Chàng trai liệt nửa người vẫn phượt xuyên Việt, hành trình khiến bao người khâm phục

Ngân Hà,
Chia sẻ

9x Vĩnh Long vừa đón sinh nhật tuổi 32 bằng chuyến 'phượt' xuyên Việt, dù anh đang phải 'làm bạn' với chiếc xe lăn.

Bị liệt nửa người, 9x Vĩnh Long khiến mọi người ngưỡng mộ khi hoàn thành chuyến xuyên Việt 

Ai cũng có cho mình một lần để sống với tuổi trẻ. Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, là những năm tháng sống hết mình trong độ tuổi tràn đầy năng lượng nhất. 

Và với nhiều người trẻ, họ chọn tô vẽ thêm sắc màu của tuổi trẻ bằng những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới để có thêm nhiều trải nghiệm và để trưởng thành hơn.

Phan Vũ Minh (sinh năm 1991, quê Vĩnh Long) là một chàng trai như thế. Vũ Minh vốn đam mê "xê dịch", thích chuyến đi có đôi chút phiêu lưu, mạo hiểm để khám phá những miền đất mới, cảnh sắc và nền văn hóa đa dạng.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 1.

Mong ước của 9x Vĩnh Long là dành tuổi thanh xuân để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của tất cả các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.

Thế nhưng, mong ước chinh phục các vùng đất mới ấy tưởng chừng bị dập tắt hoàn toàn, khi đang ở độ tuổi đôi mươi, Vũ Minh bị liệt đôi chân vĩnh viễn.

Vũ Minh không may mắc phải bệnh hiếm: Dị dạng mạch máu tủy sống khi chỉ mới 12 tuổi. Nền y học ngày càng hiện đại, thế nhưng căn bệnh này tại Việt Nam vẫn chưa có thuốc điều trị. Vũ Minh là trường hợp thứ 2 ở nước ta mắc phải căn bệnh này.

Căn bệnh hiếm được phát hiện năm Minh chỉ mới 12 tuổi, sau nhiều lần anh bị những cơn đau lưng hành hạ khiến việc đi lại và mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn.

Bố mẹ Vũ Minh đã dốc nhiều công sức, tiền bạc để chạy chữa cho con trai. 9x Vĩnh Long cũng kiên trì với hành trình chữa bệnh, đồng thời cố gắng không bỏ dở việc học để theo kịp bạn bè đồng trang lứa. 

Bệnh tình tưởng chừng sẽ có bước tiến khả quan. Thế nhưng, không như mong đợi, mọi hy vọng bị dập tắt hoàn toàn vào năm Vũ Minh 20 tuổi.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 2.

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Vũ Minh không may gặp phải biến cố lớn

"Trước đó dù ốm đau, tay chân yếu, nhưng mình vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Từng đợt điều trị giúp mình đỡ dần. Tuy nhiên, đến năm 20 tuổi, tủy sống của mình bỗng dưng bị phù lên.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt khi các bác sĩ chẩn đoán với bệnh tình lúc đó, mình sẽ bị liệt hoàn toàn đôi chân và phải làm bạn với chiếc xe lăn vĩnh viễn. 

Đang ở độ tuổi đôi mươi, nhiều dự định, hoài bão đặt ra trước mắt, đùng một cái bị liệt, mình buồn bã, chán nản lắm. 

Ước mơ thực hiện những chuyến đi thanh xuân cũng đóng khép. Mình vừa thương cha mẹ, vừa bất lực với chính mình, có lúc chỉ muốn từ bỏ tất cả..."  - Vũ Minh tâm sự.

Biến cố cuộc đời ập đến, Vũ Minh phải bỏ dở việc học, gác lại ước mơ. Anh rời Sài Gòn, trở về quê nhà Vĩnh Long sống cùng gia đình để được bố mẹ hỗ trợ trong sinh hoạt, di chuyển.

Sau một thời gian tự "chữa lành", vực dậy bản thân, Vũ Minh không cho phép mình gục ngã vì thương bố mẹ và vì chính mình. Anh chăm chỉ tập vật lý trị liệu, tự tìm niềm vui trong cuộc sống để thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Để bù đắp lại những năm tháng "sống mòn" vì chán nản do biến cố ập đến, chỉ quanh quẩn ở nhà từ ngày này qua tháng khác như một con tằm ủ trong chiếc kén, Vũ Minh cảm thấy bản thân phải "thoát xác" ra và "bay" khắp nơi.

"Mình quyết định thực hiện chuyến phượt xuyên Việt trước thềm sinh nhật tuổi 32. Gần đây, mình đã có những chuyến đi, khi thì đi 1 tuần, có lúc kéo dài cả tháng. Mới đây nhất, mình đi "phượt" xuyên Việt.

Chuyến đi khởi hành từ đầu tháng 7, rong ruổi qua 45 tỉnh thành trên dải đất hình chữ S. Mình đi cùng cháu mình, vì cần có người đồng hành để hỗ trợ di chuyển, đi lại, sinh hoạt.

