“Bố ơi” bản Trung: Con trai Lâm Chí Dĩnh buồn thiu đón sinh nhật
Dù được tất cả thành viên của "Bố ơi mình đi đâu thế" chúc mừng sinh nhật nhưng cậu bé Kimi vẫn không thực sự cảm thấy vui vẻ.
Sau khoảng thời gian đáng nhớ trong chuyến du lịch tại thôn Linh Thủy, các bé vô cùng hào hứng khi được biết sẽ tiếp tục tham gia chuyến du lịch thứ hai tại sa mạc Đằng Cách Lý, nơi giao nhau giữa thảo nguyên và sa mạc.
Ở tập hai Bố ơi, mình đi đâu thế? – Dad, where are we going? phiên bản Trung, các bố sẽ bị tịch thu hết ví tiền và chỉ được chương trình cấp cho số tiền 50 đồng (khoảng 170.000 VNĐ) để tự lên thực đơn nấu ăn cho gia đình mình. Với số tiền ít ỏi trong tay, hầu như ông bố nào cũng tỏ ra lúng túng mỗi khi cân nhắc bỏ tiền ra mua sắm.
Các bố và bé đi chợ cùng nhau
Thi Linh được các bạn nhỏ gọi là "Đại minh tinh" trong lúc đi chợ
Đặt chân tới đồi cát nổi tiếng, các gia đình nhanh chóng dựng lều, nấu ăn, lấy nước… Đến tối, khi các gia đình đã quây quần đông đủ, ban biên tập chương trình lên kế hoạch cho một trò chơi thách đố nhỏ cho các bé. Tuy nhiên, vì lo cho con nên các ông bố vẫn quyết định “bám càng”.
Thực chất thử thách này chỉ là trò vui để đưa các bé tới nơi bí mật tổ chức sinh nhật cho bé Kimi – con trai Lâm Chí Dĩnh. Dù bất ngờ được mọi người tổ chức và chúc mừng sinh nhật nhưng Kimi vẫn buồn thiu vì món quà trứng siêu nhân hột vịt muối mà bố cũng như ban biên tập hứa tặng không có.
Các bạn nhỏ chúc mừng sinh nhật Kimi
Dù con trai không vui nhưng bố Lâm Chí Dĩnh vẫn rất hài lòng vì mong ước của bố Lâm là được hát cùng con trai bài “Ước mơ tuổi 17” đã thành hiện thực
Tại thành phố lạc đà, các gia đình có dịp giúp đỡ những người có nhiệm vụ cải tạo sa mạc. Để tận dụng địa thế quay chương trình, các thành viên của Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản Trung đã có khoảng thời gian hạnh phúc với trò chơi trượt cát.
Cindy thường ngày mít ướt là thế nhưng với chút “máu” thể thao từ con nhà nòi, bé còn đòi tự mình chơi ở độ cao không dễ dàng gì với cả một bé trai. Trong khi đó, cô em út Linh Thi lại khá e dè, có lẽ bởi bé sợ độ cao khi bé từng kêu thảng thốt lúc xe chuyển bánh xuống dốc: “Cứu tôi với. Liệu tôi có xuống được không?”
Cindy thường ngày mít ướt là thế nhưng với chút “máu” thể thao từ con nhà nòi, bé còn đòi tự mình chơi ở độ cao không dễ dàng gì với cả một bé trai. Trong khi đó, cô em út Linh Thi lại khá e dè, có lẽ bởi bé sợ độ cao khi bé từng kêu thảng thốt lúc xe chuyển bánh xuống dốc: “Cứu tôi với. Liệu tôi có xuống được không?”
Những thử thách tiếp theo của chuyến du lịch thứ hai chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? phiên bản Trung hứa hẹn mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn và đầy bất ngờ từ cuộc hành trình của năm bố con nổi tiếng này.