Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp

Shindo,
Chia sẻ

Các fan của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" xem ra cũng được an ủi đôi chút khi Trần Hiểu đã bắt đầu có ý định thay thế Hà Nhuận Đông trong việc chăm sóc Tôn Lệ.

Tập 16 và 17 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn tiếp tục là chuỗi những tình tiết kịch tính, hấp dẫn liên quan đến nhà họ Ngô. Mở đầu tập 16, khán giả không khỏi xót thương khi chứng kiến cảnh Châu Doanh (Tôn Lệ) thẫn thờ, tuyệt vọng bên quan tài của Ngô Sính (Hà Nhuận Đông). Vì bị người khác hạ độc, Ngô Sính đã qua đời. Điều đáng nói là chuyện Ngô Sính bị hạ độc đến giờ vẫn còn là bí mật. Những gì mọi người biết chỉ là Ngô Sính leo lên cây táo chua hái trái, đang hái thì bị ngã xuống và qua đời.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 1.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 2.

Châu Doanh thẫn thờ trong đám tang của Ngô Sính.

Khi đám tang Ngô Sính diễn ra, Châu Doanh không khóc. Nàng chỉ ngồi một chỗ, đưa đôi mắt đau buồn nhìn về nơi xa. Nhưng đến lúc hạ huyệt, Châu Doanh khiến bất cứ ai cũng phải giật mình. Không còn ngồi 1 chỗ nhìn dòng người qua lại nữa, Châu Doanh nhào xuống quan tài đòi được chết theo Ngô Sính. Nàng gào khóc thảm thương và chống trả bất cứ ai ngăn cảnh mình. Nhìn thấy cảnh này, Ngô lão gia phải ra lệnh cho người lôi Châu Doanh ra khỏi quan tài.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 3.

Nhưng đến lúc hạ huyệt, nàng lại đòi được chết cùng với chồng.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 4.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 5.

Những người xung quanh đều đau xót khi chứng kiến cảnh tượng này.

Những ngày sau đó, nhà họ Ngô chìm trong không khí tang thương, buồn bã. Mất đi con trai duy nhất, Ngô lão gia là người đau lòng bậc nhất. Nhưng ông không có thời gian để nghĩ về nỗi buồn này, bởi một tai họa vô cùng lo lớn sắp ập đến. Vì bị kẻ gian hãm hại, nhà họ Ngô bị vu oan cho tội làm giả quân nhu. Ngô lão gia cố sức chống trả bằng cách tìm kiếm sự trợ giúp của các quan đại thần trong triều. Dẫu vậy, việc làm này dường như hoài công vô ích.

Cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, Ngô lão gia cho triệu tập anh em nhà họ Ngô để bàn chuyện. Đúng lúc này, Châu Doanh xuất hiện và ngỏ lời muốn cùng lo liệu việc chung. Nào ngờ, nàng bị em trai của Ngô lão gia mắng là "tai tinh". Vị này cho rằng từ khi Ngô Sính cưới Châu Doanh thì vô số tai ương đã ập đến. Muốn nhà họ Ngô được cứu sống, chỉ có một việc duy nhất cần phải làm là đuổi Châu Doanh đi khỏi.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 6.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 7.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 8.

Châu Doanh bị đổ vạ là kẻ mang xui xẻo đến cho nhà họ Ngô.

Nghe được những lời nói xúc phạm này, Châu Doanh đã uất ức đến mức ngất xỉu. Tất cả mọi người đều cho rằng Châu Doanh có sức khỏe yếu, nhưng hóa ra là vì nàng đã mang thai. Ngô lão gia vô tình biết được chuyện này nhưng lại yêu cầu đại phu giữ bí mật. Hơn ai hết, Ngô lão gia muốn có cháu trai nối dõi tông đường. Tuy nhiên, vì sự an toàn của đứa trẻ, Ngô lão gia phải im lặng. Ông đang lo lắng tai họa ập đến có thể làm ảnh hưởng đến Châu Doanh và đứa con đang mang trong bụng.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 9.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 10.

Ngô lão gia vì muốn bảo vệ Châu Doanh và đứa trẻ nên đã giữ im lặng.

Lại nói về nam chính Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu), sau khi hay tin Ngô Sính qua đời, anh chàng đã rất lo lắng cho Châu Doanh. Sợ Châu Doanh có chuyện, Ngô Sính đã lén lút trèo tường vào gặp Châu Doanh. Nhân lúc nàng không để ý, chàng ta sà vào ôm ấp và đề nghị giữ im lặng. Nhưng không may cho Tinh Di, Châu Doanh vốn thân thủ nhanh nhẹn nên chỉ sau vài động tác khống chế, Tinh Di đã bị nàng bắt trói vào ghế dựa. Châu Doanh nói với Tinh Di rằng nàng không muốn đi theo chàng về nhà họ Thẩm. Châu Doanh đã là vợ của Ngô Sính và nguyện giữ đạo tào khang dù chàng không còn sống nữa.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 11.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 12.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 13.

Thẩm Tinh Di bất ngờ vượt tường lẻn vào phòng Châu Doanh lúc nửa đêm.

Từ sau cuộc trò chuyện với Châu Doanh, Tinh Di bất ngờ thay đổi. Thay vì chỉ ăn chơi lêu lổng, nay chàng đã chịu chăm chỉ làm việc hơn. Tình tiết này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điểm hấp dẫn cho những tập tới của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 14.

Chồng chết được mấy ngày, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã bị trai trẻ sà vào ôm ấp - Ảnh 15.

Châu Doanh nhanh chóng khống chế vị thiếu gia nhà họ Thẩm.

Chia sẻ