Chia tay níu kéo không được, bạn trai cũ giở trò hèn hạ để trả thù khiến em nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn bạn bè

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em không ngờ bạn trai lại dám làm như thế với em, em không thiết sống nữa rồi!

Chị Hướng Dương ơi! Cứu em!

Em và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm, bọn em có sống chung một quãng thời gian trước khi chia tay, nhưng cũng nhờ sống chung mà em biết bạn trai rất nhiều tính xấu không chấp nhận được, vừa lười nhác lại còn chơi cá độ bài bạc nữa. Anh ấy đang nợ một khoản chưa lớn nhưng vẫn không biết sợ, bố mẹ anh ấy buồn rầu lắm. Thế là em quyết định chia tay vì không nhìn thấy ở bạn trai chí hướng và sự cố gắng.

Nhưng khi chia tay thì anh ấy lại muốn níu kéo, em đã cho anh ấy cơ hội để thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Em kiên quyết chia tay, hẹn gặp em không được, anh ấy đã nhắn tin cho em là sẽ trả thù để em phải hối hận.

Chia tay níu kéo không được, bạn trai cũ giở trò hèn hạ để trả thù khiến em nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn bạn bè  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau đó thì bỗng nhiên em bị hàng loạt các cuộc gọi hỏi em gạ gẫm về tình dục, hóa ra anh ấy đã đưa số của em lên web đen để trao đổi thông tin, em đã phải tắt máy gần một tuần liền trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi. 

Bây giờ bạn em mới phát hiện ra anh ấy lập một tài khoản ẩn danh và đăng hết toàn bộ thông tin em và anh ấy đã từng chat với nhau rồi vài tấm ảnh bọn em chụp cũng khá tình cảm trong thời gian yêu nhau, hồi đó em và anh cũng hay có chat mấy cuộc liên quan đến chuyện tình dục dù không bậy bạ. Nhưng vì không ép em quay về được nên anh ta đã giở trò hèn hạ đó để trả thù em.

Chị ơi, em nhục nhã chỉ muốn chết đi cho rồi, giờ em không dám ngẩng mặt nhìn bạn bè nữa. Em phải làm sao đây chị?

Chia tay níu kéo không được, bạn trai cũ giở trò hèn hạ để trả thù khiến em nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn bạn bè  - Ảnh 2.

Em thân mến!

Bạn trai cũ của em đúng là có tâm lý "không ăn được thì đạp đổ" với kiểu người như anh ta, em chia tay lại càng đúng đắn, nếu yêu phải gã Chí Phèo này, không biết rồi cuộc đời em sẽ ra sao, thôi thì thà một lần đau cho xong.

Trường hợp của em không phải là hiếm, tâm lý trả thù tình diễn ra khá phổ biến nhất là khi đối phương không níu kéo được dẫn tới tâm lý đe dọa, tung ảnh nóng, thậm chí dọa đánh dọa giết… Lúc này có lẽ anh ta đang cảm thấy rất thỏa mãn khi khiến em sợ hãi, tuy vậy nếu em càng sợ thì càng làm cho mục đích của anh ta đạt được. Cái em cần là sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc.

Lúc này hãy lưu tất cả các thông tin anh ta đưa để báo công an, tất cả hành vi lập tài khoản mạng xã hội giả danh để trả thù đều có thể bị truy tố vì tội làm nhục người khác theo điều 121 bộ luật hình sự. Hãy làm đơn tố cáo lên cơ quan công an mọi hành vi của anh ta, đưa tất cả các bằng chứng chứng minh để Pháp luật sẽ xử lý, đừng sợ hãi vì em còn gia đình và mọi người sẽ ở bên em, em không phải là người có lỗi, khi yêu em có quyền yêu và hành động theo những gì em muốn. Hành động này không chỉ bảo vệ em mà cũng cần xử lý để sau này anh ta sẽ không gây ra những điều tương tự với các cô gái khác.

Chúc em mạnh mẽ!

Chị Hướng Dương

Chia sẻ