Cô giáo tiếng Anh chửi học viên bất ngờ livestream: ''Tôi chỉ là người chia sẻ kiến thức, 99% trung tâm ngoài kia không có giấy phép"

Minh Khôi,
Chia sẻ

Sau khi nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, tối 7/5, cô T. đã quyết định livestream trên facebook để trả lời những thắc mắc của mọi người. Dưới đây là những câu trả lời cô T. mạnh mẽ đáp trả tới dư luận.

''Tôi là một cô giáo cá thể. Các bạn đã chửi thì hãy cứ chửi tiếp, chứng tỏ các bạn còn quan tâm đến tôi"

Liên quan đến vụ việc cô giáo giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh lăng mạ học sinh là ''con lợn'', xưng ''mày-tao'' và có những lời lẽ thô tục với học viên ngay trong lớp học khiến dư luận sục sôi nhiều ngày nay thì mới đây, vào tối 7/5, cô giáo N.K.T đã chính thức livestream trên facebook để trả lời những thắc mắc của mọi người. Cô T cho rằng, thay vì "mất công" nhắn tin hỏi cô hàng ngày hàng giờ, thì bây giờ cô sẽ "giãi bày" tất cả cho mọi người cùng nghe.

Cô T. xuất hiện trong đoạn clip dài hơn 10 phút để sẵn sàng đối chất với dư luận sau vụ lùm xùm chửi mắng học viên. Ảnh chụp màn hình.

Trước khi giải trình mọi việc, cô T. mở đầu clip với đôi điều gửi đến cộng đồng mạng, cô T cho rằng: ''Tôi muốn diễn tả sự cảm ơn bởi vì các bạn còn chửi tôi có nghĩa là các bạn còn nhớ đến tôi. Có người ngày nào cũng gửi cho tôi hàng chục tin '''chửi'' và tôi rất khâm phục. Các bạn đã chửi thì hãy cứ chửi tiếp, chứng tỏ các bạn còn quan tâm đến tôi".

Khi nói đến vấn đề văn hóa, cô giáo này từ chối bàn luận vì cho rằng: "Các bạn đang cho mình cái quyền chửi tôi, các bạn hãy tiếp tục thứ văn hóa mà các bạn tôn thờ và cho là đúng. Hãy tiếp tục chửi!".

Việc lùm xùm gây bức xúc trong cộng đồng mạng liên quan đến câu chuyện 100.000 đồng nộp tiền phạt vì học viên không làm bài tập về nhà, vi phạm nhiều lần trong cam kết giữa hai bên, khi đáp trả về việc nhiều người thách thức: "Cô đã nhận được 100.000 đồng hay chưa?", "Cô có cần 100.000 đồng nữa không chúng tôi gửi cho", cô T. mạnh mẽ cho hay: "Nếu các bạn muốn chia sẻ năng lực tài chính với tôi thì tôi rất là vui".

Cô giáo này cũng khẳng định quan điểm của mình qua vụ lùm xùm vừa rồi: ''Tôi là một người đã thể hiện ngôn ngữ phẫn nộ cho các bạn và tôi xin lỗi về điều đó, nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn các bạn vì qua sự việc này tôi mới biết rõ ai nhìn sự việc từ 2 chiều, ai chỉ muốn bảo vệ luận điểm của các bạn''.

Trong câu nói của mình, cô giáo này còn không ngừng khẳng định: ''Tôi là một cô giáo cá thể".

''Các bạn đừng mong chờ vào một con người hiền theo ý các bạn muốn tôi phải hiền. Tôi đang rất hiền trước mặt các bạn đây. Tôi muốn các bạn phải đặt câu hỏi cụ thể hơn, chi tiết hơn, thể hiện sự bức xúc hơn để tôi giải trình ngày hôm nay''.

''Các bạn gọi người khác là cặn bã nhưng không bao giờ nghĩ lại mình"

Trong livestream này, cô giáo T. thừa nhận sai sót của mình và cho rằng, nhiều cư dân mạng có quyền lên tiếng chửi bới, gọi người khác là cặn bã, nhưng lại không bao giờ nghĩ lại bản thân mình: ''Như tôi đã chia sẻ, điều đầu tiên là tôi đã sai trong việc sử dụng ngôn ngữ không hợp lý trong bối cảnh đó. Một thứ ngôn ngữ không tôn trọng bạn học viên. Sai thì tôi đã nhận sai rồi vì đó là một thứ ngôn ngữ không có kiểm soát. Lúc ấy, tôi mất bình tĩnh, không làm chủ được cảm xúc.

Hiện tại phía dư luận, những người chửi bới tôi cũng sử dụng ngôn ngữ rất "thú vị" vì các bạn có sự "thú vị" của các bạn. Tôi có quyền lên tiếng, các bạn gọi người khác là cặn bã nhưng không bao giờ nghĩ lại mình".

Cô giáo tiếng Anh chửi học viên bất ngờ livestream: Tôi chỉ là người chia sẻ kiến thức, 99% trung tâm ngoài kia không có giấy phép - Ảnh 2.

Cô giáo dạy tiếng Anh cùng nam học viên tranh cãi gay gắt ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

''Tôi chỉ nhận mình là người chia sẻ kiến thức, cái mác giáo viên là tự các bạn gắn lên cho tôi''

Khi được một bạn đặt câu hỏi: ''Mắng chửi học viên như thế, cô có nghĩ là đang xúc phạm tư cách người giáo viên?'', cô này thẳng thắn đáp trả: ''Tự các bạn gắn cho tôi cái mác ''cô giáo'' đấy chứ tôi chưa thể dám nhận cái danh dự dạy dỗ được ai. Bản thân tôi chỉ là người huấn luyện, chia sẻ những kỹ năng mà tôi có".

