BÀI GỐC Tôi vừa hoàn tất kế hoạch trả thù tình

Tôi vừa hoàn tất kế hoạch trả thù tình

Chẳng lẽ tôi lại nói toẹt hết những đau khổ dằn vặt mà tôi phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua khi bị em "đá". Chẳng lẽ tôi lại nói em là "hàng cũ" nên dùng lâu cũng đã chán vì "hàng" bị hao mòn quá nhiều.

6 Chia sẻ

Cái lợi của một cô gái khi chấp nhận 5 năm làm người tình

,
Chia sẻ

Sau 5 năm làm người tình của ông ấy, giờ đây cô gái thứ 2 đã có tiền tài, danh vọng, xe hơi, nhà lầu và dĩ nhiên hạnh phúc cũng có.

Chào bạn Ng. Nga tác giả bài tâm sự “Tôi bị thầy giáo gạ tình”!

Khi đọc những tâm sự của bạn, theo quan điểm của cá nhân, tôi thấy bạn hơi khờ khạo và có phần ngốc nghếch so với nhiều cô gái trẻ thực dụng hiện nay quá.

Trong khi hoàn cảnh của bạn theo như bạn nói, bạn là một cô gái được đánh giá dễ thương, dịu dàng và có giọng nói dễ nghe. Nhưng bạn là một cô gái nhà nghèo được sinh ra ở vùng nông thôn, gia đình có hoàn cảnh thiếu thốn chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có dư.

Tôi đồng ý với bạn, cuộc đời sinh viên có rất nhiều cám dỗ, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh thiếu thốn như bạn. Bản thân tôi cũng rất tôn trọng khi bạn là một người con hiếu thảo, biết thương yêu ba mẹ cực khổ nên cố gắng học tập và luôn nhớ lời ba mẹ dạy “đói cho sạch, rách cho thơm”.


Thực tế hiện nay, nhiều cô gái nhà nghèo mà có chút nhan sắc đều phải đi tìm đại gia để bám vào mà sống. Nhiều cô gái phải chấp nhận lấy những ông chồng bằng tuổi ba mình chỉ để đổi lấy tiền để phụ giúp gia đình. 

Nhưng tôi thấy, bây giờ kinh tế khó khăn, thất nghiệp tràn lan nên dù có giỏi đi chăng nữa, có muốn phấn đấu bằng khả năng của mình thì cũng khó lắm bạn à.

Thực tế hiện nay, nhiều cô gái nhà nghèo mà có chút nhan sắc đều phải đi tìm đại gia để bám vào mà sống. Nhiều cô gái phải chấp nhận lấy những ông chồng bằng tuổi ba mình chỉ để đổi lấy tiền để phụ giúp gia đình. Lý do chỉ vì họ không đủ khả năng để tự phấn đấu và nuôi lấy bản thân mình trong thời buổi kinh tế khó khăn này.

Nhiều bạn gái cũng như bạn đã gặp một người thầy giàu có, trí thức và sẵn sàng giúp đỡ bạn mọi cách. Thầy chỉ đổi lấy “chút tình” từ bạn. Bạn đâu có mất mát gì mà phải từ chối phải không?

Bạn sợ mất danh dự, nhân phẩm, đạo đức…ư? Nếu lỡ có mất thì cũng chỉ có bạn và người thầy đó biết thôi, chứ có ai biết đâu mà bạn phải lo. Được giữ lại trường làm giảng viên là điều mà biết bao người mơ ước nhưng không có được.

Tôi cũng được chứng kiến một chuyện có thật ngay tại quận 3 TP.HCM (nơi tôi đang ở). Tôi xin kể ra đây để bạn cùng các độc giả suy ngẫm nhé. Xin nói thêm, chồng của nhân vật cô gái thứ 2 là bạn thân của tôi nên tôi mới biết câu chuyện này.

Có 2 cô bạn gái quê Tiền Giang chơi nhau rất thân. Gia đình hai cô bạn này rất nghèo nhưng được cái hai cô khá xinh đẹp, ngoan hiền và học giỏi. Hai cô tốt nghiệp cấp III và cả hai đều thi đỗ vào trường ĐHSP danh tiếng.

Sau 2 năm học. Có hai người thầy giáo yêu và gạ tình hai cô ấy. Yêu cầu 2 cô gái ấy làm người tình của mình và đổi lại hai cô ấy sẽ được nhận viện trợ và sự giúp đỡ tối đa từ những người thầy giàu có này.

- Cô gái thứ nhất không chấp nhận lời gạ tình của thầy giáo mà còn tìm cách ghi âm tố cáo. Cuối cùng cô thứ nhất phải vất vả mới ra được trường với tấm bằng loại trung bình mặc dù cô ấy học rất giỏi. Và giờ, cô ấy vẫn cứ lang thang hết nơi làm việc này đến nơi làm việc khác, làm những công việc trái ngành nghề với đồng lương không đủ sống.

- Cô gái thứ hai thì khôn khéo hơn chút xíu. Cô chấp nhận lời đề nghị làm người tình của ông thầy kia (ông ấy rất giàu có) nên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi. Mà thật sự thì cô ấy học cũng giỏi. Mỗi tháng còn được ông thầy ấy cho 5 triệu đồng để xài và gửi về ba mẹ.

Sau 5 năm làm người tình của ông ấy, giờ đây cô gái thứ 2 đã có tiền tài, danh vọng, xe hơi, nhà lầu và dĩ nhiên hạnh phúc cũng có.

Mặc dù không được thầy giúp giữ lại trường làm giảng viên nhưng cô vẫn được người thầy này xin cho một vé biên chế làm ở một trường khác cũng khá danh tiếng. Chưa kể, cô ấy còn được thầy giới thiệu đi “chạy xô” ở các trường khác, 1 tháng thu nhập trên 30 triệu.

Cô ấy còn được thầy mua cho 1 căn nhà và xe ô tô nữa. Giờ người thầy ấy đã đến với 1 cô nhân tình trẻ khác. Còn cô này thì cũng đã lập gia đình.

Sau 5 năm làm người tình của ông ấy, giờ đây cô gái thứ 2 đã có tiền tài, danh vọng, xe hơi, nhà lầu và dĩ nhiên hạnh phúc cũng có.

Chia sẻ