Tuy nhiên, suốt chuyến đi hoàn toàn là mình tự lái xe máy, cháu đi cùng nhưng chỉ ngồi cạnh bên, còn mình luôn là người cầm lái".

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 3.

Vũ Minh là người tự cầm lái trong suốt chuyến đi xuyên Việt

Khởi hành từ quê nhà Vĩnh Long, đến nay, Vũ Minh đã đi qua 45 tỉnh thành, chinh phục các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam Bộ - Nam Trung Bộ - Bắc Trung Bộ - Đồng Bằng Sông Hồng - Vùng núi Tây Bắc và Cực Bắc của tổ quốc.

Trước chuyến đi, Vũ Minh có nhiều đắn đo và không khỏi e ngại bởi chưa bao giờ anh tự mình đi xa dài ngày. 

Đôi chân bị liệt, mọi sinh hoạt đều khó khăn, sức khỏe lại không đảm bảo. Tuy nhiên, những trở ngại đó không ngăn cản 9x Vĩnh Long hiện thực hóa chuyến đi thanh xuân.

Gia đình cũng tỏ ra lo lắng khi nghe Vũ Minh chia sẻ về chuyến đi. Tuy nhiên, chàng trai trẻ cho hay bố mẹ không phản đối vì thấu hiểu mong muốn của con trai, sau những năm tháng anh thu mình lại vì căn bệnh quái ác.

"Bố mẹ rất lo lắng, nhưng không phản đối vì hơn ai hết bố mẹ hiểu mình đã trải qua những gì. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn e ngại, nhưng đến hiện tại, khi mình đã về nhà an toàn, bố mẹ càng tin tưởng mình hơn. 

Bản thân mình cũng luôn tự dặn lòng là không được thấy khó khăn mà từ bỏ. Mình đã cố gắng rất nhiều và đối mặt với mọi sự cố, bất tiện để hoàn thành chuyến đi.

Hành trình phượt xuyên Việt đã giúp mình trải nghiệm, học hỏi được nhiều điều và quen thêm nhiều ngưới bạn mới trên hành trình" - Vũ Minh tâm sự.

"Đi bằng tâm hồn để không cảm thấy mỏi mệt"

Dù bị liệt, phải "làm bạn" với chiếc xe lăn cả đời, nhưng Vũ Minh vẫn khiến nhiều người trẻ trầm trồ, nể phục khi sống một cuộc đời rự rỡ, nhiều màu sắc. Đối với chàng trai trẻ, thanh xuân của anh là những chuyến đi, những lần trải nghiệm và khám phá. 

Khi bước chân đến những vùng đất mới, hít mùi đồng lúa thơm ngát hương vị tuổi thơ, hay chiêm ngưỡng cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ và những cung đường đèo uốn lượn, Vũ Minh nhận ra sự cố gắng, quyết tâm của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 5.

Để chuẩn bị cho chuyến đi để đời, Vũ Minh lên kế hoạch tập luyện cật lực trong nhiều tháng trời để có sức khoẻ tốt nhất. 

Anh chàng cũng lên danh sách lộ trình đi chi tiết, chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho chuyến đi một cách chu đáo.

Hành trình xuyên Việt mang đến cho Vũ Minh nhiều trải nghiệm quý giá, những kỷ niệm khó quên khi được gặp gỡ, làm quen nhiều người bạn, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng cực kỳ tốt bụng, chân thành. 

9x Vĩnh Long kể: "Khi khám phá Hà Giang, những cung đường đèo núi, dốc, một bên là vực thẳm. Có lúc xe mình lao xuống như tên bắn, phải bóp phanh liên tục làm xe mất phanh.

Tuy nhiên, mình đã có kinh nghiệm ở những chuyến đi ngắn ngày trước nên chạy một chút, mình phải nghỉ, dùng chai nước hứng nước suối, nước từ khe núi chảy ra để đổ vào cho nguội máy mới đi tiếp được.

Lúc đó rất lo vì cách đó không thể đi xa và mất rất thời gian. May mắn, khi đến Đồng Văn, mình được một anh đi đường phát hiện. 

Anh bảo đã thấy mình trên tivi, báo chí, và làm giúp cho thùng nước làm nước mát, dẫn xuống phanh để làm nguội, như nước mát của xe hơi vậy.

Sau đó, mình đi thoải mái và an toàn hơn. Tình cảm của những người xa lạ khiến mình cảm thấy ấm áp và xúc động vô cùng".

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 7.

Giây phút hạnh phúc, mãn nguyện khi hoàn thành chuyến đi

Chàng trai Vĩnh Long chọn cách đi bằng tâm hồn để quên đi mọi mệt mỏi, khó khăn. Chuyến phượt xuyên Việt thoát khỏi vỏ bọc an toàn của Vũ Minh đã lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. 

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tuổi trẻ là phải tiến lên phía trước, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong sự tiếc nuối.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 8.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 9.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 10.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 11.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 12.

Chàng trai Vĩnh Long phượt xuyên Việt dù phải ngồi xe lăn - Ảnh 13.

Chia sẻ