Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Quyết hãm hại vợ chồng Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh cho bằng được, bất chấp đúng sai thế nào, bà mẹ chồng này xứng danh đáng sợ nhất "Minh Lan truyện".

Tập 60 của phim truyền hình Minh Lan truyện vừa lên sóng vào tối 2/2 trên đài Hồ Nam - Trung Quốc. Trong tập này, khán giả không khỏi rùng mình khi chứng kiến sự cuồng loạn của Cố đại nương tử - mẹ kế của Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong).

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 1.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 2.

Cố Đình Diệp - Minh Lan.

Cố đại nương tử tuy bề ngoài nhu mì, hiền thục nhưng kỳ thực lại là người độc ác, nham hiểm. Khi xưa, bà ta không có được trái tim của Cố lão gia nên lúc về già, thấy Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) được Cố Đình Diệp yêu thương thì đem lòng oán hận. Lại thêm chuyện Cố Đình Diệp thường xuyên bóc mẽ sự giả dối của bản thân, bà ta quyết tâm phải sát hại vợ chồng Đình Diệp - Minh Lan cho bằng được.

Đầu tiên, Cố đại nương tử cấu kết với Khang di mẫu, quyết đưa Khang Triệu Nhi vào phủ họ Cố tự sát. Mục đích của việc này là đổ tội cho Minh Lan giết người, sau đó chia cắt vợ chồng Đình Diệp - Minh Lan. Khi Minh Lan nhờ tổ mẫu dẫn Triệu Nhi về nhà họ Thịnh, Cố đại nương tử tiếp tục bày trò khác độc ác hơn.

Vào một đêm mưa gió bão bùng, Cố đại nương tử quỳ trước bài vị tổ tiên và gào khóc thê thảm. Bà ta oán trách Cố lão gia lúc còn sống đã không yêu thương mình thật lòng. Đến khi Cố lão gia chết rồi, con trai ông - Cố Đình Diệp lại xem thường bà. Thế rồi Cố đại nương tử kêu than rằng bà phải giết Minh Lan cho bằng được, vì nếu Minh Lan chết, Đình Diệp cũng sẽ vì thương nhớ mà sống không yên ổn.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 3.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 4.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 5.

Quyết phải hãm hại con dâu cho bằng được, Cố đại nương tử là người độc ác thế đấy!

Trong trường hợp Cố Đình Diệp nạp thêm thê thiếp, cuộc sống sau này chắc chắn không được hạnh phúc. Đến lúc đó, Cố đại nương tử sẽ lợi dụng sơ hở để tấn công, biến Cố Đình Diệp thành cái xác không hồn. Âm mưu quỷ kế nham hiểm thế này, có nằm mơ Minh Lan cũng chẳng ngờ tới được. Khổ thân cho Minh Lan, vào trúng ngôi nhà có bà mẹ chồng đáng sợ, những ngày tháng sắp tới của nàng xem chừng không được bình lặng đâu!

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 6.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 7.

Ở một diễn biến khác, bà nội của Minh Lan - tổ mẫu Thịnh gia đã trách phạt Thịnh đại nương tử khá nặng nề. Chẳng là Thịnh đại nương tử đã lén lút qua lại với Khang di mẫu, cuối cùng dẫn đến chuyện Khang di mẫu gây chuyện ảnh hưởng gia đình Minh Lan - Đình Diệp.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 8.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 9.

Tổ mẫu trách mắng Thịnh đại nương tử vì qua lại với Khang di mẫu.

Khang di mẫu này cũng chẳng phải người hiền lành gì, bà ta giỏi khua môi múa mép, chỉ biết lợi ích của bản thân. Khang di mẫu chính là người từng quyết hãm hại Minh Lan nhưng đã bị tổ mẫu dập tắt vào phút chót. Khi bị tổ mẫu phạt quỳ giữa nhà, Thịnh đại nương tử bèn khóc than ai oán. Thịnh đại nương tử cho rằng mình bị ức hiếp nên cần có người chống lưng, bợ đỡ.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 10.

Có mẹ chồng độc ác thế này ai mà không khiếp sợ: Đòi giết Triệu Lệ Dĩnh để triệt đường sống của Phùng Thiệu Phong - Ảnh 11.

Thịnh đại nương tử gào khóc vì cho rằng mình bị ức hiếp.

Chia sẻ