Giáo viên dạy tiếng Anh xưng ''mày-tao'', chửi học viên là "óc lợn'' từng thể hiện quan điểm tương tự qua livestream

Minh Khôi,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ giáo viên tiếng Anh xưng ''mày-tao'' chửi học viên là ''óc lợn'', trước đó, cô giáo này đã từng lên tiếng về quan điểm của mình. Theo đó, cô cho biết cách dạy của cô đúng nghĩa "thương cho roi cho vọt" và sẽ không có "nịnh", "thông cảm" như cách các giáo viên khác đang làm.

Trong đoạn livestream, cô giáo này thẳng thắn thể hiện quan điểm giáo dục của mình, đoạn clip bắt đầu bằng câu khẳng định: ''Tôi chia sẻ với các bạn điều này các bạn có thể ném đá thoải mái, tôi sẵn sàng đối chất với các bạn''.

Cụ thể, cô giáo này cho rằng, cách dạy của cô đúng nghĩa "thương cho roi cho vọt" và sẽ không có "nịnh", "thông cảm" như cách các giáo viên khác đang làm. Nguyên tắc của cô giáo này đưa ra là đi học thì phải học và ''một khi học sinh không hãi thì nó sẽ không học''. Ngoài ra, cô giáo này cũng liên tục dùng "mày-tao" để nói về việc xưng hô với học viên.

Giáo viên dạy tiếng Anh xưng ''mày-tao'', chửi học viên là "óc lợn'' từng thể hiện quan điểm tương tự qua livestream.

Nói về việc mỗi học viên đến lớp phải đóng số tiền bằng 300 nghìn cô giáo này cho rằng đó chính là "phí chăm chỉ" để ''cam kết thái độ học''. Khi kết thúc khóa học, nếu học viên tuân thủ đúng các cam kết, cô sẽ trả lại hoàn toàn phí, còn không mỗi lần vi phạm sẽ trừ 100 nghìn đồng.

Giáo viên dạy tiếng Anh xưng mày-tao, chửi học viên là óc lợn từng thể hiện quan điểm tương tự qua livestream - Ảnh 2.

Nữ giáo viên tiếng Anh từng quay clip lên tiếng về quan điểm giáo dục của mình. Ảnh cắt từ clip

Những khoản phí trừ sẽ bao gồm: Không đi học trực tiếp với "Tây", đi học xong không viết báo cáo, không đi học đầy đủ, không làm bài tập... Theo lý lẽ của cô giáo này, không ai làm bài tập chăm chỉ hằng ngày mà không giỏi và ngược lại, làm như thế vừa là tốt cho học viên, vừa là cách để bảo vệ danh tiếng cho trung tâm.

Mặc dù câu chuyện đã được phía nữ giáo viên này lên tiếng thanh minh, giải thích nhưng dường như cách giải thích này lại khiến cho cộng đồng mạng thêm phần sục sôi, giận dữ.

Nhiều ý kiến cho rằng, tất cả những lý do trên là ngụy biện, cô không những không biết mình sai ở đâu còn lớn tiếng thách thức là không chấp nhận được. Ngoài ra, mọi người cũng đặt ra câu hỏi với những khoản thu của trung tâm này sẽ đi về đâu? Tại sao thu trong khi học phí đã bao trọn gói và có đúng mục đích thu để học viên tốt lên? Bên cạnh đó có rất nhiều phê bình cách nói chuyện có phần thiếu khiêm tốn và nhã nhặn của cô giáo này.

Tài khoản T.L bình luận: ''Mặc dù là clip giải thích cho việc chửi bới học viên của mình nhưng tôi thấy chưa thuyết phục. Giáo viên là người đứng trên, giảng dạy cho học viên không chỉ là kiến thức mà còn là lễ độ, thái độ sống. Cô giáo này vẫn còn quá ngông nghênh và ngạo mạn''.

''Bạn không nên xúc phạm một học sinh. Nếu bạn làm điều đó, nó đã chứng minh rằng bạn không phải ở đúng vị trí, nghề nghiệp của bạn, bạn thực sự cần phải được đào tạo lại nếu muốn tiếp tục công việc đó. Rất buồn cho giáo dục tại Việt Nam khi có những cô giáo sẵn sàng chửi bới học sinh theo ngôn ngữ chợ búa như bạn'', tài khoản D.T lên tiếng.

Trước đó, câu chuyện trên bắt đầu từ một tài khoản mạng xã hội kể lại vụ việc một nam sinh trong lớp học tiếng anh quên không mang bài tập về nhà để nộp và bị cô giáo yêu cầu nộp 100 nghìn tiền như cam kết trước đó.

Cụ thể cậu bạn này ban đầu tỏ ý ăn năn, xin xỏ rằng đã làm bài tập nhưng quên vở ở nhà, tuy nhiên nữ giáo viên vẫn liên tục dùng những lời lẽ tục tĩu như dân chợ búa, cùng hành xử thiếu văn hóa để ép lấy 100 nghìn.

Khi học viên nam lên tiếng xin cô giáo bỏ qua thì nữ giáo viên lập tức nói với vẻ khó chịu: "Anh không nói nữa, anh dừng lại. Một là anh đóng phạt, hai là lớp dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên của anh. Khẩn trương, 100 nghìn, nhanh lên!".

Giáo viên dạy tiếng Anh xưng mày-tao, chửi học viên là óc lợn từng thể hiện quan điểm tương tự qua livestream - Ảnh 3.

Cô giáo dạy tiếng Anh cùng nam học viên tranh cãi gay gắt ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Nam học viên bức xúc nói lại: "Gì mà cứ nhì nhèo đòi tiền mãi thế, lừa đảo à. Vào đây để học chứ để xin tiền à?". Lúc này, nữ giáo viên đã tức giận, đổi cách xưng hô và bắt đầu lớn tiếng: "Mày nói ai là lừa đảo hả?", "Ra ngoài kia có 1 hay 10 trung tâm thì người ta cũng không biến mày từ 1 con lợn thành 1 con người được đâu"; "Học như mày không bao giờ khá được"...

Sau đó, khi bị nam sinh phản bác lại về thái độ, nữ giáo viên thẳng thắn trả lời rằng bởi nam sinh đã ký vào bản cam kết anh phải có trách nhiệm thực hiện: "Tao không quan tâm đến cái gọi là tư cách, ở Việt Nam này không có ai hơn tao về tư cách đâu. Đây là sân chơi của tao, luật của tao, mày không đóng phạt thì mày ra ngoài.

Đây là lần thứ mấy mày vi phạm? Mày là thằng đàn ông mày đã ký cái cam kết mày còn không làm à" - nữ giáo viên lớn tiếng với nam học viên.

Về cuối, mâu thuẫn giữa cô giáo và nam học viên vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô giáo nhất quyết yêu cầu học viên phải đóng tiền phạt rồi đi ra khỏi lớp, phản ứng lại thì nam học viên cũng đứng dậy đáp trả nhiều câu sỗ sàng, ném sách vở lên phía bục giảng rồi bỏ đi.

Ngay khi được đăng tải, những lời lẽ thô tục không phù hợp với môi trường sư phạm liên tục được phát ra từ cô giáo dạy tiếng Anh này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Trả lời báo chí sáng 6/5, ông Chử Xuân Dũng, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết sở đã nắm được thông tin ban đầu của vụ việc. Ngay trong buổi sáng chủ nhật, sở đã giao đơn vị chuyên môn vào cuộc để xác minh xử lý vụ việc cô giáo tại trung tâm tiếng Anh chửi bới học viên.

Chia sẻ