Choáng váng vì 2 cái tát giữa đường của người yêu và câu gán tội nặng nề đầy vô lý của anh

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em không ngờ người yêu lại nhẫn tâm như vậy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Hướng Dương thân mến

Tâm trạng em đang chán nản, hoang mang lắm. 28 tuổi, cứ nghĩ đã tìm được bến đỗ cả đời rồi thì giờ em đang đứng trước lựa chọn "đi-ở". Đúng là duyên phận của em long đong quá.

Em và người yêu quen nhau được 1 năm rồi. Dự định là cuối năm nay tụi em tổ chức cưới hỏi. Người yêu em làm xây dựng, lương tháng ổn định, ngoại hình cũng dễ nhìn. Chỉ có điều anh cộc tính, chuyện gì không hài lòng là nhăn nhó, mà nhăn rất lâu chị ạ. Có khi chỉ vì một chuyện nhỏ thôi nhưng anh ấy có thể nhăn cả tuần, cũng không thèm liên lạc với em.

Anh ấy còn hay ghen. Từ lúc quen anh ấy, em không còn một người bạn nam nào cả. Chỉ cần thấy số điện thoại lạ gọi tới cho em, anh ấy cũng gọi lại kiểm tra. Nếu là giọng nam là em sẽ bị tra hỏi suốt mấy ngày hôm sau. Anh ấy cứ lấy lý do yêu em, sợ mất em nên mới làm thế. Nhưng nhiều khi, em cảm thấy bí bách, khó chịu khi cứ bị quản lý như vậy.

Choáng váng vì 2 cái tát giữa đường của người yêu và câu gán tội nặng nề đầy vô lý của anh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hai ngày trước, em còn bị người yêu tát hai cái giữa đường đông người. Hôm ấy, tụi em di ăn chung với nhóm bạn của em. Trong nhóm bạn đó có một cô bé không thích em lắm nên khi nói chuyện, nó toàn kể mấy chuyện em hay tiếp xúc với đồng nghiệp nam ở công ty. Người yêu em ghen lồng lộn lên.

Trên đường về, anh dừng xe, gặng hỏi em. Em nói chỉ là công việc, em không thể cắt đứt hoàn toàn với đồng nghiệp nam được. Thế là anh giáng cho em hai tát với lý do: "Nói chuyện được thì cũng lên giường được". Em vừa tức vừa buồn vừa đau lòng. Không ngờ người yêu cộc cằn, vũ phu như thế.

Hai ngày nay, tụi em không liên lạc với nhau. Hướng Dương ơi, em nên dừng hay tiếp tục với một người ghen tuông quá đáng như anh đây? (Trinh Nguyên)

Choáng váng vì 2 cái tát giữa đường của người yêu và câu gán tội nặng nề đầy vô lý của anh - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Gửi em gái

Hướng Dương nói em nghe nhé, tình yêu khác với hôn nhân. Khi yêu, người ta toàn nhìn thấy màu hồng từ đối phương. Những mâu thuẫn, cãi vã cũng nhanh chóng được làm lành, xoa dịu. Nhưng một khi về sống chung nhà, mọi thứ sẽ khác.

Chỉ cần một câu nói, một hành động hay một lỗi lầm nhỏ nhặt thôi cũng đủ để vợ chồng tranh cãi nhau, giận hờn nhau cả tháng trời. Chưa kể tác động từ những người ngoài hôn nhân như bố mẹ hai bên, chị em chồng/vợ, bạn bè chồng/vợ,...Mâu thuẫn càng nhiều, đối phương càng ít nhìn thấy ưu điểm của nhau. Từ đó, hôn nhân lung lay, chao đảo.

Còn em bây giờ, em đã nhìn thấy hẳn những khuyết điểm của người yêu: cộc tính, ghen tuông, hay giận dai. Với một người đàn ông như thế, em phải xác định có sống được lâu dài không?

Người đàn ông cộc tính, sẵn sàng đánh người yêu thì cũng có thể đánh vợ. Đánh được một lần, sẽ có lần hai. Liệu em có đủ tinh thần, sức khỏe để theo đuổi một cuộc hôn nhân bạo lực như thế?

Người đàn ông giận dai, trong nhà sẽ toàn là u ám, ngột ngạt. Những thứ đó tra tấn tinh thần em còn nhiều hơn cả những cái tát. Chưa kể nó sẽ ảnh hưởng đến những đứa con em. Liệu em có sống nổi trong một mái lạnh thiếu không khí? Mà gia đình nào cũng sẽ có mâu thuẫn, chắc chắn thế.

Người đàn ông ghen tuông, em sẽ phải cấm tiệt giao lưu với người khác giới. Em có làm được khi em vẫn đi làm, vẫn phải giao lưu vì nhiều yếu tố khác nhau? Em hãy suy nghĩ cho kĩ.

Còn nếu em cảm thấy vẫn muốn tiếp tục, em cần trao đổi thẳng thắn những vấn đề này với người yêu để không lặp lại nữa.

Thân gửi em.

Chia sẻ