Khiếp sợ với bia mộ tưởng niệm kỳ lạ gắn đầy răng

Vân Anh,
Chia sẻ

Đây là bia mộ tưởng niệm do một bác sĩ lập dị dựng lên cho chú chó cưng của mình.

Nhiều người khi đi qua ngã tư giao giữa đường Riverside và đại lộ Lexington tại thành phố Elkhart, Indiana (Mỹ) sẽ phải lạnh người khi bắt gặp một tảng bê tông được gắn rất nhiều răng người. Tảng đá đó nằm ngay góc đường, rất dễ quan sát thấy nó.

Nhìn xa, trông tảng bê tông này không khác gì những bức tường bình thường khác. Nhưng nếu nhìn gần hơn, bạn sẽ thấy những vết nứt chạy dọc bề mặt tảng bê tông. Và đáng sợ hơn, bạn sẽ thấy hàng chục cái răng, đủ loại: răng hàm, răng nanh, răng cửa,… một số cái còn nguyên cả chân răng, cũng có những cái khác bị hỏng, bị sứt mẻ do gắn vào khối bê tông.

Khiếp sợ với bia mộ tưởng niệm kỳ lạ gắn đầy răng 1
Cận cảnh khối bê tông đầy răng tại Elkhart.

Người dựng lên tấm bê tông răng này là một nha sĩ địa phương tên là Joseph Stamp. Ông có 60 năm hành nghề nha sĩ trước khi qua đời vào năm 1878 ở tuổi 88. Khi con thú cưng của ông, một con chó giống Shepherd Đức có tên Prince qua đời, ông đã dựng bia mộ cho nó. Tuy nhiên, thay vì một tấm bia mộ bình thường, bác sĩ Stamp đã làm một khối bê tông với hàng ngàn chiếc răng mà ông đã từng nhổ cho bệnh nhân khi làm nha sĩ.

Khiếp sợ với bia mộ tưởng niệm kỳ lạ gắn đầy răng 2
Khối bê tông răng hiện là một phần quen thuộc nơi đây.

Mỗi khi chữa cho bệnh nhân, bác sĩ Stamp đã giữ lại tất cả những chiếc răng hỏng, cất chúng vào trong một cái thùng dưới tầng hầm và bảo quản bằng hóa chất.

“Chú ấy là người tháo vát.” – Cháu gái bác sĩ Stamp, Susan Howard cho biết. “Chú ấy luôn có mục đích riêng mỗi khi làm một cái gì đó.”

Tuy nhiên, ngay cả Howard và ba em trai của cô cũng không hiểu tại sao Stamp lại gắn răng vào tảng bê tông bia mộ cho con chó Prince.

Khiếp sợ với bia mộ tưởng niệm kỳ lạ gắn đầy răng 3
Chân dung bác sĩ Stamp - người đã dựng lên khối bê tông răng.

Stamp lần đầu tiên dựng khối bê tông vào những năm 40, 50. Mỗi khi có thêm một lô răng mới, ông tiếp tục xây thêm bê tông và gắn thêm vào. Cho đến nay, khối bê tông răng đã trở thành một phần của thị trấn Elkhart. Trẻ em thích chơi đùa ở đây. Đôi khi, chúng nhổ răng từ khối bê tông và dọa nhau. Cũng từng có người thử tìm kiếm răng vàng tại đây nhưng vô vọng.

Nguồn: Odditycentral
Chia sẻ