Các nhóc tì "Bố ơi" mùa 4 "vỡ mộng" ngay tập đầu tiên

Trân Trân,
Chia sẻ

Trong tập đầu tiên "Bố ơi, mình đi đâu thế 2017", các cặp bố con đã "vỡ mộng" vì tưởng sẽ được đi du lịch biển, nào ngờ cả nhà lại kéo nhau về quê với mênh mông đồng ruộng.

Tập đầu tiên của Bố ơi, mình đi đâu thế 2017 lên sóng ngày 19/8 mở đầu với những chuyến đi bất ngờ khiến các cặp bố con không khỏi "bật ngửa". Bố ơi mùa này bao gồm 4 cặp bố con: Bố Nguyễn Hải Phong - bé Xì Trum, bố MC Hồng Phúc - bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc - bé Kitty và bố Yên Lam - bé Bào Ngư.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 1.

Bé Kitty.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 2.

Bé Bào Ngư.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 3.

Bé Xì Trum.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 4.

Bé Chíp Sún

Ekip chương trình năm nay đã dành cho các cặp bố con một bất ngờ vô cùng thú vị. Những tưởng cả đoàn sẽ được đi du lịch biển và tận hưởng nắng vàng, biển xanh, nào ngờ khi cả nhà cùng bước xuống xe thì đập vào mắt họ chính là bao la bát ngát toàn là đồng ruộng. Các bé đã khá sốc khi trông thấy ngôi nhà đầu tiên mà họ sắp phải ở đó là một căn nhà lá với cây cầu khỉ bắt ngang ao. "Nội thất" trong nhà cũng khá là đơn giản với một chiếc giường tre và một bếp than nhỏ dành cho việc nấu nướng. Đến cánh cửa để "chống trộm" cũng không có nốt, đã thế trong nhà lại còn xuất hiện một "vị khách không mời" đó là một chú rắn nhỏ.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 5.

Cảnh tượng đồng ruộng bát ngát khiến các cặp bố con vỡ mộng.

Tiến tới căn nhà thứ 2 thì dường như mọi thứ có vẻ tươi sáng hơn, căn nhà đã được nâng cấp lên thành nhà tường chứ không còn là nhà lá nữa. Những căn nhà tiếp sau cũng khá ổn, duy chỉ có ngôi nhà đầu tiên là có vẻ bèo bọt và hơi khó khăn. Tuy nhiên cô bé Bào Ngư lại tỏ ý rất thích căn nhà đó vì nó có bếp lò, bé rất thích nấu ăn nên đã xung phong chọn nhà lá số 1. Nào ngờ khi bốc thăm thì "gia đình may mắn" chọn phải ngôi nhà nghèo nhất lại chính là bố con nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 6.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 7.

Căn nhà lá nghèo nhất huyện đã "may mắn" rơi vào tay bố con Nguyễn Hải Phong.

Sau khi đã phân chia nhà cửa xong xuôi, các ông bố sẽ bắt đầu trổ tài nhóm lửa nấu nước và chuẩn bị bữa ăn cho các bé. Chị "đại" Bào Ngư đã rất dũng cảm khi leo vào chuồng vịt và ra tay giúp đỡ chú vịt bị mắc kẹt trong lưới. Dù trước đó bé khá sợ nhưng nhờ sự động viên của bố Yên Lam nên Bào Ngư đã giúp được chú gà và còn thu hoạch về 3 quả trứng dành cho bữa cơm nữa. Phía nhà của bố Phong và bé Xì Trum thì vô cùng tiện lợi vì không cần phải đi tìm củi đốt mà trực tiếp "rút" rơm từ mái nhà và vách lá ra để nhóm lửa luôn.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 8.

Chị "đại" Bào Ngư dũng cảm ra tay tương trợ cho chú vịt nhỏ bị mắc kẹt trong chuồng.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 9.

Bố Nguyễn Hải Phong trực tiếp rút rơm từ mái nhà của mình để nhóm lửa.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 10.

Bố Hồng Phúc nhóm bếp củi để nấu nước.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 11.

Cây cầu khỉ là một thử thách khá khó khăn đối với các nhóc tì.

Trước khi được đến "xứ sở trong mơ" toàn là đồng ruộng thì các cặp bố con đã được trải qua một thử thách về sự chủ động, kiên nhẫn và tính chịu đựng. Các bé đã phải tự mình soạn quần áo cùng những vật dụng cần thiết của cả 2 bố con để chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu nhóc Hồng Long, biệt danh là Chíp Sún, đã rất nhanh trí khi chuẩn bị quần áo và cả cây quạt cầm tay để chống nóng. Loay hoay mãi mà không biết phải lấy gì cho bố Hồng Phúc, Chíp Sún dự định gọi bố về để bố tự soạn. Nào ngờ chương trình không cho bố về nhà lấy đồ và thế là 2 bố con lên đường với ba lô hành trang bé tẹo chỉ có mỗi quần áo của cu cậu Chíp Sún.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 12.

Cậu bé Chíp đã quên mất việc phải soạn quần áo cho bố Hồng Phúc mà chỉ mang mỗi ba lô bé tí tẹo của mình theo.

Sau đó, các cặp bố con đã bị chia vào những căn phòng khác nhau. Họ bị nhốt trong phòng suốt mấy giờ đồng hồ và thậm chí còn phải "giải quyết nỗi buồn" ngay tại phòng luôn mà không được ra ngoài đi vệ sinh. 2 cu cậu Xì Trum và Chíp Sún thì trông có vẻ khá thoải mái, chỉ là hơi buồn chán chút thôi. Nhưng cô bé Kitty con bố Tiến Lộc thì lại "vỡ mộng" thực sự. Cô bé đã khóc òa lên và đòi được thả ra để về nhà. Nhưng sau khi được bố an ủi thì bé đã cười trở lại và tiếp tục cuộc hành trình.

Các nhóc tì Bố ơi mùa 4 vỡ mộng vì phải về quê đi cầu, bắt cá - Ảnh 13.

Bé Kitty suýt tí nữa bỏ chơi vì khóc lóc đòi về nhà.

Những diễn biến thú vị tiếp theo của Bố ơi, mình đi đâu thế? sẽ được tiết lộ trong tập tiếp theo lên sóng vào lúc 12g00 ngày 26/8.

Chia sẻ