BÀI GỐC Đứng trước ranh giới sinh tử, nghe câu nói của chồng mà tôi mãn nguyện

Đứng trước ranh giới sinh tử, nghe câu nói của chồng mà tôi mãn nguyện

Lúc y tá đẩy tôi vào phòng phẫu thuật, tôi vẫn nghe tiếng hét to và sự hốt hoảng của chồng mình.

80 Chia sẻ

Câu nói của người cô bên chồng khiến tôi mất ăn mất ngủ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Vì câu nói của một người cô chồng mà tôi không còn thiết tha chuyện ăn uống nữa. Thậm chí, tôi còn cảm thấy sợ hãi việc ăn quá nhiều.

Tôi có thể trạng rất dễ mập, chỉ cần ăn nhiều một tí, ngủ nhiều hơn thường ngày là đã lên ký rồi. Thời con gái, tôi có chế độ ăn riêng, chủ yếu là rau quả và uống nhiều nước trái cây, thường đi tập gym nên có vóc dáng săn gọn, đẹp. Nhưng từ khi có chồng là đầu bếp, tôi bắt đầu mất kiểm soát và tăng cân nhanh chóng.

Chồng tôi nấu ăn trong nhà hàng, công việc bận rộn nhưng lúc nào rảnh, anh ấy đều nấu đồ ăn ngon cho vợ. Tôi không ăn thì anh giận hờn, bảo rằng anh đã bỏ nhiều công sức nấu cho vợ mà bị vợ chê. Mặc cho tôi giải thích là mình sợ mập, chồng vẫn ép tôi ăn cho bằng được. Lúc đầu là nể chồng, thương chồng; sau là do đồ ăn anh nấu quá ngon nên tôi không cưỡng lại được. Lấy chồng nửa năm, tôi tăng lên 5kg, không thể mặc vừa những bộ váy cũ được nữa.

Tôi có bầu, chồng lại càng yêu chiều và nấu nhiều món tẩm bổ hơn. Kết thúc thai kì, tôi tăng đến 25kg, chân, bụng đều bị rạn dữ dội, mặt mày sưng phù. Sinh con được 5 tháng rồi nhưng nhiều lúc nhìn mình trong gương, tôi vẫn không khỏi giận mình. Đã thế, chồng còn bồi bổ nhiều để tôi có sữa cho con bú nên tôi càng không giảm cân được.

Tuần trước, nhà tôi có đám giỗ lớn. Các cô bên chồng đều tụ họp về để phụ nấu nướng. Gọi là phụ vì chồng tôi là đầu bếp chính, tất cả các món cúng giỗ, nhậu nhẹt, tráng miệng đều do anh ấy nấu, còn các cô chỉ ngồi nhặt rau, gọt hoa quả và tán gẫu thôi. Vừa thấy tôi bế con ra chào, một người cô đã sửng sốt rồi nói: "Hồi trước xinh xắn, thon gọn lắm mà sao bây giờ giống đang mang bầu 7 tháng thế con? Phải giảm cân gấp chứ chồng chê nó bỏ đấy con ạ".

Mặt mày tôi tối sầm vì câu nói của cô chồng. Mấy người cô khác cũng phụ họa theo và chỉ bảo tôi cách để giảm cân vì chồng tôi nhìn rất trẻ, điển trai, công việc ổn định, lương cao. Nếu tôi không trở về vóc dáng cũ, chỉ sợ một ngày, anh ấy chê bai vợ rồi ngoại tình thôi.

Từ hôm đó, tôi không còn mặn mà với chuyện ăn uống như trước nữa. Thậm chí, cứ thấy mấy món ăn đầy dầu mỡ là tôi lại ớn và không muốn động đũa. Vì ăn uống không chu đáo nên tôi bị mất sữa, con bú không đủ no, khóc quấy cả đêm. Chồng tôi bắt đầu càm ràm, cho rằng tôi không tin tưởng anh ấy, muốn làm khổ con, không thương yêu con. Anh ấy còn bảo anh không chê tôi thì tại sao tôi lại tự làm khổ mình và suy diễn những chuyện chưa xảy ra. Cân chưa giảm được mà gia đình đã bắt đầu lục đục, vợ chồng mâu thuẫn. Tôi thật lòng muốn giảm cân nhưng con còn nhỏ quá, tôi không biết có nên kiên quyết ăn kiêng để lấy lại vóc dáng cũ không?

Chia sẻ