Cười ngất với phiên bản Tấm Cám "xấu xí" trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế?"

Crissi,
Chia sẻ

Tiết mục văn nghệ đặc biệt của 4 cặp bố con trong tập 16 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" với những tình tiết tấu hài khiến khán giả không nhịn được cười.

Tập 16 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 2/11 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ngày cuối cùng ở lại Đồng Tháp và vùng miền Tây Nam Bộ, các cặp bố con đã chuẩn bị một sân khấu văn nghệ để dành cho những người dân thân thương nơi đây.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 1.

Bố Tiến Lộc có lẽ là nàng Tấm... ấn tượng nhất trong lịch xử các vở diễn Tấm Cám rồi.

Mỗi gia đình sẽ có một tiết mục riêng và một tiết mục chung do cả 4 cặp bố con phối hợp với nhau. Sau khi bàn luận, họ quyết định sẽ cải biên lại câu chuyện cổ tích Tấm Cám thành một vở kịch nhỏ mang đậm dấu ấn của Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa 4. Điều bất ngờ nhất chính là các nhân vật được chọn theo một quy luật khá là... kỳ lạ.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 2.

Bố Hồng Phúc vào vai mẹ ghẻ xấu tính.

Thay vì 2 cô bé xinh xắn Bào Ngư và Kitty vào vai Tấm thì người được chọn đóng vai này lại là bố Tiến Lộc. Và đúng như dự đoán, bố Hồng Phúc vào vai mẹ ghẻ xấu tính. Chíp Sún là ông bụt, Bào Ngư hóa thân thành cô Cám đanh đá, Xì Trum làm hoàng tử đẹp trai còn bố Yên Lam thì lại đóng vai con cá bống xấu xí. Đây cũng được coi là nhân vật "làm màu" nhất trong vở diễn này theo như lời của người dẫn truyện Nguyễn Hải Phong.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 3.

Hoàng tử Xì Trum cùng dàn diễn viên không chuyên của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?".

Khán giả tại vùng Đồng Tháp Mười đã có một buổi tối sôi động với hàng loạt tiết mục văn nghệ vui nhộn và thú vị từ đại gia đình Bố ơi. Ngoài tiết mục chính ra còn 4 tiết mục phụ khác bao gồm màn đọc vè đầy hài hước của 2 bố con nhà MC Hồng Phúc. Trước đó, để học thuộc phần mở đầu cho "đêm diễn", Chíp Sún đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới có thể đọc trôi chảy được. Và bù lại, 2 cha con đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả địa phương.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 4.

Màn đọc vè - khua chiêng của bố con Hồng Phúc - Hồng Long.

Tiết mục tiếp theo đến từ gia đình bố Tiến Lộc và "công chúa bé" Kitty với màn diễn đáng yêu trên nền nhạc I'm in love with the monster. Bố Tiến Lộc đóng vai "quái vật" trong tiết mục này và múa phụ họa cho Kitty.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 5.

Kitty đáng yêu với ca khúc "I'm in love with the monster".

Đến lượt nhạc sĩ Yên Lam và bé Bào Ngư, 2 bố con đã có một vở nhạc kịch nhỏ mang tên Phù Đổng Thiên Vương. Bào Ngư vừa hát vừa diễn rồi lại còn nhảy múa dưới sự phụ họa và loạt đạo cụ do bố bé chuẩn bị. Đây có lẽ là một trong những tiết mục được hưởng ứng nhất vì tràn ngập màu sắc và âm nhạc sôi động.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 6.

Bào Ngư với vở nhạc kịch "Phù Đổng Thiên Vương".

Cuối cùng nhưng không kém phần đặc sắc chính là màn đánh trống ngây ngô nhưng vô cùng đáng yêu của "hoàng tử" Xì Trum. Với dàn trống tự chế do bố Nguyễn Hải Phong làm từ các loại nồi, niêu, xoong, chảo, cái xô, va li và chiếc xe cần cẩu đồ chơi, Xì Trum đã chơi một bài nhạc bằng trống mà không cần đến sự trợ giúp của bố. Dù còn một vài chỗ bị sai nhịp nhưng Xì Trum đã có thêm tự tin và dần chứng minh được bản thân mình.

Cười ngất với phiên bản Tấm Cám xấu xí trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? - Ảnh 7.

Dàn trống đặc biệt làm từ nồi, niêu, xoong, chảo và xô nước do bố Nguyễn Hải Phong tự chế cho Xì Trum.

Đón xem những diễn biến tiếp theo trong chuyến phiêu lưu đến mọi miền đất nước của các cặp bố con trong tập 17 Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 9/12 trên kênh VTV3.

Chia sẻ