Cán xe qua cháu bé đến chết vì sợ đền tiền viện phí

Tổng hợp theo Dailymail,
Chia sẻ

Tài xế sau khi đâm bị thương cháu bé mới 5 tuổi đang trên đường đi học nhẫn tâm lùi xe kẹp chết em với hy vọng không phải chăm sóc em trong bệnh viện đến suốt đời.

Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở thị trấn Lư Châu, Tứ Xuyên, phía Tây Trung Quốc khiến một bé trai mới 5 tuổi thiệt mạng trong sự căm phẫn của người dân. 

Tay tài xế sau khi đâm bị thương cháu bé mới 5 tuổi đang trên đường đi học đã nhẫn tâm lùi xe kẹp chết em với hy vọng có đền thì chỉ đền 1 lần và không phải chăm sóc em trong bệnh viện đến suốt đời. Danh tính của gã tài hết mất hết nhân tính này là Ao Yong, còn em bé bị đâm chết là Xiong Maoke.


Cán xe qua cháu bé đến chết vì sợ đền tiền viện phí.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã nhìn thấy chiếc xe tải lùi lại đôi chút và bất ngờ tiến tiếp, đè chết cháu bé phía dưới bánh xe. Sau khi đè chết cháu bé, gã tài xế nhảy xuống và bị người dân xung quanh giữ lại. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn tại Lư Châu kể trên, xác cháu bé 5 tuổi đã được đưa ra ngay khỏi hiện trường để dân chúng không phẫn nộ. Tuy nhiên, người ta không thể cầm lòng khi chứng kiến cảnh mẹ cháu bé bị đâm ngồi trước đầu xe tải đã giết chết con mình, khóc than trong tuyệt vọng.

Cảnh sát địa phương cho hay, gã tài xế này là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát đến giải quyết vụ việc và khẳng định rằng anh ta không cố ý đâm chết cháu bé. Câu hỏi duy nhất của anh ta là: "Tôi phải trả bao nhiêu tiền?". 


Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ đâm xe.

Vụ việc này xảy ra tại Trung Quốc khi cách đây 2 tuần, bé Duyệt Duyệt cũng bị 2 chiếc xe ô tô đâm dưới sự chứng kiến và thái độ thờ ơ của 18 người đi đường. Sau một vài ngày điều trị bé gái này đã thiệt mạng vì các chấn thương quá nặng.

Không chỉ ở Trung Quốc, một luật bất thành văn của giới lái xe tải, container trọng tải lớn mà cánh tài xế vẫn bảo nhau rằng: “Thà nó chết hẳn còn hơn bị thương. Mất mấy chục triệu một lúc còn hơn phải nuôi nó cả đời ! Đi tù cùng lắm chỉ vài năm, có ai “đóng hộp” hết án đâu. Nó sống thì mình chết !”. “Nó” ở đây chính là nạn nhân của bánh xe.

Ngoài ra xe container trọng tải lớn mỗi chuyến hàng trên đó trị giá vài trăm triệu cho đến tiền tỉ, khi gặp tình huống bất ngờ có thể xảy ra tai nạn thì cánh tài xe luôn "tâm niệm" là "thà gây tai nạn còn hơn để lật xe gây hư hỏng hàng hóa. Đền mấy chục triệu còn dễ chứ đền tiền tỉ thì lấy đâu ra".

Vào hồi tháng 3/2010, tòa án TAND TP HCM đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi) mức án 8 năm tù về tội “giết người”.


Đặng Hữu Anh Tuấn.

Theo cáo trạng, khuya ngày 14/5/2008, trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) xảy ra một vụ va quẹt khiến em Hoa (15 tuổi) ngã vào trục bánh sau của xe container do Tuấn điều khiển. Phát hiện ra, Tuấn cho xe dừng lại làm bánh xe cán qua phần đùi của nạn nhân và mắc kẹt ở đấy.

Quá đau đớn nhưng em Hoa vẫn cố vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết với mọi người xung quanh: “Chú ơi cứu con với”. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Tươi vừa đi xe đến nơi đã lao vào cùng mọi người lôi Hoa ra nhưng không được.

Thấy nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn tiếp tục cho xe lùi lại làm bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ 3. Sau đó, tài xế bẻ tay lái, lách chiếc xe máy của anh Tươi đang chắn đường, rồ ga bỏ chạy.

Sự thật là việc cố tình cán chết nạn nhân quá kinh khủng, đây là tâm lý có sẵn của không ít lái xe chứ không phải là “một phút bồng bột”. Cho dù tại nguyên do nào thì hành động ác nhân này cũng không chấp nhận được. Rõ ràng là giết người có chủ ý, bằng hành vi côn đồ, dã man chẳng khác nào dùng các vũ khí khác. Hơn nữa là nạn nhân lúc này đang bị kẹt trong đau đớn, không có khả năng kháng cự. Trước đó họ không thù không oán với nhau, hoàn toàn có thể cứu mạng nhau trong những tình huống khác. Vậy mà…
Chia sẻ