"Bố ơi mình đi đâu thế": Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá "ác"

Crissi,
Chia sẻ

Tập 19 của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", bé Bào Ngư cảm thấy bố Phong quá dữ và không thích nghi được với luật lệ mà anh đưa ra nên gào khóc đòi về với bố Yên Lam ngay giữa cuộc vui của mọi người.

Tập 19 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 23/12 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Tuần này, các ông bố sẽ trổ tài thi nấu ăn. 4 vị giám khảo nhí quyền lực sẽ quyết định xem bố nào là ông bố nấu ăn ngon nhất mùa 4.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 1.

Bữa tối linh đình do các bố chuẩn bị cho 4 "giám khảo nhí" thưởng thức và chấm điểm.

Vẫn duy trì tình trạng đổi bố như cũ, các bé vẫn phải gọi bố ruột mình là bác/chú còn các bố thì gọi con của mình bằng cháu. Bào Ngư sau buổi trưa khóc lóc than thở với bố Lam thì buổi tối bắt đầu nguôi ngoai và vui vẻ trở lại. Nào ngờ sau khi thưởng thức món ăn do các bố làm thì bỗng dưng Bào Ngư khóc nức nở lên khiến ai cũng giật mình. Lý do là vì sau khi ăn xong thì các bé vẫn chưa được đổi bố lại như cũ mà phải về lều ngủ chung với người bố mới. Bào Ngư nhất quyết không chịu ngủ với Nguyễn Hải Phong khiến anh khá bối rối.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 2.

Bào Ngư bất ngờ khóc nức nở sau bữa tối vui vẻ khiến mọi người bối rối.

Chẳng những khóc ngất, Bào Ngư còn ôm riết lấy cổ bố Yên Lam không chịu buông ra khiến anh cũng không biết phải làm thế nào. Mà lúc ấy Bào Ngư cũng chỉ khóc rồi một mực đòi về ngủ với bố Lam mà không chịu nói rõ lý do vì sao. Sau khi bố Lộc và bố Phúc đến an ủi và khuyên nhủ, Bào Ngư mới chịu ngồi xuống kể rõ ra lý do vì sao "ghét" bố Phong đến vậy.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 3.

Bào Ngư ôm riết lấy cổ bố Yên Lam không chịu buông và cũng không chịu sang ngủ cùng bố Nguyễn Hải Phong.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 4.

Bố Hồng Phúc và bố Tiến Lộc khuyên nhủ Bào Ngư.

Thật ra mọi chuyện cũng không hẳn là do bố Phong khó tính và bắt Bào Ngư làm việc nhà quá nhiều, cơ bản là Bào Ngư không quen ngủ với người lạ. Và bố Phong trước khi cho Bào Ngư ngủ ngoài sofa cũng đã hỏi rõ bé là có 3 lựa chọn, có thể ngủ chung cùng mọi người hoặc chỉ ngủ riêng với mẹ. Lúc ấy Bào Ngư đã chọn ngủ riêng một mình ngoài sofa.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 5.

Còn bố Nguyễn Hải Phong thì ngại ngùng và bối rối vì không nghĩ rằng sự nghiêm khắc của anh lại khiến Bào Ngư thấy "ghét" mình đến vậy.

Cuối cùng, bố Phong đi đến quyết định là nếu Bào Ngư không thể ngủ chung với người lạ ngoài bố mình thì anh sẽ ra ngủ ở ngoài và nhường lều lại cho bé ngủ một mình. Có lẽ vì các cô biên kịch và chú Leng Keng cảm thấy thương cho các bé vì cũng 2 ngày không được ở với bố ruột nên họ quyết định tạo một điều bất ngờ cho cả 4 gia đình. Đó chính là vào lúc tờ mờ sáng, một bức thư bí mật được chuyền đến tay các bố thông báo tin mừng là các bố có thể về lại lều và ngủ cùng con ruột của mình.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 6.

Cuối cùng bố Phong quyết định sẽ ngủ ở ngoài lều và để Bào Ngư ngủ một mình.

Sáng sớm thức dậy, hầu hết các bé đều bất ngờ vì người ngủ bên cạnh không phải là ông bố "hờ" mà lại là bố ruột. Người vui mừng nhất có lẽ là Bào Ngư, thậm chí cô bé còn tưởng là mình đang mơ vì lúc tờ mờ sáng cảm giác được bố Lam quay về ngủ bên cạnh mình. Ai dè sáng thức dậy thấy đúng là bố đang ngủ bên cạnh khiến cô bé vui mừng khôn siết.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 7.

Buổi sáng sau một ngày đổi bố được quay về với bố ruột của các bé êm đềm và rất vui vẻ.

Bố ơi: Bào Ngư khóc thét nhất quyết không ngủ với Nguyễn Hải Phong vì anh quá ác - Ảnh 8.

Bố Tiến Lộc thậm chí còn xúc động rơi nước mắt khi nghe Kitty nói rằng cô bé rất yêu và nhớ anh.

Tuần sau, các bố con sẽ được tham gia vào những thử thách mới. Rồi chuyện ly kỳ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Đón xem tập 20 của Bố ơi! mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 30/12 trên kênh VTV3.

Chia sẻ