Tình hình là rất tình hình
Mẹ Mai Anh phản ánh một số tình hình khá là tình hình của Nhân
Tình hình thứ nhất là Nhân sắp đi phỏng vấn visa đi Mỹ chữa bệnh. Với vốn tiếng Anh của Nhân hiện tại thì chắc là ổn. Miễn nói mà người nghe ngẩn ra là được. Mẹ Mai Anh sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch cho Nhân. Nói chung là ở tuổi lên 2 ai cũng cần phải có phiên dịch là bố hoặc mẹ đi kèm.
Tình hình thứ hai là do ăn nhiều kẹo trong buổi sinh nhật quá (bác sĩ Hoa súng bảo thế) mà giờ Nhân có một cái nhọt bọc to đùng đoàng ngay trên thái dương bên phải. Mẹ Mai Anh đã
Tình hình thứ hai là do ăn nhiều kẹo trong buổi sinh nhật quá (bác sĩ Hoa súng bảo thế) mà giờ Nhân có một cái nhọt bọc to đùng đoàng ngay trên thái dương bên phải. Mẹ Mai Anh đã
đi mời thầy lang
là cụ cóc vàng
ngồi trong hang đá
cụ Cóc hối hả
mang túi cứu thương
đến ngay cạnh giường
dán cao lên trán
là cụ cóc vàng
ngồi trong hang đá
cụ Cóc hối hả
mang túi cứu thương
đến ngay cạnh giường
dán cao lên trán
Thế là Nhân có một cái nốt đen thật to trên mặt. Chưa hết, cao chảy tèm lem làm em trông như thợ nạo ống khói.
Em lại thử thách tình yêu của bố bằng thêm một đêm không ngủ, chia sẻ nỗi đau nhức với em.
Sáng ra, thay ca cho bố là anh Minh bé. Đáp lại lời yêu cầu ông ổng toáng nhà cửa của Nhân "Hải Minh ơi chăm sóc em đi. Chăm sóc em đi". Anh Minh bé nhà ta rối rít loăng quăng chạy vòng quanh "Anh đây, anh đây, anh đang chăm sóc Nhân đây".
Tình hình thứ ba là cuối tuần vừa rồi Nhân về ở với ông ngoại mấy ngày. Bà đem hết tài nghệ văn chương của mình ra để.. cắt tóc cho Nhân. Nhân biết thế nên phản ứng bằng cách khóc và đạp thật lực. Kết quả là bà chịu thua và đầu tóc của cu Nhân như một cái kẹo gặm nhấm dở. Tắm táp xong bà cho bình sữa, cu Nhân nằm khểnh tu bình mới cảm thấy hối lỗi vì lúc nãy bà cắt tóc mà la hét bà quá nên biết tự gọi : "Bà ơi cháu yêu bà" . Ông bà trả anh cu về với bố mẹ với lời bình: "thằng này ghê", hihi.
Mong là đến hôm phỏng vấn thì nhọt lặn và tóc dài thêm ra. Nếu không có mấy tình hình này thì Nhân hấp dẫn ra phết đấy.
Tối sinh nhật con có em bé gái cứ gọi là mẹ Mai Anh theo anh cu Nhân và còn phân tích cho bố mẹ bạn đây là: " Không phải bác Mai Anh mà là mẹ Mai Anh" . Mẹ Mai Anh đánh giá là “tình hình” thế này có vẻ khả quan cho Nhân.


Em lại thử thách tình yêu của bố bằng thêm một đêm không ngủ, chia sẻ nỗi đau nhức với em.
Sáng ra, thay ca cho bố là anh Minh bé. Đáp lại lời yêu cầu ông ổng toáng nhà cửa của Nhân "Hải Minh ơi chăm sóc em đi. Chăm sóc em đi". Anh Minh bé nhà ta rối rít loăng quăng chạy vòng quanh "Anh đây, anh đây, anh đang chăm sóc Nhân đây".
Tình hình thứ ba là cuối tuần vừa rồi Nhân về ở với ông ngoại mấy ngày. Bà đem hết tài nghệ văn chương của mình ra để.. cắt tóc cho Nhân. Nhân biết thế nên phản ứng bằng cách khóc và đạp thật lực. Kết quả là bà chịu thua và đầu tóc của cu Nhân như một cái kẹo gặm nhấm dở. Tắm táp xong bà cho bình sữa, cu Nhân nằm khểnh tu bình mới cảm thấy hối lỗi vì lúc nãy bà cắt tóc mà la hét bà quá nên biết tự gọi : "Bà ơi cháu yêu bà" . Ông bà trả anh cu về với bố mẹ với lời bình: "thằng này ghê", hihi.
Mong là đến hôm phỏng vấn thì nhọt lặn và tóc dài thêm ra. Nếu không có mấy tình hình này thì Nhân hấp dẫn ra phết đấy.
Tối sinh nhật con có em bé gái cứ gọi là mẹ Mai Anh theo anh cu Nhân và còn phân tích cho bố mẹ bạn đây là: " Không phải bác Mai Anh mà là mẹ Mai Anh" . Mẹ Mai Anh đánh giá là “tình hình” thế này có vẻ khả quan cho Nhân.

Ngơ ngẩn khi thấy bóng hồng bên cạnh

Chu choa, cái vòng tay trông mới yêu làm sao, cả bông hoa trên đầu nữa. Mình có nên giật xuống không nhỉ?