Điểm tin Chuyện lạ

Bộ chén đĩa bằng chanh tươi lớn nhất Việt Nam

Tổng hợp,
Chia sẻ

Bên cạnh đó là tin chế tác tro người chết thành trang sức và chú mèo làm thị trưởng suốt 15 năm.

        Bộ chén đĩa bằng chanh tươi lớn nhất Việt Nam 




Trong "Lễ hội chanh 100", lễ hội chanh lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, diễn ra vào hai ngày 14 và 15-7- 2012 tại thành phố Cần Thơ, một hãng nước rửa chén đĩa đã cho xây dựng các mô hình làm bằng chanh tươi có kích thước khổng lồ. 



Đó là một chai nước có chiều cao 6m, đường kính 1,8m; cụm ấm trà cao 2,4m, đường kính 2,3m và tách trà cao 0,9m, đường kính 1m; cụm chén đĩa gồm 3 chiếc, chiếc đĩa lớn nhất có đường kính là 3m; cụm ly gồm 5 chiếc, chiếc ly lớn nhất có chiều cao 3m, đường kính miệng ly 1,4m… Các mô hình kể trên sử dụng số lượng chanh tươi đến 6 tấn, tương đương 125.000 quả chanh.



     Mèo làm thị trưởng suốt 15 năm

 
Chú mèo Stubbs vừa được người dân thành phố Talkeetna (bang Alaska, Mỹ) tiếp tục ủng hộ giữ chức thị trưởng sau 15 năm nắm giữ cương vị này.

Dưới sự quản lý của "ngài thị trưởng" đáng kính, thành phố nhỏ bé này đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách tham quan chỉ vì tò mò muốn diện kiến lãnh đạo thành phố. Người dân địa phương cho biết, họ rất hài lòng khi "thị trưởng" mèo giúp thúc đẩy phát triển ngành du lịch. 


Thị trưởng mèo Stubbs tại phòng làm việc

Hằng ngày, thị trưởng mèo chủ yếu nằm dài tại văn phòng trong một cửa hàng bách hóa tổng hợp và tiếp đón hàng chục khách du lịch. Thị trưởng mèo còn sử dụng cả các trang mạng cộng đồng như Facebook giúp thu hút khách du lịch cho địa phương. 

Cách đây 15 năm, người dân không hài lòng với các ứng cử viên tranh cử thị trưởng nên đã tạo ra trò đùa đề cử mèo Stubbs giữ chức vụ này. Thị trấn Talkeetna lúc đó có khoảng 900 dân và thật bất ngờ là có nhiều người đồng ý quyết định trên.

         Chế tác tro người chết thành trang sức


Người Hàn Quốc có truyền thống chôn cất người đã chết hoặc hoả táng thành tro rồi đem chôn. Tuy nhiên, gần đây, do không có chỗ cho việc chôn cất đồng thời có những người muốn lưu giữ phần còn lại của người đã khuất, nhiều người quyết định biến tro người chết thành những hạt đá lấp lánh, có thể xâu thành chuỗi vòng làm trang sức.


Ảnh minh hoạ

Đáp ứng nhu cầu này, công ty Bonhyang đã đứng ra đăng ký mua lại và nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế tác. Ban đầu, những người thợ làm tan chảy tro hài cốt bằng nhiệt độ cao đến khi chúng kết tinh lại rồi định hình chúng thành những hạt đá tuyệt đẹp. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 90 phút. Giám đốc công ty là ông Bae Jae-yul cho biết công nghệ "lưu giữ kỷ niệm" này có từ những năm 1990 nhưng quá trình xử lý chưa đạt đến độ hoàn hảo nên công nghệ này không tồn tại được lâu.

Đặc biệt với công nghệ chế tác mới, mọi người có thể đeo "người thân đã mất" bên mình mà không lo bị nấm mốc hay có mùi hôi vì chúng rất sạch sẽ. Dù công nghệ này đã được phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ nhưng một số người cho rằng việc biến tro người đã khuất thành vật trang trí là không tôn trọng quy luật tự nhiên "cát bụi lại trở về với cát bụi". Chi phí cho dịch vụ đặc biệt này khoảng 900 đô la (hơn 18 triệu đồng) /lần.
Chia sẻ