Chống chọi với thời tiết "Hà Nội lạnh nhất đầu đông" để mưu sinh

Chí Toàn - Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Trong cái rét cắt da, cắt thịt của đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay, những người lao động nghèo vẫn đang phải chống chọi với cái rét bằng manh áo mưa, tấm bạt mỏng... để kiếm kế mưu sinh trên đường phố Hà Nội.


Chống chọi với thời tiết
Chiều tối ngoài phố, trong cái rét cắt da cắt thịt, những người lao động nghèo vẫn đang vất vả xoay xở mưu sinh và chống chọi với cái rét.. Chị Trà - người bán hoa quả dạo chia sẻ: "Sợ nhất là những ngày lạnh như thế này, nhưng nghỉ một ngày là khó khăn. Đi ngoài đường tôi có thể mặc thêm cái áo mưa. Còn tối, đêm lạnh thì tôi có mang bên mình tấm chăn và manh chiếu mỏng, dù khó có thể nào đủ để chống chọi với những cơn gió mùa đông Hà Nội nhưng cũng đỡ hơn một chút".

Chống chọi với thời tiết
Cô Tảo bán bò bía đang co ro trong gió lạnh của mùa đông Hà Nội. Với cô cách duy nhất để làm ấm bản thân là mặc thêm nhiều áo.

Chống chọi với thời tiết
Tại đầu đường Phủ Doãn, tranh thủ khi vãn khách, người bán ngô nướng hơ tay cho khỏi cóng


Chống chọi với thời tiết
Trên cầu Long biên gió lồng lộng, chị Hải vẫn bán ngô và dù đã chọn chiếc áo đại hàn nhất mình có, chị vẫn phải co ro.

Chống chọi với thời tiết
Màn đêm buông xuống, quán nước của bà Tịnh - gần cổng bệnh viện Tim Mạch là nơi bà và con cháu mình nghỉ ngơi. Che lều bạt kĩ càng hơn mọi khi, bà Tịnh mong có thể xua bớt cái lạnh giá phần nào.

Chống chọi với thời tiết
Cụ bà bán nước trước cổng ga Hà Nội. Đêm khi khách đã vãn, bà cụ lại tự "thưởng" cho mình giấc ngủ ngồi qua đêm giá lạnh như thế này. Với những người lao động nghèo này thì dù rét buốt thế nào, họ vẫn lặng lẽ tranh thủ làm việc với mong muốn kiếm thêm chút tiền nuôi con ăn học, và phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Cụ bà đắp chăn mỏng và khoác thêm cái khăn lên đầu giữ ấm

Chống chọi với thời tiết
Hai người bán bánh mỳ rong trải chiếu ngủ trên phố Lý Thường Kiệt, họ dùng chăn chùm lên đầu cho đỡ lạnh. Bên cạnh vẫn là chiếc xe chở bánh mỳ quen thuộc, phương tiện mưu sinh của mình.

Chống chọi với thời tiết
Cô Liên không gia đình, sống bằng nghề bán nước rong tại công viên Thống Nhất, đêm cô ngủ trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo. Đêm nay lạnh quá, nên giờ này cô vẫn còn thao thức.

Chống chọi với thời tiết
Bà Huấn có thâm niên hơn 30 năm bán nước trên vỉa hè phố Lê Duẩn trước cửa ga, đêm đến cụ cũng ngủ luôn tại "quán" của mình. Cụ vẫn mong chờ sẽ có thêm một lượt khách xuất hiện...

Chống chọi với thời tiết
 Những người đạp xích lô co ro, trú lạnh dưới chân một tòa nhà lớn. Cũng thật may họ có chiếc xích lô để không phải đặt lưng xuống sàn đất lạnh giá.

Chống chọi với thời tiết
Ông Hưng, quê Hưng Yên phải dậy từ 3h sáng đi thu gom rác tại chợ Đồng Xuân. Do không có chỗ ở nên hàng ngày, ông đạp xe từ quê lên Hà Nội, đến 6h sáng khi mọi việc xong xuôi ông lại chở rác về Hưng Yên hoặc đổ cho các lái buôn. 

Chống chọi với thời tiết
Bác Tiến mưu sinh bằng nghề đánh giày cùng đồng nghiệp tá túc trên vỉa hè phố Tràng Thi. Chọn những góc khuất gió là cách tối ưu trong hoàn cảnh hiện tại.

Chống chọi với thời tiết
Cụ ông làm nghề sửa xe đạp tranh thủ chợp mắt tại chân cầu Long Biên. Trời lạnh nên ông đội luôn cả mũ bảo hiểm cho ấm.

Chống chọi với thời tiết
Những người nhặt đồng nát ngủ ngay trước của nhà vệ sinh tại nhà chờ xe buýt trên phố Trần Nhật Duật
. Không biết họ có đang mơ về một giấc ngủ ấm êm...
Chia sẻ