Vợ chồng tôi đều làm công tác nghệ thuật. Tôi làm tại Nhà hát chèo Hà Nội, chồng tôi làm ở Đoàn Nghệ thuật Quân Đội. Vợ chồng tôi có một cô con gái đang là sinh viên năm thứ 2.
Năm 2008, gia đình tôi chuyển về căn hộ chung cư này. Khi đến nhận nhà, chúng tôi không hài lòng với bất cứ điều gì của căn hộ. Màu sơn tường xanh tẻ nhạt, sàn đá hoa không đẹp mắt, cửa bằng nhựa, kệ bếp bằng xi măng thiếu thẩm mỹ… Chúng tôi đã thuê kiến trúc sư thiết kế, cải tạo lại không gian sống của mình. Với diện tích 40 mét vuông, căn hộ gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 toilet, 1 ban công.
Qua 2 tháng sửa chữa, cải tạo, tôi thực sự hài lòng với diện mạo mới của căn hộ. Ấn tượng đầu tiên của mọi người khi bước chân vào nhà tôi là một căn hộ màu trắng nhỏ nhắn, xinh xắn. Kiến trúc sư sử dụng tông màu sáng trong trang trí nhà vừa tạo cảm giác rộng thoáng, vừa làm đồ đạc trong nhà trở nên nổi bật.
Điều đặc biệt nữa của căn hộ đó là cách bố trí khoa học và khéo léo để các không gian chính trong nhà luôn rộng rãi, thoáng đãng, ưu tiên ánh sáng và không khí tự nhiên. Ban ngày, căn hộ luôn tràn ngập ánh sáng, không phải sử dụng đèn. Còn buổi tối, gió trời thổi vào rất mát mẻ.
Vật trang trí nhỏ xinh, ngộ nghĩnh cho căn phòng thêm sống động, cá tính