Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Chắc chẳng ai trên thế gian này lại dùng chiêu khổ nhục kế như Đình Diệp - Phùng Thiệu Phong, chấp nhận chịu đau đớn chỉ để làm hòa với Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh.

Tập 56 của phim truyền hình Minh Lan truyện tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết hài hước, vui nhộn về cặp đôi Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) - Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong).

Mở đầu tập phim này, Cố Đình Diệp - Thịnh Minh Lan có cuộc cãi vã căng thẳng về chuyện ghen tuông. Chẳng là Đình Diệp cứ luôn tị nạnh vì Minh Lan lén gặp tình cũ Tề Hành (Chu Nhất Long). Khi đã uống say, Đình Diệp mới hỏi Minh Lan rằng vì sao lại quan tâm đến Tề Hành hơn tướng công của mình. Sau đó, Cố Đình Diệp còn ôm lấy Minh Lan và yêu cầu nàng hãy yêu thương chàng nhiều thêm một chút.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 1.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 2.

Cố Đình Diệp giận dỗi Minh Lan vì ghen tuông với Tề Hành.

Nghĩ là Đình Diệp say rượu, không kiểm soát được hành vi, Minh Lan bèn lên xe ngựa đi về. Đình Diệp thấy thế thì nổi giận, chàng ta tự ý dọn đồ khỏi phòng ngủ, đến thư phòng ở riêng suốt mấy ngày liền. Thế rồi 2 vợ chồng làm mặt lạnh với nhau, chàng giận dỗi không thèm thăm hỏi, nàng vẫn cứ thờ ơ chờ ngày chàng xuống nước với mình.

Một hôm nọ, Minh Lan bị ốm. Khi nghe tin, Đình Diệp lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng đã là nam nhi đại trượng phu, làm sao dễ dàng thỏa hiệp đến thế, Đình Diệp cứ cho người quan sát, thăm nom hằng ngày chứ nhất mực không đến gặp Minh Lan.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 3.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 4.

Cố Đình Diệp vì bênh vực Hoàng đế mà bị đánh một trận tơi bời.

Cùng lúc này, triều đình xảy ra biến cố, Thái hậu và Hoàng đế tranh cãi quyết liệt chuyện tên gọi của Tiên đế. Chuyện là Hoàng đế không phải con ruột của Tiên đế, ông chỉ thuộc dòng dõi hoàng gia, khi Tiên đế qua đời, vì thấy Hoàng đế có tố chất làm vua nên mới truyền ngôi lại.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 5.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 6.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 7.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 8.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 9.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 10.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 11.

Đình Diệp vui vẻ khi thấy Minh Lan lo lắng cho mình.

Nay Tiên đế đã mất, Hoàng đế cần định danh nên gọi ông là gì. Chuyện sẽ chẳng có gì rắc rối nếu như Thái hậu không bắt Hoàng đế gọi Tiên đế là cha, còn thân phụ ruột thịt của Hoàng đế lại phải gọi là bác. Thấy chuyện trái với đạo lý, Cố Đình Diệp liền lên tiếng bênh vực Tiên đế. Ở hướng đối lập, Tề Hành lại đứng về phía Thái hậu. Trong lúc tranh luận, Thái hậu tức giận phạt đánh Đình Diệp 20 trượng để răn đe.

Bị đánh đến mức rướm máu song Đình Diệp lại chẳng hề buồn phiền. Chàng vui vẻ bắt gia nhân báo tin cho Minh Lan để nàng phải lo lắng. Khi Minh Lan chạy đến thư phòng, nhìn Cố Đình Diệp toàn thân rướm máu thì vô cùng buồn bã. Ấy vậy mà Đình Diệp lại vui như đứa trẻ, chàng hớn hở vì cuối cùng Minh Lan cũng bộc lộ sự quan tâm, lo lắng.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 12.

Dùng chiêu khổ nhục kế giỏi như Phùng Thiệu Phong: Cố tình bị thương để lấy lòng Triệu Lệ Dĩnh  - Ảnh 13.

Dùng chiêu khổ nhục kế thế này thì chỉ có Cố Đình Diệp làm được.

Chắc chẳng ai trên thế gian này lại dùng chiêu khổ nhục kế như Đình Diệp, chấp nhận chịu đau đớn chỉ để làm hòa với vợ. Nhìn gương mặt tươi cười, hạnh phúc của Đình Diệp lúc được Minh Lan đút cháo cho ăn, không ai có thể ngờ rằng anh chàng vừa mới nhận trận đòn kinh khủng từ Thái hậu.

Chia sẻ