Chàng trai Hồi giáo làm náo loạn Paris: "Ôm tôi đi nếu bạn tin tôi!"

Anh Đào,
Chia sẻ

Hồi giáo không đồng nghĩa với khủng bố, đó là thông điệp của một chàng trai theo đạo Hồi mong chờ những cái ôm trên đường phố Paris.

Kể từ sau 3 vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào những địa điểm đông người ở Paris, Pháp, người ta càng trở nên nhạy cảm hơn với cụm từ "Hồi giáo" bởi từ trong tiềm thức của nhiều người, nó đã trở thành một miền ký ức không đẹp. Chắc chắn, sự kỳ thị đã xuất hiện và cách nhìn đối với những người mang tôn giáo Đạo Hồi cũng vì thế mà thay đổi theo.

Người ta sẽ đề phòng, điều đó là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ và không phải cứ Hồi giáo đồng nghĩa với khủng bố. Đó là thông điệp của một chàng trai mà mới đây đã làm náo động cả đường phố của thủ đô Paris bởi cách chứng minh của mình. 

Buổi chiều nhập nhoạng tối, một anh thanh niên bịt mắt, chân đứng dẫm lên hai mảnh bìa carton ghi bằng tiếng Pháp: "Tôi là người Hồi giáo và bị người ta nói rằng tôi là kẻ khủng bố""Tôi tin bạn, bạn có tin tôi không? Nếu có thì hãy ôm tôi". Đã có rất nhiều người đứng vây xung quanh anh. Ban đầu họ tỏ ra khá nghi ngại nhưng sau đó đã hào phóng tặng cho anh chàng này những cái ôm thân mật. Từ các cụ già cho tới thanh niên niên đều như nghiệm ra điều gì đó và tiến đến thật gần với anh. Thậm chí đã có những giọt nước mắt rơi trên gương mặt của một số phụ nữ. Có lẽ, họ quá xúc động và không nghĩ được rằng thế giới này bao la nhưng cũng đại đồng lắm.

Paris
Hai tấm bìa ghi thông điệp của chàng trai muốn chứng minh cho cả thế giới rằng Hồi giáo không có nghĩa là khủng bố.


Paris
Rất nhiều người đã tới ôm anh. Điều đó chứng tỏ họ tin anh và những người Hồi giáo khác không phải là khủng bố.

Paris
Chàng trai đã gửi đi thành công thông điệp sự phân biệt Hồi giáo và khủng bố.

Đoạn clip chứng minh không phải kẻ khủng bố của chàng trai Hồi giáo gây xúc động mạnh.

Khi đã được ủng hộ bởi rất nhiều người, anh chàng này bỏ tấm khăn trùm mắt ra và dốc những từ tận đáy tim mình rằng:

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã trao cho tôi những cái ôm thiện cảm. Tôi làm chuyện này là muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Tôi là người Hồi giáo nhưng điều đó không có nghĩa tôi là là khủng bố. Tôi chưa từng bao giờ giết ai.

Tôi muốn nói với các bạn rằng Thứ 6 ngày 13 vừa rồi là sinh nhật tôi nhưng tôi đã không ra ngoài. Từ trong sâu thẳm tôi rất đồng cảm với gia đình các nạn nhân. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, Hồi giáo không có nghĩa là khủng bố. Khủng bố là khủng bố, những kẻ sẵn sàng giết chết một sinh mạng chẳng vì lý do gì. Người Hồi giáo sẽ không làm như vây. Tín ngưỡng của chúng tôi không cho phép điều đó”.

Paris
Đã có những giọt nước mắt lăn xuống vì xúc động khi chứng kiến một người Hồi giáo tự đứng ra thanh minh cho bản thân và rất nhiều người cùng tín ngưỡng khác.

Khi sự việc xảy ra, chắc hẳn đã có nhiều con tim xúc động và nghĩ rằng những kẻ khủng kia xuất thân từ Hồi giáo thì không có gì bảo đảm những người Hồi giáo khác an toàn với họ. Nhưng sau khi mọi chuyện đã qua đi, người ta mới có thời gian nhìn lại tất cả và nhận ra nhiều điều.

Iraq, Afghanistan hay một số quốc gia khác, hàng ngày vẫn chứng kiến những người dân Hồi giáo vô tội bị tàn sát bởi bọn khủng bố cực đoan. Chưa ai hiểu bọn chúng muốn gì và làm thế nào để chúng có thể dừng lại những hành vi vô nhân tính như vậy. Chỉ biết rằng, chàng trai ở trên nói đúng, Hồi giáo không đồng nghĩa với khủng bố và nhân loại cần phải xác định đúng mục tiêu, kẻ thù của chúng ta là ai.
Chia sẻ