Chuyện tình giản dị của cặp đôi "5 cùng"

Nhi - Hà,
Chia sẻ

Cùng tuổi, cùng trường, cùng khối, cùng lớp, thậm chí cũng gần nhà nhau, tình yêu của đôi bạn trẻ Hà - Việt cứ phát triển suốt những năm học trò. Rồi lần gặp lại, trái tim chàng và nàng lại bắt đầu thổn thức để rồi giờ đây họ cùng nhau hạnh phúc dưới một mái nhà.

3 năm một "Trái tim bên lề"

Lần đầu tiên hai cô cậu học trò trước đó xa lạ với nhau, không biết tới sự tồn tại của nhau đã gặp nhau vào ngày khai trường của năm cấp 3. Tháng 9 năm ấy, trường Trần Phú với chính  cô học trò tên Hà thật rộng lớn và lạ lẫm. Cũng như các học sinh khác, Hà ngơ ngác từ giã mái trường và về hội ngộ tại ngôi trường mới này với bao điều mới mẻ: Trường mới, bạn mới, thầy mới và mọi thứ mới.


Ngày khai giảng đầu tiên của năm học cấp 3, vì chưa quen thuộc nên Hà phải đi tới đi lui tìm lớp của mình. “Tính em thực ra chẳng phải nhát nhưng cứ đến môi trường mới, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy không còn tự tin. Tìm mãi, cuối cùng em cũng đã thấy lớp của mình. Lúc ấy, các bạn bè mới đã vào lớp hết, cô giáo chủ nhiệm cũng đã xuất hiện. Lò dò bước vào tìm chỗ, em chạm mặt anh ấy. Chả biết thế nào là tim em lúc ấy đã đập loạn lên rồi. Anh ấy chẳng phải xuất sắc, nổi bật nhưng dường như có một điểm gì cuốn hút em mãnh liệt. Và em ấn tượng nhất nụ cười thân thiện và bí ẩn của anh” – Hà chia sẻ.

Rồi những ngày sau đó đi học, ngày nào Hà cũng nhìn Việt chăm chú. Tất nhiên khi ấy Việt chẳng biết được ánh mắt của Hà luôn dõi nhìn khi xuất hiện ở bất cứ góc lớp nào. Tuy thích Việt suốt 3 năm cấp 3 nhưng Hà chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với Việt. Hà cứ gói gém tình cảm mới chớm nở âm thầm trong tim cho tới tận khi họ ra trường. Với cô học trò viển vông và lãng mạn Hà lúc ấy thì: “Em ngưỡng mộ khi mỗi sáng lại thấy anh cuốc xe địa hình màu xanh đến trường. Trông anh mới manly làm sao. Rồi trẻ con thì cứ là trẻ con. Tình cảm cứ như cơn gió thoảng và em cũng không ngờ sẽ có một ngày anh là chồng em như hiện nay”.


Lần gặp lại và 2 con tim lại đập trở lại

Ngày ra trường, bao nhiêu kìm nén tình cảm chứa chất nhưng Hà vẫn không cho phép mình “lên tiếng” thổ lộ với Việt. Họ cùng ra trường và thi đỗ vào hai trường đại học khác nhau. Rồi một ngày đẹp trời, họ lại vô tình gặp lại nhau.


Lần gặp lại nhau sau khi Hà - Việt đã vào đại học, lúc này không phải là cô sinh viên Hà đập loạn nhịp nữa mà trái lại Việt đã phải thổn thức vì Hà. “Gặp lại em và thấy em thật khác so với hồi cấp 3. Em không còn ‘gà’ nữa và đã ra dáng thiếu nữ hơn nhiều. Ngoài ra, em còn cuốn hút tôi bởi em  khác những người khác. Em có cá tính cuồng điên, hứng khởi và vô cùng hổ báo…” – Việt nhớ lại.

