Có lẽ với người vợ, chị uất ức vì đã chăm chỉ dậy nấu nướng cho chồng mang đi làm suốt ngày nhưng vì người chồng đòi hỏi cao và không tâm lý, suốt ngày chê cơm vợ khiến chị vô cùng bực mình.
Nhiều người cho rằng, người chồng yêu vợ là người chỉ ăn cơm vợ nấu. Nhưng tôi lại nghĩ theo một chiều hướng khác, người đàn ông chỉ ăn cơm vợ nấu là một người ích kỷ.
Nhìn những món mà cô ấy nấu, có vẻ như bữa nào cũng ngon lành, đủ thịt rau trứng đậu. Nhưng có một số món trông cũng "hổ lốn" thật, hội chị em góp ý thì cô vợ nổi điên chống tay hất cằm bảo: "Đây là cháo heo nhé mấy chị!".