Sau 20 năm, "mẹ chồng" khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù

Thu Thảo,
Chia sẻ

Cho rằng Hồng Diễm chính là người đã giết chồng mình ở "Cả một đời ân oán", Mỹ Uyên luôn mắng chửi nếu như có ai đó nhắc đến tên cô.

Tối 18/4, tập 35 của phim truyền hình Cả một đời ân oán đã lên sóng với loạt diễn biến kịch tính liên quan đến gia đình nhà họ Vũ. Sau khi ông Quang (Mạnh Cường) qua đời, bà Lan (Mỹ Uyên) đã cùng Đăng (Mạnh Trường) đưa bé Nguyên sang nước ngoài sinh sống. Cùng thời điểm này, bà Lan - Đăng nhận nuôi Ngân - một cô gái mồ côi, không nơi nương tựa.

Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 1.
Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 2.

Đăng - Khôi của 20 năm sau.

20 năm sau, bà Lan - Đăng - Nguyên từ nước ngoài trở về và tiếp tục gây sóng gió cho bộ phim. Vốn tính gia trưởng và độc đoán, bà Lan ép Đăng phải sớm tổ chức đám cưới cho Ngân (Hạ Anh) và Nguyên (Huỳnh Anh). Vì sống chung với nhau từ nhỏ nên Nguyên đã sớm yêu Ngân. Chuyện hôn nhân đại sự giữa 2 người bây giờ gần như được định đoạt, chỉ còn thêm một đám cưới để hợp thức hóa mọi thứ mà thôi. Dẫu vậy, Đăng lại không muốn ép uổng Ngân - Nguyên cưới nhau khi 2 người chưa lên tiếng. Biết được chuyện này, bà Lan đã mắng Đăng té tát.

Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 3.

Ngân là cô gái mà Nguyên đang yêu say đắm.

Trong bữa cơm gia đình, Khôi (Thanh Sơn) nhìn những món ăn và nhắc chuyện Dung từng rất khéo tay, nấu ăn rất ngon. Ngay lập tức, bà Lan đổi sắc mặt và cấm tất cả mọi người đề cập đến chuyện này. 20 năm sau cái ngày ông Quang qua đời, bà Lan vẫn xem Dung như kẻ thù. Trong mắt bà Lan, Dung là người phụ nữ giả dối, gián tiếp gây ra cái chết cho ông Quang.

Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 4.
Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 5.
Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 6.

Bà Lan tức giận khi các con nhắc đến tên Dung.

Thấy mẹ trách mắng Dung nặng nề, Đăng liền lên tiếng bênh vực. Đăng cho rằng Dung không có lỗi gì cả. Năm xưa, ông Quang mất là vì tai nạn giao thông, đây là sự cố ngoài ý muốn, chẳng phải lỗi của bất kỳ ai. Trong lòng Đăng vẫn yêu Dung tha thiết, anh đã đi đến vùng biển mà bé Nguyên An (con gái của Dung - Đăng) bị mất tích để ngẫm nghĩ về chuyện xưa. Đăng không hề biết rằng, Dung cũng đang sống ở gần đó.

Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 7.

Dung đã rời khỏi nhà họ Vũ và sống với cậu con trai tên Bình trong suốt 20 năm qua.

Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 8.
Sau 20 năm, mẹ chồng khắc nghiệt Mỹ Uyên vẫn xem Hồng Diễm như kẻ thù - Ảnh 9.

Bình và Nguyên vô tình gây chuyện với nhau.

Ở diễn biến khác, Bình (Anh Tuấn) - cậu con trai mà Dung bí mật sinh ra sau khi đã rời khỏi Vũ Gia cứ nhất quyết bỏ học đi làm. Bình xin vào làm việc tại khu resort cao cấp do Vũ Gia xây dựng lên. Đáng nói là Bình chỉ làm bốc vác, dọn dẹp nhưng lại vô tình vướng vào rắc rối với Nguyên - người khởi xướng dự án sửa chữa khu resort. Nhiều khả năng, trong những tập phim sắp tới của Cả một đời ân oán, Bình - Nguyên sẽ đụng nhau chan chát.

Tập 36 Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 19/4/2018 trên kênh VTV3.

Chia sẻ