Ở chung cư Bình Khánh (quận 2), các cư dân còn cùng nhau lập một hội nhóm thiện nguyện nấu cháo hỗ trợ cư dân và các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch ở bệnh viện dã chiến gần đó.
Nhóm từ thiện của các cư dân chung cư Bình Khánh (quận 2) ngoài hỗ trợ người dân còn hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở bệnh viện dã chiến gần đó
"MỘT BỮA CƠM CÓ LÀ GÌ VÀO LÚC NÀY, CHÚT ẤM ÁP SAN SẺ VỚI NGƯỜI ANH SỐNG XA QUÊ LẠI PHẢI Ở MỘT MÌNH"
Thương người anh xa nhà lại sống một mình, lại không nấu ăn tại nhà thuê nên chị K.T (tên viết tắt, ngụ TP.HCM) đã chuẩn bị một chút đồ ăn từ cơm, thịt,... đóng hộp và gửi đi.
"Anh ấy không nấu ăn, chỉ ăn ngoài, giờ hàng quán đóng cửa, nhà lại chẳng có bếp núc hay dụng cụ để nấu nên chị gửi cho ít đồ ăn, một bữa cơm có là gì đâu. Mấy khi được mời anh ấy ăn cơm, vào lúc này điều ấy lại khiến chị hay anh ấy đều thấy an tâm, ấm áp", chị K.T chia sẻ.
"Từ trước đến nay sinh nhật đồng nghiệp toàn tìm trang sức, kẹp tóc, caravat để tặng, có bao giờ nghĩ sẽ tặng rau củ quả cho đồng nghiệp đâu, nhất là ở Sài Gòn. Giờ tự dưng gọi ship giao rau củ quả qua nhà đồng nghiệp thấy ngại nhưng chỉ có thể giúp như thế vào ngay lúc này thôi", chị T.N (TP.HCM) nói.
Hay một trường hợp khác, anh S.M.T đang làm việc tại TP.HCM, nhận được thông tin chung cư lại phong tỏa nên anh vô cùng hốt hoảng. Giữa đêm, anh T. đã tìm cách mua lương thực dự trữ. Nhờ đăng Facebook mà anh được vô số anh, chị em đồng nghiệp gửi tặng rau củ quả và một ít bánh mì sandwich.
"CÓ BAO GIỜ MÌNH NGHĨ SẼ GỬI RAU CỦ QUẢ CHO NHỎ ĐỒNG NGHIỆP MÌNH KHÔNG THÂN ĐÂU?"
Xa nhà lại sống 1 mình ở Sài Gòn, bạn V.A.N mới đây cũng đã đăng tải trên Facebook và gắn thẻ cô đồng nghiệp ngày thường vốn dĩ mình "không ưa".
"Bình thường mình và cô ấy không nói chuyện với nhau nhưng vì cùng bộ phận nên cũng gặp mặt nhiều. Gần đây thấy cô ấy im lặng, mình cũng ngại hỏi, hỏi dò được mới biết sống một mình. Mùa dịch này thân con gái lại sống một thân một mình ở Sài Gòn thì khổ, nên tôi chủ động nhắn tin, lâu quá không thấy trả lời nên gọi xin địa chỉ cô ấy để biếu chút rau củ quả", N. nói.
Mặc dù đây không phải là lần đầu người ta thấy cảnh người sống ở Sài Gòn trân trọng, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó còn có thể hàn gắn rất nhiều những khúc mắc. Thế mới nói: "Sài Gòn thương dễ "xợ" thương!