Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay

Diệp Lục,
Chia sẻ

Cậu bé Alfie Evans, 23 tháng tuổi đã qua đời sau hơn một năm ở trạng thái hôn mê vì căn bệnh hiếm gặp.

Trên trang Facebook cá nhân của anh Thomas Evans, cha cậu bé, đã thông báo tin Alfie Evans qua đời vào lúc 2h30 sáng ngày 28/4. Còn mẹ cậu bé, cô Kate James cho biết cảm thấy tim mình như vỡ ra hàng trăm mảnh khi con trai 23 tháng tuổi không thể tiếp tục chiến đấu kiên cường được nữa.

Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay - Ảnh 1.
Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay - Ảnh 2.

Cha mẹ của Alfie Evans thông báo sự việc trên trang cá nhân của mình.

Trong thời gian qua, cậu bé Alfie Evans trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế khi cha mẹ em đấu tranh không ngừng nghỉ vì sự sống còn của con trai bé nhỏ. Họ đã gây áp lực lên hệ thống tư pháp nước Anh yêu cầu được đưa Alfie Evans sang nước Ý để tiếp tục chữa trị căn bệnh hiếm gặp sau khi các bác sĩ điều trị cho Alfie Evans tuyên bố rút máy thở của cậu bé vì không còn hy vọng gì nữa.

Vào tháng 12/2016, Alfie rơi vào trạng thái hôn mê và phải duy trì sự sống thông qua sự hỗ trợ của máy thở. Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm và họ nghĩ rằng Alfie đang gặp phải một vấn đề hiếm gặp về não. Đó là hội chứng suy giảm DNA ti thể (MDS), đây là loại bệnh gây suy yếu các cơ và sợ phát triển của não bộ. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và hiện nay chưa có cách chữa trị dứt điểm.

Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay - Ảnh 3.

Alfie Evans đã chiến đấu kiên cường với căn bệnh hiếm gặp suốt hơn 1 năm qua.

Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay - Ảnh 4.

Cha mẹ Alfie Evans đấu tranh không ngừng để giành giật sự sống cho con trai.

Với tình trạng bệnh của Alfie, các bác sĩ điều trị cho cậu bé ở bệnh viện nhi Alder Hey đã nhiều lần đề cập đến vấn đề rút máy thở và chấm dứt sự sống của cậu bé. Anh Thomas Evans đã khởi kiện các bác sĩ ở bệnh viện nhi Alder Hey nhưng bất thành. Tòa phúc thẩm cho rằng cậu bé Alfie "không thể cứu được" và việc tiếp tục điều trị là "vô ích".

Trong khi đó, chính phủ Ý đã quyết định cấp quốc tịch Ý cho cậu bé Alfie với hy vọng bằng việc trở thành một công dân Ý, cậu bé sẽ được sang Ý để điều trị. Tuy nhiên, vào ngày 24/4 vừa qua, ông Justice Hayden, thẩm phán Tòa án Tối cao đã bác bỏ việc đưa cậu bé đến nước Ý để điều trị.

Bất chấp sự phản đối của cha mẹ Alfie cũng như sức ép từ dư luận, vào ngày 23/4, các bác sĩ đã rút máy thở của cậu bé sau phán quyết tại Tòa án tối cao. Hơn 200 người đã tập trung quanh bệnh viện nhi Alder Hey yêu cầu các bác sĩ cần duy trì sự sống cho cậu bé 23 tháng tuổi này. Anh Thomas cũng tận dụng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để hy vọng Toà án sẽ thay đổi quyết định. Tuy nhiên, 5 ngày sau khi rút ống thở, cậu bé Alfie đã qua đời.

Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay - Ảnh 5.

Nhiều người đã tập trung tại bệnh viện yêu cầu các bác sĩ không rút máy thở của cậu bé.

Cậu bé đang khiến dư luận nước Anh dậy sóng đã qua đời vào ngày hôm nay - Ảnh 6.

Nhiều người đã bật khóc khi bất lực trước hoàn cảnh của Alfie Evans.

Sự ra đi của Alfie Evans đã gây sốc cho những người theo dõi cậu bé suốt thời gian vừa qua. Và dù thế nào, mọi người đều hy vọng, Alfie Evans sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia.

Nguồn: The Sun, Daily Mail



Chia sẻ