Do nhà Hà – Việt ở khá gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 10 phút đi bộ nên Việt đã ngay lập tức mạnh dạn lên lịch hẹn hò luôn: “Hồi cưa cẩm, biết cô ấy cũng muốn tập thể dục, tôi đã gợi ý 6h sáng hẹn nhau ngoài Bờ Hồ. Vậy là sáng nào cũng thế, tôi qua nhà và đi thể dục cùng cô ấy. Hai đứa tập thể dục thì ít, đi bộ “chém gió” thì nhiều, rồi đi ăn sáng. Một ngày của hai đứa cứ đơn giản như thế. Sáng tập thể dục, đi học, chiều về ngủ rồi tối lại hẹn hò nhau đi lòng vòng dạo mát”. Cứ thế, mưa dần thấm lâu, Hà - Việt yêu nhau từ chính sự đơn giản đến thân thuộc này để rồi sau một năm bên nhau, cả hai trái tim đều đổ rụp trước sự yêu thương và trân trọng của cả hai dành cho nhau.


Lời cầu hôn bị phụ huynh phản đối và đám cưới giản dị

Mặc dù khi yêu nhau, cả Hà - Việt đều thống nhất là khi cả hai bước vào tuổi 27 mới tổ chức đám cưới. Nhưng mới chỉ yêu nhau được hơn 3 năm, đôi bạn trẻ này quyết định phá rào và đi tới hôn nhân. “Giống như bình thường, cuối tuần anh ấy đến nhà em ăn cơm. Sau khi ăn tối xong, bố em thì đang xem tivi, mẹ em đang khâu vá. Anh ấy bất chợt ngỏ lời cầu hôn với em trước mặt cả nhà. Mặc dù biết trước, nhưng em vô cùng bất ngờ với cách ‘thông báo’ của anh ấy. Sau lời cầu hôn của anh, mọi việc làm của bố mẹ em đều dừng lại ngay và họ ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Bố mẹ em nhất quyết không đồng ý với lời cầu hôn quá sớm này. Lý do bố mẹ em đưa ra là bởi: ‘Các con còn trẻ, công ăn việc làm còn chưa ổn định, cưới gì chứ?" – Hà nhớ lại thời khắc Việt cầu hôn.

Nhưng dù bị bố mẹ Hà thẳng thừng từ chối và tỏ ý e ngại, Việt vẫn không hề nao núng. Sau đó, nhiều lần Việt đã đến gặp chị gái Hà để nhờ sự "cứu trợ". Phải đến khi chị gái Hà ra tay nói giúp, bố mẹ Hà mới đồng ý cho đôi bạn trẻ được tổ chức hôn lễ. Sau đám cưới tràn ngập hạnh phúc, đôi bạn trẻ Hà - Việt cũng bắt đầu bước vào cuộc sống mới: “Càng ngày bố mẹ em càng quý con rể. Lúc trước, bố mẹ em cũng không quá hài lòng bởi anh tuy tốt bụng, ngoan hiền nhưng gầy gò quá. Sau khi cưới, anh quan tâm và yêu em nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Bố mẹ em càng yên lòng”.


Gấu - con trai bé nhỏ của vợ chồng Hà - Việt

Đến nay, đôi bạn trẻ này đã có một cậu nhóc rất đáng yêu. Cuộc sống của họ từ khi có con trai nhỏ hơi khác hơn một chút nhưng gia vị về tình yêu vợ chồng họ dành cho nhau thì vẫn như ngày nào. Cả Hà và Việt đều hiểu nhau hơn và  yêu nhau nhiều hơn. Cuộc sống hiện tại của họ chỉ khác là: “Nếu như trước đây chúng em có nhiều thời gian đi uống nước, mua sắm, hát hò, ăn uống với nhau thì bây giờ ngoài công việc, hai đứa lại xúm xít để cùng yêu thương Gấu. Nhiều khi em ước, giá như Gấu hiền hiền như bố thì tuyệt. Khi ấy anh lại lườm nguýt: ‘Anh thích nó đanh đá giống mẹ nó'".
Chia sẻ