Chàng trai viết hẳn "bài sớ" về kinh nghiệm kén vợ bị chị em mỉa mai rồi gợi ý ngay cho Nguyệt "thảo mai"

Pie NF,
Chia sẻ

Kén chồng là chuyện xưa rồi, bây giờ các anh em còn dạy nhau kinh nghiệm kén vợ nữa kìa! Thế nên chị em chắc cũng phải mau mau hoàn thiện mình đặng kiếm tấm chồng đi thôi.

Tiêu chuẩn kén chồng của chị em ngày nay chính là 4 "không": không hút thuốc, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú. Cứ nói thế cho "sang mồm" chứ chắc tìm đỏ mắt cả thế gian có được mấy anh đàn ông như thế. Thế nhưng các chị có quyền mà, cứ phải vượt qua bảy bảy bốn chín vòng tuyển chọn gắt gao, các anh mong mới nhận được cái gật đầu đồng ý nhé.

Nhưng không, có một chàng trai lại rất tự tin viết hẳn một "bài sớ" dài dạy các anh em kinh nghiệm chọn vợ. Bởi vì sao? Bởi vì anh chính là người hiện đang được "sở hữu" trong tay hẳn một tổ ấm hạnh phúc 1 vợ 2 con.

Bài viết được đăng tải trên một trang confession đã nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận:

Chàng trai viết hẳn bài sớ về kinh nghiệm kén vợ bị chị em mỉa mai rồi gợi ý ngay cho Nguyệt thảo mai - Ảnh 1.
Chàng trai viết hẳn bài sớ về kinh nghiệm kén vợ bị chị em mỉa mai rồi gợi ý ngay cho Nguyệt thảo mai - Ảnh 2.

Tóm tắt lại, thời xưa ông ta kén bà ta với 4 tiêu chí công – dung – ngôn – hạnh thì nay muốn bước một chân vào nhà người khác làm dâu, chị em còn phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn sau đây:

- Sức khỏe: có thể sức khỏe bẩm sinh không tốt lắm nhưng chí ít cũng phải biết chăm sóc bản thân.

- Thông minh: sự cân bằng giữa cả IQ và EQ.

- Biết lắng nghe: người mà có thể giúp chồng phân tích các tình huống ngoài xã hội và đưa ra ý kiến giúp chồng xử lý

- Lạc quan: lạc quan kiểu hiểu chuyện chứ không quá đà.

- Nấu ăn ngon: không thể để chồng cả đời ăn cơm hàng cháo chợ được.

Chàng trai viết hẳn bài sớ về kinh nghiệm kén vợ bị chị em mỉa mai rồi gợi ý ngay cho Nguyệt thảo mai - Ảnh 3.

Chọn vợ, mà xét nét cứ như đi mua mớ rau ngoài chợ ấy nhỉ? (Ảnh minh họa)

5 tiêu chuẩn kể trên của chàng trai đã khiến rất nhiều chị em bức xúc lên tiếng. Tài khoản A. A bình luận: "Trong hôn nhân quan trọng nhất là phù hợp, nồi nào úp nung nấy, muốn lấy 1 người hoàn hào như anh tả thì chí ít bạn nam cũng phải ưu nhìn, cao ráo, tốt tính, có trách nhiệm, biết cư xử... À mà phải giàu nữa nhé. Chứ đâu phải đàn ông con trai nào cũng ưu tú thế đâu mà anh dạy họ phải cưới được 1 cô vợ hoàn hảo thế kia."

Hài hước và sâu cay hơn, tài khoản Đ.L gợi ý cho các anh một người đáp ứng đủ, thậm chí là thừa 5 gạch đầu dòng trên: "Chị "Nguyệt thảo mai" là dành cho anh. Khỏe như chị Nguyệt tha hồ hất anh như hất con mèo ngã úp sấp mặt. IQ EQ thả thính trai, gái thời nay so với chị Nguyệt còn chạy dài. Nấu ăn ngon: chọn cua còn phải chọn cua cái cho nhiều gạch, ok chưa? Lạc quan, biết lắng nghe: nói chuyện kiểu như anh mà không lạc quan thì chỉ có tăng xông rồi chết bất đắc kì tử thôi."

Chẳng biết chàng "thầy giáo" trong bài học này đẹp trai, giỏi giang và giàu có đến mức nào mà cũng chọn được cô vợ hoàn hảo đến như vậy. Thế nhưng trên đời, giả mà anh nào cũng "kén cá chọn canh" như chàng trai này, chắc đàn bà con gái ế hết rồi đàn ông phải quay ra yêu nhau ấy nhỉ?

Chia sẻ