BÀI GỐC Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Sợ con ế, mẹ ra sức bắt tôi... phẫu thuật thẩm mỹ

Năm nay tôi 20, cái lứa tuổi còn rất trẻ và nhìn mọi thứ đều là màu hồng. Tất cả mọi việc đối với tôi đều rất suôn sẻ, ngoại trừ ngoại hình và khuôn mặt của tôi.

10 Chia sẻ

Có nhiều cách đẹp lên mà không cần "dao kéo"

,
Chia sẻ

Ăn mặc cũng là một cách. Tương tự như vậy với việc trang điểm. Ngoài ra, bạn cần học cách đi đứng, cử chỉ, hành động… thế nào để có một phong thái duyên dáng.

Chào bạn La Trinh Thái và các bạn độc giả! 

Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn và có một vài chia sẻ thế này. Đầu tiên tôi xin nói về mẹ của bạn. Bà đang ở trong tình trạng nóng vội, mong muốn mau chóng sửa đổi ngoại hình của bạn để bạn được đẹp hơn. Điều này là rất không nên bởi dễ khiến ta mắc sai lầm, mà lại liên quan đến sức khoẻ và nhan sắc thì rất khó sửa chữa, có khi lại tiền mất tật mang.  

Tuy nhiên, điều đáng mừng là bạn rất tỉnh táo, điềm tĩnh cho dù bạn là nhân vật chính trong chuyện này. Tôi thấy suy nghĩ của bạn là rất đúng. Nếu có điều kiện ta cũng nên thẩm mỹ cho đẹp lên, nhưng chỉ một chút thôi, để mình vẫn là mình chứ không biến hẳn thành người khác.

 
Tuy nhiên, tôi thấy bạn hơi có chút hoang mang và phân vân. Bạn nên kiên định với ý kiến của mình, thuyết phục mẹ của bạn nghe theo. Hãy nói với bà cho bạn sửa từng chút một, để nếu có sai sót thì cũng không quá nặng nề. Trước hết bạn chỉ nên sửa mũi. Nếu thấy sửa mà đẹp lên và mình cảm thấy thích thì lúc đó sửa sang cái khác cũng chưa muộn. Tôi tin rằng sau khi cân nhắc, mẹ của bạn sẽ đồng ý với phương án này thôi.  

Để cải thiện ngoại hình, ngoài việc thẩm mỹ bạn nên tận dụng những yếu tố khác nữa. Ăn mặc cũng là một cách. Bạn hãy học cách để mặc quần áo khiến mình đẹp hơn. Đừng lựa chọn những bộ đồ khiến bạn xấu hơn. Điều này cần có thời gian quan sát và nghiên cứu. Tương tự như vậy với việc trang điểm. Ngoài ra, bạn cần học cách đi đứng, cử chỉ, hành động… thế nào để có một phong thái duyên dáng. 

Điều cuối cùng, tôi muốn nói rằng: với phụ nữ, nhan sắc rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Bạn có thể bù đắp nhược điểm ngoại hình của mình bằng sự duyên dáng, khéo léo, hài hước… Được như vậy, chắc chắn bạn sẽ có được người đàn ông xứng đáng với mình. Chúc bạn hạnh phúc. 

Chia sẻ