BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Chuyện "gần gũi", hãy cho anh ấy đến Y nhưng tuyệt đối không đến Z

,
Chia sẻ

Đọc tâm sự “Để kiểm soát "ham muốn", em không gặp người yêu ở chỗ "nhạy cảm"” của em, bản thân tôi cũng cảm thấy tôn trọng và mến em nhiều hơn.

Chào Green tea

Đọc tâm sự Để kiểm soát "ham muốn", em không gặp người yêu ở chỗ "nhạy cảm" của em. Là một người đàn ông tôn trọng việc giữ gìn cho bạn gái, tôi cảm thấy yên tâm vì trong xã hội này vẫn có nhiều cô gái tốt, biết nhận thức đúng đắn vấn đề trinh tiết trước hôn nhân. Bản thân tôi cũng cảm thấy tôn trọng và mến em nhiều hơn.

Tôi mong em luôn giữ vững quan điểm của chính mình và đừng để nó lung lay vì hoàn cảnh khách quan hay vì những tác động khác. Những điểm tốt của mình cần phải được phát huy và gìn giữ, nhất là với con gái. Nhân đây, tôi cũng bày tỏ quan điểm thất vọng với tác giả bải viết “Sau ba lần thử anh ấy, tôi quyết định đá”. Một tư tưởng quá phóng túng và chỉ tôt làm mất dần bản sắc của phụ nữ Á Đông.

Tôi thích em nói rõ quan điểm của mình về “chuyện ấy” với người mình yêu. Dù nó hơi khó nói nhưng không phải không nói được ra. Rất có thể người đàn ông đang yêu em cũng cần biết rõ suy nghĩ của em thế nào về “chuyện ấy” và chữ “trinh” trước hôn nhân.
 
Nếu em nói, có thể mất lòng anh ấy một chút nhưng anh ấy sẽ tôn trọng em hơn và biết cách kiềm chế hơn. Còn em không nói, em cứ ỡm ờ, để mặc đến đâu thì đến, có khả năng em sẽ phải chịu thiệt thòi và những lời dị nghị, phán xét từ chính anh ấy. Cũng có nhiều trường hợp, sau khi đạt được mục đích, anh ấy lại tránh xa em như nhiều gã sở khanh từng làm cũng nên.

Việc em tránh gặp anh ấy ở những chỗ “nhạy cảm”, những chỗ kín đáo, riêng tư chỉ có hai người là biện pháp hay và không thừa. Tránh được cái gì xấu càng nhiều, càng tốt mà em. Tuy nhiên, không phải vì đến những chỗ đông người như bảo tàng, rạp chiếu phim mà em luôn có khoảng cách với anh ấy nhé. Vẫn có những cử chỉ thân mật với anh ấy chẳng hạn như cầm tay, ôm eo, cho anh ấy khoác vai chẳng hạn. Đầy thân mật đó chứ. Em cứ áp dụng biện pháp này lúc nào có thể, đừng ngại.

Song cũng cần có lúc riêng tư cho hai người chứ không nên bỏ bẵng vì xét cho cùng đụng chạm vào nhau cũng là cách để hai cá thể yêu nhau thít chặt tình cảm bản thân dành cho nhau. Đừng quá khó khăn đến mức không cho anh ấy đụng chạm vào chỗ nhạy cảm trong lúc hôn hay ấu yếm. Quan trọng là bản thân mình vẫn kiểm soát được và khi cảm thấy anh ấy đang quá đà là mình phải cảnh cáo ngay. Em phải hiểu rằng đàn ông cũng rất cần được giải tỏa những bức xúc thầm kín khi ở cạnh người khác giới. Ngăn cấm là biện pháp không hề hay chút nào.

Chúc em biết cân bằng tốt hơn sau khi đọc những chia sẻ của tôi.

Chia sẻ