Để giúp gia đình mèo này khỏi sứt mẻ tình cảm, ông bà chủ đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để mèo bố bỏ thói tranh ăn, tránh phát phì.
Ngoài thời gian ngủ thì những lúc tỉnh táo, các boss đều dành hết cho các trò nghịch ngợm.
Bộ phim "Vượt Ngục" phiên bản động vật là đây chứ đâu xa!
Không phải mỗi chó, mèo cũng là người bạn đáng tin cậy của loài người đấy chứ!
Đang ngồi yên bình trong nhà, cô gái bỗng nhiên được "hoàng thượng" vi hành ghé thăm bằng đường hàng không làm vỡ cả trần nhà.
Mèo thường bị xem như vật nuôi "máu lạnh" và đanh đá, coi chủ nhân như kẻ hầu người hạ nhưng nghiên cứu của Đại học bang Oregon (Mỹ) lại cho thấy điều ngược lại.
Không có gì to tát, chỉ vài vết mèo cào đã giúp đưa tên trộm láu cá ra ánh sáng.
Động vật rất nhạy trong việc cảm nhận thiên tai, vì thế đừng phớt lờ nếu chúng cố gắng gây chú ý và muốn kéo bạn ra chỗ khác. Nhưng tôi đoán mèo nhà bạn chỉ biết chỉ tay 5 ngón bắt bạn đi phục dịch nó thôi, đừng chối nữa tôi biết mà.
Liệu tình yêu với động vật có thể lớn hơn cơm, áo, gạo, tiền không?
Con là bé mèo không được may mắn như các bạn khác, không thể tung tăng chạy nhảy, chơi đùa bằng đầy đủ 4 chân do từ nhỏ đã bị té lầu. Gãy nát cả 2 chân...