Chú mèo sống dậy sau năm ngày được chôn cất

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau năm ngày được chôn cất cẩn thận trong một nấm mộ nhỏ, chú mèo Bart đã “sống dậy” và trở về nhà với bộ dạng đáng sợ.

Một tuần trước đó, chú mèo Bart đã bị một chiếc xe ô tô cán qua. Nghĩ rằng Bart đã chết, mọi người đã chôn cất chú trong một ngôi mộ nhỏ.

Nhưng 5 ngày sau, Bart bỗng dưng sống dậy, tự bò về nhà người chủ Ellis Hutson. Tuy nhiên, với vết thương khủng khiếp trên mặt sau vụ tai nạn, Bart trông đáng sợ không khác gì một con mèo zombie trong những bộ phim kinh dị.

Chú mèo sống dậy sau năm ngày được chôn cất 1
Con mèo Bart trở về nhà sau khi được chôn cất từ 5 ngày trước.

Ông Hutson, chủ của Bart, xác nhận rằng con mèo bị chấn thương đầu, gãy quai hàm và hỏng một mắt. Tuy nhiên, nó vẫn sống. Mặc dù theo các bác sĩ, vẫn cần phải phẫu thuật để đảm bảo chắc chắn Bart sẽ khỏe mạnh trở lại.

Chú mèo sống dậy sau năm ngày được chôn cất 2
Bart trở về với tình trạng chấn thương đầu, gãy quai hàm và mù một mắt.

Hiện chưa rõ làm cách nào mà Bart có thể thoát khỏi ngôi mộ. Hutson tin rằng, con mèo đã đi qua khu vườn hàng xóm để trở về nhà. Mặc dù bị chấn thương nặng cùng con mắt bị mù hoàn toàn nhưng mọi người đều tin rằng chính bản năng sinh tồn đã giúp Bart “sống dậy” và trở về nhà an toàn.

Chú mèo sống dậy sau năm ngày được chôn cất 3
Hiện Bart đang chuẩn bị được phẫu thuật để đảm bảo không bị di chứng sau tai nạn.

Tuy nhiên, theo Lực lượng cứu hộ Humane Society tại Tampa Bay, rất có thể mèo Bart đã thoát ra khỏi “nấm mồ” của mình ngay sau khi bị chôn, nhưng chú mèo này đã trốn ở đâu đó vài ngày trước khi có đủ can đảm để về nhà.

(Nguồn: Dailymail) 
Chia sẻ