Xót xa chia sẻ của người chồng mất vợ trong cuộc tấn công Paris về cách mà anh sẽ sống tiếp

Hồng Nam,
Chia sẻ

Anh Antonie Leiris, một công dân Paris đã mất đi người vợ thân yêu trong vụ khủng bố Paris đêm 13/11 vừa rồi đã có những chia sẻ gây cảm động trên mạng xã hội về cách mà anh sẽ sống tiếp trong thời gian tới sau khi vợ qua đời.

Antoine Leiris, một nhà báo, đã gặp vợ vào hơn 12 năm trước và giờ đây hai người đã có một cậu con trai 17 tháng tuổi kháu khỉnh. Tối tối thứ 6, ngày 13/11, vợ anh đi xem bạn nhạc Rock đến từ Mỹ biểu diễn. Đêm đó, những kẻ khủng bố đã xông vào nhà hát Bataclan và nã đạn điên cuồng vào đám đông, giết chết 89 người, trong đó có vợ của anh, cô Helene Muyaln Leiris.

Trong nỗi đau mất vợ, anh vẫn kiên cường và mạnh mẽ đáp trả lại những tên khủng bố máu lạnh bằng cách gửi thông điệp đầy thách thức lên trang mạng xã hội. 

Vào tối thứ 6, các người đã lấy đi mạng sống của một con người đặc biệt, đó là tình yêu của cuộc đời tôi, là mẹ của con trai tôi nhưng các người sẽ không có được sự hận thù từ tôi. Tôi không biết các người là ai và tôi không muốn biết, các người là những linh hồn đã chết.

Nếu các người giết chóc mù quáng vì hình ảnh đấng tối cao của mình thì mỗi viên đạn trong thi thể vợ tôi sẽ là vết thương trong trái tim đấng tối cao ấy.

Chúng tôi chỉ có hai người, tôi và con trai tôi nhưng chúng tôi có sức mạnh hơn tất cả các đội quân trên thế giới. Mỗi ngày trong cuộc sống của cậu bé này sẽ làm các người phải cảm thấy hổ thẹn bởi niềm hạnh phúc và tự do của cậu bé này”.

Vì lý do này, anh Leiris khẳng định rằng mình sẽ không dành cho những kẻ sát nhân "món quà của lòng căm thù". 

Anh viết: "Các người rõ ràng muốn có điều này nhưng đáp lại lòng hận thù bằng sự giận dữ sẽ giống như đầu hàng sự ngu dốt - điều mà các người đang sở hữu. Các người muốn tôi sợ hãi và đưa ánh mắt nghi ngờ về phía đồng bào mình, hy sinh sự tự do để được an toàn.... nhưng không được đâu. Kẻ chơi nào, trận đấu đó".

thảm sát
Cô Helene Muyaln Leiris, người vợ yêu dấu của Antoine Leiris đã là một trong những nạn nhân xấu số bị giết hại tại Nhà hát Bataclan.

thảm sát 2
Anh Leiris tuyên bố với những kẻ giết hại vợ anh rằng anh sẽ không hận thù và sống tốt mỗi ngày. 

Anh Leiris nói rằng anh sẽ dành cho những kẻ thảm sát "chiến thắng nhỏ bé" của "sự suy sụp vì đau buồn" nhưng nó sẽ chỉ là trong chốc lát và vợ anh sẽ "luôn ở bên chúng tôi mỗi ngày". "Chúng tôi sẽ lại tìm được nhau nơi thiên đường của những tâm hồn tự do, nơi mà các người sẽ không bao giờ tới được", anh viết. 

"Cuối cùng, tôi đã thấy cô ấy sáng nay, sau nhiều đêm ngày chờ đợi. Vợ tôi vẫn xinh đẹp như lúc rời nhà đi tối hôm thứ sáu, xinh đẹp như khi tôi bắt đầu yêu nàng điên cuồng hơn 12 năm trước", người chồng nói tiếp.

Anh khẳng định lại rằng, trong bất cứ trường hợp nào cũng không muốn phí thêm thời gian cho những kẻ tàn sát. "Tôi cần trở về với con trai Melvil khi cậu nhóc vừa tỉnh giấc ngủ chiều. Thằng bé mới 17 tháng tuổi, con sẽ ăn nhẹ mỗi ngày và sau đó bố con tôi sẽ ra ngoài chơi như mọi hôm. Mỗi ngày trong cuộc đời con tôi sẽ khiến các người phải bẽ bàng bởi niềm hạnh phúc và tự do của cháu. Bởi vì các người sẽ không bao giờ nhận được lòng căm thù của bố con tôi", anh nhắc lại.

Lời thông điệp mà người chồng gửi đến bọn khủng bố đã được chia sẻ mạnh mẽ trên Facebook và khiến nhiều người khâm phục. Những kẻ khủng bố có thể gây ra mất mát, đau thương cho người khác nhưng chúng không nghĩ rằng điều này cũng khiến người đó trở nên mạnh mẽ và can trường hơn bao giờ hết. Cái chết không phải đánh dấu cho sự chấm hết mà nó mở ra một khởi đầu mới, sự yêu thương và niềm tin vẫn tràn ngập mọi nơi. 

Nguồn: The Sun, ITV

Chia sẻ