"Camera giấu kín" - phía sau giờ tan sở

C.T - K.N,
Chia sẻ

Sau 8 tiếng làm việc căng thẳng, tan sở chị em phụ nữ lại tiếp tục lao vào "cuộc chiến" khác đầy tất bật nhưng cũng không kém phần thú vị. Những khuôn hình này đều được ghi lại hoàn toàn tự nhiên, không hề sắp đặt.

Chị Thu Thủy (28 tuổi) là mẫu phụ nữ trẻ ưa vận động, chị cho biết ngày nào cũng vậy, công việc đầu tiên sau khi tan tầm của chị là đến lớp thể dục thẩm mỹ, bỏ đi hết những áp lực ở văn phòng để thả lỏng tâm trí dồn hết sức cho một bài tập. Chỉ một tiếng sau mồ hôi mướt mát, đầu óc thoải mái, tinh thần cũng trở nên nhẹ nhàng.

Ngọc Huyền (26 tuổi) lại tranh thủ tạt vào khu chợ ngay trên đường đi làm về để mua thực phẩm nấu bữa tối cho gia đình. Huyền cho biết, gia đình nhỏ của Huyền có một thành viên 2 tuổi rất mê uống nước ép trái cây, thành ra lần nào đi chợ, Huyền cũng đều phải nhớ mua hoa quả về cho bé.


Chị Quế (36 tuổi) cũng có thói quen đi chợ ngay sau khi tan tầm. Chị chia sẻ, gia đình chị có 3 thế hệ, vì thế việc chọn thực phẩm đối với chị không hề đơn giản. Làm sao để không bị lặp lại món mà vẫn làm được một bữa cơm ngon miệng, đáp ứng đủ sở thích của ông bà và các con.


Ngọc Anh và Lan Hương (25 tuổi) hai cô nàng sống cùng nhau trong một căn phòng trọ thì có thói quen đi chợ mua sắm thực phẩm và các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt.

Chị Minh Hằng (32 tuổi) thường dành thời gian 15 phút để "la cà" ở các hiệu sách trước khi về nhà. Chị chia sẻ, đây là một trong những thói quen có từ khi còn là sinh viên của chị. Lúc đó mê đọc sách nhưng vì không có nhiều tiền mua nên đành "đọc ké" mỗi hôm một chút ở tại cửa hàng. Đến giờ các quyển sách chị chọn thường thiên về gia đình như Cẩm nang dành cho các bà mẹ hay Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình...


Hồng Cúc (27 tuổi) lại thích đi ăn nhẹ với bạn trai mỗi khi tan tầm. Cúc cho biết sau giờ làm, bạn trai sẽ đón cô nàng rồi cả hai cùng đi dạo quanh phố phường một vòng để tìm địa điểm ăn món gì đó. "Không biết đến khi cưới nhau về còn giữ được nhịp điệu này không, nhưng hiện giờ mình cảm thấy rất vui vì dù hờn giận đến đâu thì cứ tan tầm, anh ấy lại chờ mình dưới sảnh công ty rồi đưa mình đi ăn, phương pháp làm lành chỉ như vậy thôi nhưng rất hiệu quả", Cúc cười nói.


Thanh Nga và Trịnh Mai cũng thích rủ nhau đi cà phê chuyện phiếm. Nga nói, hai đứa trước học cùng trọ chung trong ký túc xá. Giờ ra trường đi làm rồi nhưng vẫn thích được ngồi "buôn dưa lê" với nhau. Những câu chuyện cũng bình thường thôi, khi thì than thở về công việc, lúc lại chuyện trò về một anh chàng nào đó... Nói chung, toàn chuyện của chị em phụ nữ.

Đối với chị Hương Giang (29 tuổi) thì công việc ngay sau khi tan sở đều đặn là ba chân, bốn cẳng cho kịp giờ đón con. Chị có hai cháu, học ở hai trường khác nhau nên hai vợ chồng phải phân công nhau, chị sẽ đón em gái học mầm non còn chồng đón cậu con trai đang học lớp 2.
Chia sẻ