"Cả một đời ân oán" tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Một số khán giả cho rằng cái kết viên mãn của "Cả một đời ân oán" khá nhạt nhòa, tuy hạnh phúc nhưng chẳng có gì kịch tính, hấp dẫn.

Sau khi phát sóng tập cuối - tập 72 của bộ phim Cả một đời ân oán, nhà sản xuất tiếp tục tung ra phần ngoại truyện với cái kết dài hơn, viên mãn hơn cho tất cả các thành viên nhà họ Vũ.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 1.

"Cả một đời ân oán" đã kết thúc với hạnh phúc cho tất cả các nhân vật.

Sau khi Dung (Hồng Diễm) chấp nhận nối lại tình xưa với Đăng (Mạnh Trường), bà Lan (Mỹ Uyên) đã buồn bực đến mức bỏ lên núi tìm đường xuất gia. Việc bà Lan đột ngột mất tích khiến Dung - Khôi (Thanh Sơn) - Đăng vô cùng lo lắng. Một ngày nọ, khi cả nhà đang tán loạn chạy khắp nơi tìm kiếm bà Lan thì sư thầy trụ trì gọi điện, thông báo về ý định đi tu của bà Lan. Thế là Dung - Khôi tức tốc chạy đến chùa. Để thuyết phục bà Lan quay về Vũ Gia, Dung đã một mình vào nói chuyện. Cùng lúc này, Đăng gọi cậu con trai mới nhận lại sau 20 năm xa cách là Bình (Anh Tuấn) đến. Đăng nhờ Bình năn nỉ bà Lan bỏ ý định đi tu. Song Bình đã từ chối, để việc ấy cho một mình Dung làm!

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 2.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 3.

Dung lên chùa thuyết phục bà Lan bỏ ý định đi tu.

Về phần Dung, sau khi tâm sự nhỏ to, cô đã thuyết phục được bà Lan. Thế là bà Lan đồng ý trở về, đồng thời cũng chấp nhận luôn cả chuyện để Dung - Đăng quay lại với nhau. Nếu như trước đó, bà Lan sống chết gì cũng nhất quyết phản đối sự tồn tại của Dung, thì nay, mối quan hệ căng thẳng này đã chính thức được bình thường hóa.

Cuối phần ngoại truyện của Cả một đời ân oán là cảnh các thành viên Vũ Gia mở tiệc ăn mừng. Bà Lan mời Diệu (Lan Phương) - Phong (Hồng Đăng) đến chung vui với gia đình mình. Bà Lan thậm chí còn chấp nhận cả chuyện cho Khôi - Ngọc (Đan Lê) quay về bên nhau dù trước đó gần như "tẩy chay" Diệu bởi cô không sinh con được.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 4.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 5.

Bà Lan mời Diệu - Phong đến tham gia buổi tiệc của nhà họ Vũ.

Tóm lại, cả tập phim ngoại truyện này đều trôi qua trong nhịp phim đều đều, hạnh phúc. Nhân vật gây nên sóng gió cho Cả một đời ân oán - bà Lan đã buông tay, tha thứ cho tất cả mọi người. Các nhân vật từng chịu nhiều đau khổ như Dung - Ngọc - Đăng - Phong - Diệu đều có cái kết viên mãn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng cái kết này khá nhạt nhòa, tuy hạnh phúc nhưng chẳng có gì kịch tính, hấp dẫn.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 6.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 7.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 8.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 9.

Cả một đời ân oán tung ngoại truyện: Dù kết có hậu nhưng khán giả vẫn chê nhạt nhòa  - Ảnh 10.

Tuy kết phim có hậu nhưng lại bị chê là nhạt nhòa, lan man, thiếu kịch tính.

"Kết thúc bi thương quá thì đúng là không hay, nhưng kiểu cả nhà đều vui thế này thì chán không thể tả", "Có cảm giác như biên kịch và đạo diễn đang cố làm vừa lòng tất cả mọi người", "Xem phim thấy nản quá, cứ dài lê thê, mãi đến bây giờ mới chịu hết", "Cứ nghĩ là Phong không thể tha thứ cho Diệu, nào ngờ mọi chuyện giải quyết quá dễ dàng. Diệu tuy cũng có chỗ đáng thương nhưng nếu xét hết những chuyện cô ta từng làm, không tha thứ dễ như vậy đâu", "Phim càng về sau càng chán. Kiểu như cố bôi ra cho dài để lấy quảng cáo. Phim chỉ nên dừng ở 50 tập thôi, tới tận 72 tập thì quá là lan man rồi".

Chia sẻ