Chê nhân viên đi làm với bộ dạng "bầy hầy", sếp đưa ra một chỉ thị khiến ai nấy sửng sốt, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt!

Nam Hải ,
Chia sẻ

Cư dân mạng chia làm hai phe, một bên ủng hộ quyết định chuyên nghiệp của sếp, phe còn lại chỉ trích cô nàng chưa thấu hiểu nhân viên cấp dưới.

Chuyện ăn mặc là chủ đề gây tranh cãi muôn thuở không chỉ ở chốn công sở mà trong đời sống cũng hay tạo ra mâu thuẫn. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ thật dễ dàng với những công ty, tập đoàn lớn vì họ thường ghi rõ trong nội quy về loại đồng phục được phép mặc khi đi làm.

Tuy vậy, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu không thắt chặt nội quy ăn mặc hẳn sẽ gây ra một số tình huống hết sức éo le, gây tranh cãi. Người thì muốn phải lịch sự để đảm bảo tính chuyên nghiệp dù ở bất kỳ môi trường nào, kẻ lại mong đạt được sự thoải mái, như thế mới vui vẻ để làm việc năng suất. Thật khó để phân định rạch ròi ai đúng ai sai.

Chê nhân viên đi làm với bộ dạng "bầy hầy", sếp đưa ra một chỉ thị khiến ai nấy sửng sốt, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt! - Ảnh 1.

Câu chuyện đang nóng MXH dưới đây là một tình huống như thế.

Một cô nàng của công ty X chia sẻ về quy định mới đầy éo le của người sếp trên diễn đàn của hội công sở. Theo đó, sếp của cả phòng nơi cô công tác bỗng bắt mọi người phải thực hiện KPI về ăn mặc. Mọi chuyện bắt nguồn từ khi cấp trên để ý thấy nhân viên mình đến công ty với bộ dạng uể oải, quần áo chưa chỉn chu và tác phong thiếu chuyên nghiệp.

Dưới đây là hình ảnh đoạn tin nhắn của sếp gửi đến toàn bộ nhân viên phòng ban:

Chê nhân viên đi làm với bộ dạng "bầy hầy", sếp đưa ra một chỉ thị khiến ai nấy sửng sốt, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt! - Ảnh 2.

Sau khi dòng trạng thái được đăng lên, một loạt cư dân mạng đã vào bình luận trái chiều. Tựu trung, có hai ý kiến cơ bản: Đồng tình và phản đối sếp. Trong khi phe đồng tình rất ủng hộ việc ăn mặc chuyên nghiệp thì phía phản đối lại nghiêng về tâm tư của nhân viên hơn, chẳng hạn như hội "bỉm sữa".

Chị Đ.C - một nhân viên khác của công ty trên chia sẻ: "Công ty mình làm về nội dung, công việc chủ yếu diễn ra trên máy tính nên nhân viên nhiều khi khá xuề xòa vấn đề trang phục, diện mạo. Đặc biệt những nhân viên nữ đã có gia đình thì càng xuề xòa hơn bởi sáng sớm còn bận chuẩn bị đồ ăn sáng, đưa con đi học. Xong phần chồng con thì cuống cuồng đi làm luôn nên cũng không có hơi đâu để tút tát lại nhan sắc.

Chê nhân viên đi làm với bộ dạng "bầy hầy", sếp đưa ra một chỉ thị khiến ai nấy sửng sốt, cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt! - Ảnh 3.

Có chị đến công ty trong tình trạng bơ phờ, mắt thâm quầng, môi nẻ toác. Có chị không có thời gian là đồ, quần áo lúc nào cũng nhăn nheo, dập dềnh như sóng biển. Nhân viên nữ chưa chồng thì cũng không khá khẩm hơn. Bởi xung quanh có ai trau chuốt đâu, mình tự nhiên ăn diện quá thì cũng lạc quẻ. Thành ra môi trường công sở toàn nữ, đáng ra phải như một rừng hoa tươi tắn thì đằng này lại héo úa quá mức.

Có lẽ sếp mình nhìn thấy cảnh này cũng giật mình. Thế là một hôm đẹp trời, sếp quyết định giao 1 quả KPI cực chất như vậy. Nghe văn phong có vẻ nghiêm trọng vậy thôi chứ ai đọc được KPI của sếp cũng cười lăn lộn rồi tự soi gương lại. Quả thật là chị em công ty bỏ bê diện mạo của mình quá. Vừa là không biết yêu thương bản thân vừa ảnh hưởng đến hình ảnh công ty nữa."

Ngoài ra, chị Đ.C còn cho biết sau khi có quy định, ngay hôm sau ai nấy đều răm rắp thực hiện, tạo nên một diện mạo mới đầy hứng khởi cho công ty.

Vậy nếu là nhân vật chính trong câu chuyện trên thì bạn có đồng tình với KPI của sếp không?


Chia sẻ