BÀI GỐC Khốn đốn vì không biết trân trọng vợ như ngày đầu

Khốn đốn vì không biết trân trọng vợ như ngày đầu

Lúc sống cùng nhau không biết quý trọng, để rồi giờ đây khi em rời xa, tôi lại đau khổ mong em quay về.

3 Chia sẻ

Chồng thú nhận "mây mưa" với 6 phụ nữ

,
Chia sẻ

Tôi đã sốc thật sự khi chồng thú nhận đã mây mưa với họ trong gần 3 năm trời. Khoảng thời gian ấy quả là khủng khiếp với tôi và khủng khiếp hơn là một trong những phụ nữ ấy đã là bạn với tôi trong một thời gian dài.

Thật khó lòng mà quên đi một quá khứ khi nó gây cho tim mình một vết thương nặng nề, đau đớn. Dù đã tha thứ cho chồng nhưng tôi vẫn tự  trách mình sao lại quá tin yêu chồng đến thế để khi biết sự thật mới thấy nó quá phũ phàng. Tôi đã sốc thật sự khi chồng thú nhận đã mây mưa với 6 phụ nữ trong gần 3 năm trời. Khoảng thời gian ấy quả là dài thật khủng khiếp đối với tôi và khủng khiếp hơn là một trong những phụ nữ ấy đã là bạn với tôi trong một thời gian dài. Còn những phụ nữ kia có người tôi chỉ biết nhưng không quen.

Không phải là tôi không biết tính chồng mình rất đa tình, bay bướm nhưng vì quan hệ với một phụ nữ khác không phải là chồng mình là một tội lớn mà chồng tôi không được phạm phải. Vậy mà bắt đầu từ người đầu tiên – một phụ nữ đầy nhục lục  chủ động quyến rũ chồng tôi đã đẩy chồng tôi trượt dài trên con đường tội lỗi. “Ăn vụng quen miệng”, dù biết là tội nhưng chồng tôi thấy cô nào dễ là chồng tôi tấn công. Bao lần tôi khuyên nhủ nhưng chồng nói: “Cứ yên tâm, anh yêu em nhất trên đời”. Đối với gia đình chồng tôi vẫn rất thương yêu vợ con, quan tâm và có trách nhiệm với gia đình. Tôi nghĩ: “Thôi phải chấp nhận số phận vì đã lấy phải một người chồng đa tình như thế”.


Cho đến người phụ nữ gần đây nhất, tôi cảm nhận được tình cảm của chồng tôi dành cho cô này rất nhiều nên cũng đã khuyên nhủ chồng thậm chí đã ba lần gọi điện cho cô ta nói chuyện. Nhưng cô ta trơ tráo lúc nào cùng trả lời cô ta với chồng tôi chỉ là bạn. Nhưng chính cô ta là người đã lên giường cùng chồng tôi, thậm chí còn dắt chồng tôi về nhà và làm chuyện đó ngay trên chiếc giường của của vợ chồng cô ta nữa. Tôi chỉ hỏi chồng qua loa về những mối quan hệ đó mà không dám tìm hiểu thêm vì tôi biết tôi càng nghe thì càng đau mà thôi.

Sau khi thú nhận, chồng tôi trở nên khác trước. Trước kia chồng tôi hay nói dối bây giờ nói thật. Chồng quan tâm đến tôi, đến con, đến gia đình nhiều hơn. Chồng giúp tôi làm việc nhà nhiều hơn, hay quan tâm, chăm sóc tôi nhiều hơn như để bù đắp những thiệt thòi mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi cũng cố gắng vui vẻ và cố quên đi những ám ảnh trong quá khứ để sống vui vẻ với tường lai. Chồng tôi đã quay về, chẳng lẽ tôi lại khép chặt cửa lại.

Có điều tôi biết khi quyết định nói thật với tôi và dứt khoát mối quan hệ với người phụ nữ gần đây chồng tôi cũng phải dằn vặt rất nhiều. Một bên là vợ, một bên là người tình. Ai anh cũng yêu. Tôi cũng biết anh đã có những lời nói yêu thương tha thiết với người phụ nữ kia và họ cũng vậy. Giữa họ cũng có những giây phút khó quên. Thật sự ái tình có một sức cuốn hút mãnh liệt nhất là phải che dấu, lén lút. Vì vậy tôi rất băn khoăn không biết chồng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ như thế nào, sẽ kéo dài bao lâu khi người phụ nữ kia cứ mãi nói những lời khiến chồng tôi phải động lòng. Cô ta dường như đồng sàng dị mộng với chồng mình.


Cả đêm cô ta không ngủ chỉ vì tơ tưởng chồng tôi. Tôi không biết trong lòng chồng tôi nghĩ gì nữa nhưng khi tôi hỏi thì chồng tôi nói rằng: “Em yên tâm đi, anh sẽ không phụ lòng em đâu”. Khi tôi tỏ ý nói để tôi nói chuyện với cô ta để cô ta tỉnh ngộ thì chồng tôi không cho. Chắc là sợ cô ta tổn thương. Trong lòng tôi vẫn day dứt muốn chồng tôi nói thẳng với cô ta để cô ta khỏi mê muội nữa. Thế nhưng chồng tôi vẫn muốn tự mình giải quyết theo cách của mình. Tôi chỉ sợ chồng tôi lại sa vào cạm bẫy tình của người đàn bà tội lỗi này. Tôi không biết bây giờ có nên can thiệp không hay để chồng tôi tự giải quyết. Nói thật là tôi không tin tưởng lắm vì người đàn bà này yêu quá mãnh liệt và mù quáng thậm chí biết sai, biết tội mà vẫn cứ yêu. Khi chồng tôi bận không gọi điện cho cô ta thì cô ta cứ muốn điên lên, không làm được gì cả, muốn đến tận nơi chông tôi làm việc để gặp mặt. Cô ta yêu điên cuồng như vậy đó. Nếu cô ta chưa có chồng chắc cô ta sẽ sẵn sàng cướp chồng tôi về tay mình mà thôi.

Tâm trạng tôi thật sự không ổn định. Chính vì vậy tôi rất muốn mối quan hệ này chấm dứt càng sớm càng tốt. Càng kéo dài tôi càng thấy không yên tâm. Tôi không biết phải ngồi yên chờ đợi hay ra tay nữa. Rất mong được các bạn đọc chia sẻ.

Chia sẻ