Bộ tranh: Hội con một sẽ phát ghen vì không bao giờ có những kỷ niệm vui vẻ với anh chị em trong nhà!

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Những ai có tuổi thơ được chơi đùa vui vẻ với anh chị em thật là hạnh phúc!

Ai cũng nói, tuổi thơ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người, bởi khi đó chúng ta còn là những đứa trẻ ngây thơ, vô tư, trong sáng, chúng ta đón nhận mọi thứ bằng trái tim thuần khiết, không chút giả tạo. Và tuổi thơ chắc chắn còn đẹp hơn nữa khi có sự góp mặt của những người thân yêu trong gia đình như bố mẹ, anh, chị, em. Anh chị em vừa là người che chở cho chúng ta, vừa là những người bạn cùng chúng ta ăn, ngủ, chơi đùa, cùng nhau lớn lên.

Chúng ta cùng những ông anh, bà chị, những đứa em đã tạo nên những kỉ niệm sẽ đi theo chúng ta đến suốt cuộc đời. Những kỉ niệm bé nhỏ ấy lại có thể mang đến niềm vui và động lực lớn lao vô cùng!

 - Ảnh 1.
Còn nhớ những lần mẹ cột tóc cho chúng ta, chúng ta sẽ kéo cô em gái nhỏ tới để buộc cùng, sau đó con bé lại chăm chút cho em búp bê của nó.

 - Ảnh 2.
Ngày bé, chúng ta cùng anh chị em mình đã nghĩ ra biết bao trò chơi mà người lớn chẳng thể tưởng tượng nổi.

 - Ảnh 3.
Chúng ta có những fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế này đây! Bất kể bạn làm gì, ở đâu, biểu diễn gì, họ luôn ở cạnh cổ vũ bạn.

 - Ảnh 4.
Những món đồ của bạn dần dần chuyển nhượng sang cho cậu em nhỏ, bạn vừa thấy vui mà cũng có chút lưu luyến.

 - Ảnh 5.
Bạn còn nhớ tới những lần các bạn đánh lộn để giành những thứ bé xíu, từ đồ ăn, thức uống, đến chỗ ngồi yêu thích cạnh bên bố.

 - Ảnh 6.
Tất nhiên là ngoài những trận đánh lộn, cãi vã, hai bạn cũng có những giây phút hòa bình hiếm hoi, ví dụ như lúc trộm trái cây nhà hàng xóm, hay lúc chia nhau que kem được mẹ mua cho.

 - Ảnh 7.
Hai đứa bạn có ngôn ngữ riêng mà người lớn không sao hiểu nổi.

 - Ảnh 8.
Khi bạn có một ông anh, bà chị lớn, đồng nghĩa với việc bạn có thêm một người giúp đỡ những bài tập khó khăn, có thêm bảo kê khi bạn bị bắt nạt...

 - Ảnh 9.
Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ bé nhỏ này chỉ muốn bạn hét lớn: "Làm ơn cho tôi một vé đi về tuổi thơ!"

Chia sẻ