Có nên dấn sâu vào mối tình lệch tuổi?

Vũ Hoàng Bảo Ngọc,
Chia sẻ

Thầy - một thiếu tá quân đội, một giảng viên quân sự và là một nhà kinh doanh bất động sản tài năng! Thầy hơn em 12 tuổi.

Trước nay, có ai định nghĩa được tình yêu không nhỉ? Không phải là một, mà là đã có quá nhiều khái niệm về tình yêu được đưa ra. Và em biết, trong tình yêu, người ta không còn quan trọng tuổi tác nữa. Nó không thể là rào cản ngăn trở tình yêu. Vậy sao em vẫn thấy trong lòng mình vẫn còn chút gì đó trăn trở? Liệu tình yêu thầy dành cho em có phải thật lòng?

Em mới 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời! Mới đó mà em đã học hết năm nhất trên giảng đường đại học. Không phải em tự kiêu, nhưng mọi người đều nói rằng em hoàn hảo! Mọi người thường khen em cao quá, xinh thế nhỉ, lại vui tính và hòa đồng nữa! Mọi người hay nói về em như thế và ai cũng rất yêu quý em!


Nhiều chàng trai theo em từ lâu, nhưng em chưa rung động trước ai, bởi em thấy họ chỉ thích vẻ ngoài của em thôi! Em vô tư sống không vô tư như bao bạn sinh viên khác. Cho đến một ngày thầy nói rằng thầy yêu em thì mọi thứ trong cuộc sống của em thật sự thay đổi!

Thầy - một thiếu tá quân đội, một giảng viên quân sự và là một nhà kinh doanh bất động sản tài năng! Thầy hơn em 12 tuổi. Chúng em gặp nhau khi em đi học quân sự xa trường! Thầy là quản lí sinh viên của khóa em. Thầy cũng được nhiều người mến mộ, sinh viên cũng nhiều bạn theo đuổi nhưng thầy chưa rung động trước ai. Cũng một phần vì thầy quá bận công việc nên vẫn chưa lập gia đình. Và thầy nói với em rằng thầy ấn tượng với cô học sinh có vẻ ngoài nổi bật, hay nói chuyện với các thầy, hát hay và dẫn chương trình giỏi... là em!


Một tháng học quân sự em và thầy đã có bao kỉ niệm! Ngày em lên xe về trường, thầy không gặp em. Nhưng sau đó thầy lại nhắn tin nói rằng yêu em! Vậy em biết làm sao? Em thấy mình cũng có cảm tình với thầy nhưng không biết đó là cảm xúc gì!

Cứ ngỡ rằng sau khi về em sẽ quên nhưng sao em vẫn nhớ thầy da diết! Thế nên em chủ động nhắn tin cho thầy, tuy chỉ là tin xã giao thôi nhưng em thấy mình hạnh phúc! Chúng em đã đi chơi với nhau hai lần sau khi thầy đã lỡ hẹn với em 2 lần vì bận việc! Em có thể thông cảm với thầy điều này nhưng em cảm thấy thiếu cái cảm giác được quan tâm khi hai người yêu nhau! Thầy rất ít khi gọi điện cho em, chẳng hỏi xem em thích gì, em như thế nào? Nhiều lần em tự hỏi, phải chăng đó là cách bộc lộ tình cảm khác nhau của hai thế hệ?


Mỗi khi gặp nhau em thấy rất vui khi chúng em cùng nói chuyện, cùng dùng bữa và em hát cho thầy nghe. Lần hẹn đầu tiên, chắc chúng em chỉ nói chuyện được 20 phút vì thầy còn bận với đối tác. Lần thứ hai tuy lâu hơn nhưng cũng đôi lần thầy cho em ngồi đợi để đi có chút việc! Tuy thế nhưng em vẫn rất vui. Em nghĩ mình yêu thầy mất rồi dù thầy có hơi vô tâm với em!

Nhận ra tình cảm của mình rồi nhưng nói thực em vẫn không biết thầy có dành tình cảm thực  lòng với em không? Em băn khoăn quá. Mọi người hãy cho em một lời khuyên. Liệu em có nên dấn sâu vào mối tình lệch tuổi này không đây?

Chia sẻ