BÀI GỐC Chồng chê tư thế “yêu” truyền thống nhạt và quê

Chồng chê tư thế “yêu” truyền thống nhạt và quê

Đi làm cả ngày tôi chẳng thấy mệt mỏi. Vậy mà cứ về nhà, điều khiến tôi sợ nhất là phải chiều theo các kiểu làm tình của chồng. Anh không thích “làm” theo kiểu truyền thống. Anh chê tư thế đó “nhạt và quê lắm”.

4 Chia sẻ

Chồng tôi là loại người tham lam nhất quả đất

,
Chia sẻ

Nhiều khi, chồng tôi ngang nhiên mở clip sex của anh với người đàn bà khác cho vợ xem. Tôi điên cuồng nhìn cảnh chồng quan hệ với nhiều người đàn bà mà tôi chẳng biết mặt.

Chào Nhã Phương, người cùng khổ như tôi. Tôi đã đọc bài tâm sự “Chồng chê tư thế yêu truyền thống nhạt và quê” của Phương. Lẽ nào đàn ông trên đời này không sống được nếu thiếu một ngày sex.

Tôi thấy chồng của Phương chẳng thiết tới đứa con này. Con sinh ra mà thiếu hơi ấm tình thương của bố thì tội lắm. Vả lại, chồng bạn cũng có máu vũ phu quá. Không đạt được ham muốn thì sẵn sàng vung tay đánh vợ. Đàn ông như vậy đáng khinh lắm. 

Trách người rồi lại nhìn lại chính gia đình mình. Tôi buồn lắm. Bởi dẫu chồng tôi rất yêu thương vợ con nhưng anh coi sex là dư vị của cuộc sống.

Tôi kết hôn được 4 năm. Chồng tôi hội tụ nhiều điểm cộng khiến bao cô gái phải mơ tưởng. Anh khá thành đạt, thu nhập kếch xù, đẹp trai, phong độ. Dù đã yên bề gia thất song vẫn có nhiều cô gái nguyện chết dưới chân anh. 
 
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Hồi yêu đương, tôi thầm cám ơn ông trời đã đưa đến cho tôi người đàn ông hoàn hảo. Tôi cũng không biết tại sao giữa rừng người đẹp quanh mình, anh lại chọn cô gái bình thường như tôi. 

Dần dà, tôi mới hiểu rằng: Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Đàn bà “cho” anh khá nhiều. Và hiếm khi anh từ chối thiện ý của người khác phái. 

Mẹ và em gái ra sức ngăn cản tôi. Họ bảo cưới anh tôi sẽ có vật chất đầy đủ nhưng thiếu thốn về tinh thần. Của cải có thể chung nhưng chồng chung thì ai chịu nổi. 

Suy đi tính lại, tôi nghĩ đàn ông độc thân nào chẳng có vài mối tình. Nhưng anh đã dừng lại ở tôi, và điều đó mới là quan trọng. Tôi cất bước theo anh như con thiêu thân. 

Một tháng sau ngày cưới, tôi đón nhận tin vui. Tôi chăm chút từng li từng tí cho sức khỏe của mình. Trở thành bố, tôi hy vọng anh sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình. 

Chồng tôi đã lùng mua nhiều đồ ngon thức bổ cho vợ. Thậm chí, anh còn thuê cả bác sĩ dinh dưỡng để lên phác đồ dinh dưỡng dành riêng cho vợ bầu. 

Mỗi buổi tối anh đều dặn dò, hướng dẫn cụ thể cho người giúp việc cách chăm sóc tôi. Anh muốn con được chăm sóc ngay từ trong trứng. 

Suốt thời thai kỳ, chồng không hề “yêu” vợ. Cùng lắm, anh chỉ ve vuốt qua cơ thể vợ. Anh bảo: “Bố mẹ phải biết nhịn sex để con khỏe toàn diện”.

Sợ anh không kìm được ham muốn, tôi đề nghị giúp anh “giải tỏa” bằng tay. Nhưng chồng tôi ngăn lại: “Vợ mệt thì nghỉ đi, nếu cần thì anh sẽ chủ động”. 

Ai dè, lúc gần ngày sinh nở, tôi bàng hoàng phát hiện ra chồng tôi đang “chủ động” với người đàn bà khác. Những tin nhắn hò hẹn trong điện thoại của chồng tố giác việc ăn vụng của anh. 

Chồng tôi không chút hối hận. Anh nhăn mặt nói: “Đàn ông nào chả có nhu cầu. Anh đối xử với em như bà hoàng. Em còn ý kiến gì. Đợi em hết ở cữ, anh sẽ tung hê con bé kia ngay”. 

Tôi giận quá khiến tử cung co thắt mạnh. Tôi đã sinh sớm trước ngày dự tính gần một tháng. Con trai tôi thiếu tháng nhưng may mắn cũng khỏe mạnh.

Suốt gần một năm sau khi cưới, chúng tôi mới lại bắt đầu sinh hoạt vợ chồng. Nhưng chuyện ân ái của vợ chồng tôi cứ như “trả bài” vậy. Chồng tôi cứ thẳng thừng chê, nào vòng 1 mèo mướp, vòng 2 bánh mỳ không còn như thời con gái. 

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Thậm chí, anh còn ngang nhiên mở clip sex của chồng với người đàn bà khác cho tôi xem. Tôi điên cuồng nhìn cảnh ái ân của chồng với nhiều đàn bà tôi chẳng biết mặt. Những lúc tức giận, tôi còn ném tan vài chiếc điện thoại của chồng vào tường. 

Chẳng ngờ, lần nào chồng tôi cũng bình thản và nói như dội gáo nước lạnh vào mặt vợ: “Anh dư tiền mua điện thoại khác. Em có đập hết được không?” 

Tôi bị trầm cảm, mặt hốc hác. Tôi cố gắng gượng mỗi ngày chỉ vì con nhỏ. Trông tôi già đi chục tuổi. 

Lẽ nào giấc mơ về một người chồng thủy chung với tôi lại khó đến thế sao. Đàn ông là thể loại tham lam nhất quả đất. Họ vừa muốn có vợ đẹp, con khôn vừa muốn có người tình để thay đổi khẩu vị “cả thèm chóng chán” của mình.

Chia sẻ