"Cả một đời ân oán" kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Sau bao sóng gió, hiểu lầm, các thành viên của nhà họ Vũ trong phim truyền hình "Cả một đời ân oán" đều có được hạnh phúc tròn đầy.

Tập cuối của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng vào tối 23/8 với loạt tình tiết khá nhẹ nhàng. Sau bao sóng gió, hiểu lầm, các thành viên của nhà họ Vũ đều có được hạnh phúc tròn đầy.

Dung (Hồng Diễm) vì nợ ân tình của Hòa suốt 20 năm nên mới nhận lời tái hôn với anh. Trước ngày cưới, Dung gặp chồng cũ Đăng (Mạnh Trường) để nói rõ mọi thứ. Dẫu cho Đăng có cố gắng níu kéo thế nào, Dung cũng chối từ với lý do không thể bỏ Hòa mà theo Đăng được. Dung cũng biết rõ, trong lòng cô ai mới là người thực sự tồn tại. Nhưng giữa lý trí và trái tim, Dung đành chôn chặt tình cảm, để đáp đền ơn nghĩa Hòa dành cho mình.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2.

Đăng gặp Dung để nói chuyện lần cuối trước khi cô tái hôn cùng Hòa.

Vào ngày cưới, một bất ngờ đã xảy ra với Dung - Hòa - Đăng. Vì biết tâm ý của Dung nên Hòa đã bí mật mời Đăng đến. Tiếp đến, khi Dung - Hòa - Đăng cùng đối mặt, Hòa đã nói rằng anh nhường Dung lại cho chồng cũ. Hòa không muốn Dung cả đời này phải sống trong day dứt. Hòa cũng mong rằng Dung sẽ quay về bên Đăng, làm theo điều trái tim cô mách bảo. Hòa yêu Dung, song lại không muốn cô có lựa chọn sai lầm.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3.

Hành động này của Hòa khiến Dung - Đăng vô cùng xúc động. Chớp lấy cơ hội, Đăng một lần nữa bày tỏ với Dung rằng anh không thể sống thiếu cô. 20 năm trước, vì con gái Nguyên An bị mất tích nên Dung mới phải lìa xa Đăng. Bây giờ, Nguyên An đã trở về, chẳng còn bất cứ lý do nào cản trở Dung - Đăng nối lại tình xưa nữa. Và thế là điều gì cần đến cũng phải đến, Dung ngả vào lòng Đăng, chấp nhận quay về Vũ Gia để làm vợ anh.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 5.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 6.

Sau bao sóng gió, cuối cùng Dung - Đăng cũng về lại bên nhau.

Về phần Phong (Hồng Đăng) và Diệu (Lan Phương), 2 người cũng sống với nhau vui vẻ chứ không suốt ngày cãi nhau như trước. Lý do là Diệu nay đã hóa điên, chẳng còn nhớ đến bất cứ điều gì nữa. Trong ngày sinh nhật của mình, Diệu được Phong và Thủy (Lương Thanh) tổ chức buổi tiệc nhỏ ấm cúng. Quá xúc động trước sự chu đáo của Phong - Thủy, Diệu đã bật khóc nức nở. Chứng kiến cảnh này, Phong cũng không kiềm được nước mắt!

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 7.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 8.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 9.

Phong cũng chấp nhận chuyện chăm sóc Diệu cho đến cuối đời.

Sau hành trình dài, cuối cùng Cả một đời ân oán cũng khép lại với kết cục đại đoàn viên cho tất cả các nhân vật. Dung về bên Đăng, Phong chăm sóc Diệu đến cuối đời, Ngân (Hạ Anh) hạnh phúc đi cùng Bình (Anh Tuấn). Riêng những kẻ gian ác như Kiên - Tú đều nhận phải hậu quả thích đáng. Cái kết này được đông đảo khán giả đánh giá là nhẹ nhàng, tình cảm. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng Cả một đời ân oán không còn giữ được sức nóng, kết phim nhạt nhòa, tuy làm thỏa mãn số đông khán giả nhưng chẳng có kịch tính, hấp dẫn, bất ngờ.

Cả một đời ân oán kết thúc: Hồng Diễm bất ngờ về với Mạnh Trường, ai cũng được hạnh phúc viên mãn - Ảnh 10.

Bình - Ngân cũng có hạnh phúc viên mãn.

Chia sẻ