Chợ quê Phú Yên và những món ăn chỉ từ 1000đ, nhất định không bán giá cao hơn dù người mua năn nỉ

Dương Dương,
Chia sẻ

Tiếp tục là chuỗi những món ăn ở chợ Giai Sơn - khu chợ được mệnh danh rẻ nhất Việt Nam.

Trong số những địa điểm nhất định phải ghé khi du lịch Phú Yên, nhiều người đã ghi thêm khu chợ Giai Sơn ở huyện Tuy Hòa. Bởi ở đây không chỉ giữ được những nét buôn bán của một khu chợ thôn quê mà còn nổi tiếng bán những món ăn với hải sản tươi ngon, giá cả rẻ đến bất ngờ. Chắc hẳn nhiều người đã biết đến hàng bánh căn mực nhảy từng được tìm kiếm khắp mạng xã hội một thời.

Gần đây, TikToker Quan không gờ lại vừa lên clip review chợ Giai Sơn. Anh chàng này ăn thử ở các hàng, bán các món ăn chưa được "lên sóng" nhiều. Tuy nhiên, cũng như những người trước, chủ nhân đoạn clip đã ăn đến no không thở nổi mà chưa hết 100.000đ. 

Chợ Giai Sơn và những món ăn chỉ từ 1k

Hàng đầu tiên được TikToker này chọn ghé là một quán bún riêu. Theo lời chủ quán, tại đây bán mỗi bát với giá 7000đ - 10.000đ. Việc chênh lệch 3000đ là do bát to sẽ bỏ thêm quả trứng hoặc cây chả. Anh chàng đã ăn một bát 10.000đ gồm bún, 4 miếng chả, huyết, chả cá và riêu. 

Kế đó, anh chàng sang quán bánh hỏi và lại thêm phần ngỡ ngàng khi hỏi giá. Mỗi cặp bánh hỏi giá 1000đ, còn mua bánh căn chay thì 5000đ được tận 9 cái. 

Một chiếc xe bán sương sáo tuổi đời hơn 20 năm, cô chủ bán mỗi cốc giá 5000đ với đầy đủ thạch, đỗ, dừa. Thậm chí, có người ra mua 3000đ vẫn được cho đầy đủ các topping, chỉ là lượng ít đi đôi chút. 

Món bánh được anh chàng miêu tả là giống bánh bột lọc nhưng không có nhân, bọc một lớp sợi dừa bên ngoài. Ở dưới phần bình luận, nhiều người tiết lộ ở Phú Yên gọi đây là bánh bòn bon. Và các loại bánh khác bột khác trong hành này đều có giá 5000đ. 

Chợ quê Phú Yên và những món ăn chỉ từ 1000đ, nhất định không bán giá cao hơn dù người mua năn nỉ - Ảnh 4.

Dự tính sẽ đi ăn sầu riêng để sớm tiêu hết ngân sách 100.000đ, song, sầu riêng ở đây chỉ 27.000đ/kg. Có thể so với những loại sầu size đại, chất lượng cao cấp với giá từ 300.000đ - 1.000.000đ thì sầu ở đây không thể địch nổi. Song, nhìn những múi sầu bóng bẩy, ú nu và biểu cảm của người ăn, chắc chắn chất lượng có lẽ cũng chấp nhận được. 

Chợ quê Phú Yên và những món ăn chỉ từ 1000đ, nhất định không bán giá cao hơn dù người mua năn nỉ - Ảnh 5.

Trà tắc ở đây bán với giá 5000đ - 7000đ - 10.000đ/cốc. Mì hấp giá 5000đ/bọc. Bánh trưng 10.000đ/chiếc.

Ngoài ra, trong khu chợ Giai Sơn còn bán cả cơm tấm với các suất 5000đ - 7000đ - 10.000đ- 15.000đ - 20.000đ. Xe hàng nhỏ thôi nhưng gọn gàng, mỗi món chả, trứng, gà... đều được thái sẵn và xếp trong các hộp. Khách gọi tới đâu, chủ quán mới gắp tới đó. Một phần cơm như của TikToker này là 10.000đ đồng mà đầy đặn lên tới tận nắp hộp. 

Khu chợ nằm ở địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng không tăng giá

Thêm một điều khiến khu chợ Giai Sơn được lòng các du khách còn bởi sự chân chất, bình dị của những cô, chú bán hàng nơi đây. Hàng này hàng kia giúp đỡ nhau, như trong đoạn clip, khi TikToker trên tới mua bánh hỏi mà đã bán hết, họ liền giới thiệu ngay sang hàng đối diện, cũng bán những món ăn như mình. 

Hay lúc anh chàng hỏi giá bán sầu riêng chỉ 27.000đ và anh năn nỉ tăng lên 30.000đ để cho tròn và sớm tiêu hết 100.000d. Vậy mà người bán đã đáp lại rằng: "27.000đ thì bảo 27 chứ 30 gì chứ. Ở đây bán cho mọi người thế nào thì bán cho khách du lịch vậy, không nói giá lên".

Khi được thắc mắc sao lại bán rẻ như vậy, hầu hết đều nhận được câu trả lời rằng: "Nhà quê mà, ở đây mình lấy rẻ thì mình bán rẻ thôi, mình lấy lời ít thôi. Trước kia còn rẻ thêm chút nữa nhưng nay gạo đắt nên mới tăng giá lên như vậy". 

Trong hành trình đi thưởng thức ẩm thực ở khu chợ, tới mỗi hàng ăn, dù giá mua rất rẻ nhưng TikToker này thường đưa tiền chẵn 50.000đ hoặc 100.000đ và dặn đây là phần biếu tặng cho các cô. Song, ai cũng rất bất ngờ trước món quà, có người còn vội lấy tiền thừa dúi lại cho anh. 

(Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