Trả lời về câu hỏi liên quan đến vấn đề cam kết giữa trung tâm M. và học viên chẳng khác nào thu tiền học viên, cô T cho rằng: "Chúng tôi bắt đầu từ cam kết thỏa thuận giữa 2 bên. Tôi có kiến thức và chia sẻ, các bạn mong muốn đạt được những kiến thức đó. Cam kết đưa ra là cam kết song phương và không có sự lừa đảo, cũng không phải phụ thu vì nó không thu trong quá trình học, mà nó dựa vào thái độ của người học, người giảng dạy".

Nói về quy định sử dụng số tiền phạt, cô T. cho biết: ''Tiền học viên thu phạt được đưa vào quỹ lớp để những người học tiến bộ được thưởng, để tổ chức những party nhỏ nhỏ trong lớp, để chia ra những buổi ngoại khóa.

Cam kết này đưa ra để đảm bảo bất kỳ một ai khi học 1 cái gì đó đều cam kết thái độ nghiêm túc để đạt được điều mong muốn. Nếu tôi có năng lực lừa tiền các bạn thì đó là 1 năng lực quá tốt nhưng hiện tại tôi chưa đạt được. Tôi vẫn cần những sự chửi rủa, những đóng góp tiêu cực và tích cực của các bạn".

Cô giáo này khẳng định 99% trung tâm ngoài kia đang hoạt động không có giấy phép chính thống

Khi được yêu cầu giải thích ra sao về việc trung tâm MST hoạt động không phép, cô T. trả lời: "Tôi là người đứng trên cương vị chia sẻ kiến thức, mọi kiến thức tôi cung cấp cũng như là sự mong muốn nhận được kiến thức từ tôi đều trên thỏa thuận song phương giữa tôi và người đấy.

Nếu tôi phát triển thành một trung tâm rầm rộ thì tôi khẳng định với các bạn tôi sẽ quay lại rầm rộ hơn rất nhiều.

Nếu bây giờ các bạn đặt câu hỏi là bao nhiêu người đang dạy tiếng Anh ngoài kia có giấy phép, tôi xin khẳng định 99% trung tâm ngoài kia đang hoạt động không có giấy phép chính thống như các bạn mong muốn. Tôi hoạt động có mở công ty và công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực và tôi đứng trên cương vị là người chia sẻ kiến thức".

Trong suốt quá trình livestream với tổng thời gian hơn 40 phút, cô T. liên tục trả lời các câu hỏi của người xem bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cô giáo này khẳng định đây là lần đầu tiên livestream trên facebook sau sự việc và cho biết tất cả những facebook đưa thông tin trước đó đều là giả mạo.

Cô T. cũng nhiều lần nhận lỗi vì đã có ngôn ngữ xúc phạm học viên, nhiều lần khẳng định không nhận mình là giáo viên và kiên quyết bảo vệ quan điểm về phương pháp dạy học của mình.

Cô giáo này cũng cho biết, mình đã xin lỗi bạn học viên khi đã buông lời lẽ xúc phạm với lý do: ''Tôi không phải một chuyên gia về đạo đức để giải trình tôi đúng hay tôi sai. Việc tôi xin lỗi bạn học viên kia là việc của tôi, tôi chắc chắn là xin lỗi bạn học viên đó và chúng tôi có một mối quan hệ tốt với nhau. Điều thứ hai tôi xin lỗi lớp vì đó là lựa chọn của tôi, vì các bạn đó xứng đáng. Điều thứ 3, tôi không có trách nhiệm trần tình với các bạn tôi xin lỗi người ta như thế nào''.

Sau buổi livestream, cô giáo này còn hẹn những ai quan tâm tiếp đến chuyện của mình vào buổi livestream tiếp theo vào 21h ngày hôm sau.

Được biết, hôm qua (7/5), Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra và làm việc với cô N.T.K.T. Kết quả kiểm tra cho thấy cô T. chỉ có bằng kế toán chứ không có bất kỳ bằng cấp nào về sư phạm. Ngoài ra, 3 địa điểm người này thuê để tổ chức các nhóm học là chưa đúng quy định và chưa đăng ký hoạt động.

Trước đó, ngày 5/5, một video clip ghi lại cảnh giáo viên trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội chửi mắng học viên với lời lẽ xúc phạm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip, học viên không làm bài tập theo quy định và cô giáo yêu cầu nộp phạt 100.000 đồng như cam kết ban đầu của học viên với trung tâm tiếng Anh.

Tuy nhiên, sự việc trở nên nặng nề khi học viên này phản ứng và cô giáo đã dùng lời lẽ gay gắt xúc phạm học viên.

Trong clip, cô giáo xưng "tao", "mày" và những lời khó nghe như: "Ra ngoài kia, có 1 hay 10 trung tâm cũng không thể biến một con lợn thành một con người được đâu" hay "Chúng tao không để cho những thằng mặt lợn như mày học ở đây", "Loại mặt người óc lợn", "Đây là sân chơi của tao, luật của tao, mày cứ đóng phạt 100.000 thì lớp học tiếp, không thì ra ngoài… Bao nhiêu buổi không học, bước vào lớp của tao thì phải nhớ đó là quy định, mày đã dám ký cái cam kết học hành như thế nào mà giờ không làm".

Bị xúc phạm, học viên này cũng đáp trả những lời gay gắt không kém.

Sau màn cãi vã, cô giáo yêu cầu học viên này ra khỏi lớp.


Chia sẻ