"Nỗi khổ" của các bé tham gia Sinh nhật Thiện Nhân
Đi sinh nhật rất thích, nhưng cũng có những phút giây đau khổ lắm...
Đi sinh nhật rất thích. Sinh nhật bạn Nhân càng thích vì bánh rất to, to hơn cả người bạn ấy
Lúc tớ đến thì trời đang mưa rất to, tớ rất thích vì được vừa đi vừa thò tay hứng nước, mẹ tớ thì không thích nước nên lấy áo to thật to che hết tớ. Người lớn đều không thích nghịch nước
Đông người lắm, tớ sà vào chỗ chơi. Một lát sau đã thấy xung quanh toàn người lạ. Mẹ ơiiii! Mẹ đâu rồiiiiiii!
|
Mẹ cháu... hu hu
Đây là mẹ bạn gái đang khóc. Bạn ấy khóc ở chỗ khác, còn tớ thì ở chỗ mẹ bạn ấy.Nhưng tớ muốn mẹ tớ cơ. Mẹ ơiiiiiii!
Có bạn mới đến, mưa vẫn còn trên áo. Thế mà mẹ đã đi chơi mất
Dẫu sao thì bạn ấy cũng được một cô an ủi
Anh này thì không. Chú bảo là con trai không được khóc. Hic, hic
Chị này thì đói. Sao chị ấy không ăn nhỉ? Nhiều thứ để ăn lắm mà.
Chậc chậc, chắc trưa không ngủ đây mà
Anh này cũng có nỗi khổ riêng. Anh ấy 5 tuổi mà phải mặc áo của anh Minh bé 3 tuổi. Áo anh bị mưa ướt hết.
Trông vẫn ổn đấy chứ nhỉ!
Trông vẫn ổn đấy chứ nhỉ!
Bù lại, bạn chủ nhà rất hiếu khách. Bọn mình được mời bao nhiêu là kẹo |
Hài lòng nhất là bạn áo vàng này
Nhân đã dành cho bạn ấy một đặc quyền. "Chỉ riêng bạn thôi đấy nhé!"
Ảnh chụp bởi bố Nghinh, Le Club và Đoàn Hòa Thuận
Lời bình BongBambee
Lời bình BongBambee