủy đi khắp nơi, Diệu không hề nói cho Thủy biết sự thật này và lúc nào cũng dặn dò cô bé rằng: "Con phải nhớ rằng tất cả việc mẹ làm đều là vì con".

Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 2.

Diệu là người đã bắt cóc bé Nguyên An và đổi tên thành Thủy.

Cuối tập 37, Thủy có cuộc gặp bất ngờ với Nguyên (Huỳnh Anh) và cậu bạn thân. Sau đó, cô bé lên xe buýt đi về và chẳng may bị kẻ gian rạch túi mất hết tiền. Đang lúc Thủy buồn bã ngồi bên vỉa hè khóc thì Dung từ xa đi tới. Dung nhận ra Thủy chính là cô bé từng đến nhà mình mua thức ăn nên có ý định giúp đỡ. Nhưng Dung tuyệt nhiên không hề biết rằng Thủy là đứa con gái mà 20 năm qua mình đã tìm kiếm và chờ đợi.

Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 3.
Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 4.
Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 5.

Dung gặp con gái ruột nhưng lại không hề nhận ra.

Ở một diễn biến khác, Dung đã gặp lại Đăng sau 20 năm tránh mặt nhau. Dung hoảng sợ, lo lắng vì cứ thấy Đăng là bất giác nhớ lại bao nhiêu chuyện cay đắng, xót xa đã xảy ra trước đó. Còn về phần Đăng, anh lại hiểu nhầm rằng Dung lấy chồng mới rồi nên không dám lại gần hỏi han. Trong lòng Đăng, Dung vẫn là người vợ hiền duy nhất. Đăng buồn bã mượn rượu giải sầu nhưng lại khiến cho bà Lan nổi giận. Sau khi biết chuyện Đăng vẫn còn yêu Dung, bà Lan đã mắng anh một trận và cấm con trai tơ tưởng về vợ cũ.

Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 6.
Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 7.

Dung và Đăng của 20 năm sau có nhiều khúc mắc không thể dễ dàng nói thành lời.

Về phía Ngân (Hạ Anh), cô nàng này tuy có nhiều đất diễn nhưng lại gây nhàm chán cho khán giả bởi tính cách nhạt nhòa, chẳng có gì nổi bật. Ngân được Nguyên theo đuổi nhưng chỉ luôn xem anh như "anh trai mưa". Cùng thời điểm này, Ngân có thời gian tiếp xúc với Bình (Anh Tuấn) và không ngừng khiến Nguyên nổi cơn ghen tức. Dự đoán trong những tập phim sắp tới, bộ ba Ngân - Nguyên - Bình sẽ gây ra nhiều sóng gió cho Cả một đời ân oán.

Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 8.
Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 9.
Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 10.
Con gái ruột xuất hiện trước mắt mình nhưng Hồng Diễm không hề hay biết - Ảnh 11.

Mối quan hệ tay ba rối rắm của Ngân - Bình - Nguyên hứa hẹn sẽ gây nhiều sóng gió cho "Cả một đời ân oán".

Chia sẻ