Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá

B. - Ảnh: Phạm Minh Hải,
Chia sẻ

Pakistan đẹp không kém những hình ảnh ở Hàn, Nhật, châu Âu vẫn khiến người ta tấm tắc khen ngợi và ước ao được đặt chân đến.

Nhắc đến Pakistan đại đa số chúng ta đều nghĩ đến khủng bố hay chiến tranh bởi những thông tin về tình hình chiến sự của đất nước này. Tất nhiên đi du lịch, đa phần chúng ta ai cũng muốn hành trình được thuận tiện, dễ dàng, thế nên sẽ không lạ nếu Pakistan không nằm trong những điểm đến du lịch ưu tiên.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính bởi tin tức về chiến tranh quá nhiều mà người ta không biết rằng Pakistan sở hữu một vẻ đẹp khiến bất cứ tín đồ du lịch nào đều phải xiêu lòng. Mới đây vợ chồng anh Phạm Minh Hải và chị Vi Thuỳ Linh đã có chuyến du lịch đến Pakistan và ghi lại những hình ảnh có thể chạm vào cảm xúc của bất kì ai, ngay ở đất nước bị "mang tiếng" là bất ổn này. Vì Pakistan rất rộng nên trong chuyến đi này, họ mới tới được tỉnh Gilgit- Batistan ở phía Bắc Pakistan, cụ thể là thung lũng Hunza xinh đẹp.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 1.

Pakistan đang vào thu, khung cảnh vô cùng nên thơ với sắc vàng, sắc đỏ, đẹp như một bức tranh.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 2.

Thung lũng Phandar đẹp như thiên đường mà hai vợ chồng nhìn thấy đầu tiên sau 2 ngày vật vã. Bình yên đến lạ!

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 3.

Mùa thu soi bóng ở thung lũng Ghizer

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 4.

Khung cảnh mùa thu Pakistan đẹp không kém bất cứ đất nước nào thường được ca tụng.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 5.

Dưới tán cây cây mơ, làng Passu

23
23
4
4

Mùa này ở Pakistan đang là mùa lê, táo. Những loại cây này được trồng nhiều, sai quả và không bón phân bón hay thuốc hóa học. Người dân thân thiện đến còn sẵn sàng hái táo tặng cho vợ chồng anh Hải.

Pakistan tất nhiên không phải là cung đường dễ đi. Anh Minh Hải đã viết rằng: "Vợ tôi đã suýt bật khóc trong ngày đầu tiên mưa tầm tã, đường sạt lở xe không đi được buộc chúng tôi phải nghỉ lại tại một nhà trọ không thể tệ hơn. Ngày hôm sau xe lại lao vun vút trên những cung đường khắc nghiệt, cứ sâu hun hút và dường như không có điểm dừng. Về đến khách sạn là hơn 1h sáng trong cái rét căm căm, chúng tôi bước vào căn phòng lạnh lẽo không sưởi, không nước nóng trong sự rã rời cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Rồi cảm xúc như vỡ òa khi buổi sáng tôi kéo tấm rèm che cửa sổ. Thiên đường không chỉ còn là trong thế giới thần tiên mà nó đã hiện hữu trước mắt, dữ dội đến tột cùng mà dịu êm đến tột đỉnh. Những bức ảnh tôi chụp, những lời tôi miêu tả ở đây thật không đáng chút nào với vẻ đẹp nơi đây. Trái tim chúng tôi đã tan chảy rất nhiều lần khi thấy trên những triền núi rực cháy lá vàng, lá đỏ, những ngọn núi tuyết kì vĩ, và trên hết là nụ cười thân thiện, lạc quan luôn luôn có thế bắt gặp trên những chặng đường chúng tôi đi qua."

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 7.

Một vườn táo vào mùa thu hoạch.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 8.

Chiến tranh đã khiến rất nhiều người không biết rằng Pakistan đẹp đến dường này.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 9.

Một Pakistan bình yên với lũ trẻ ngồi nghỉ dưới tán cây trên đường đi học về

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 10.

Những người đàn ông chơi cờ cá ngựa ở Karimabad.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 11.

Mùa thu ở Karimabad

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 12.

Một phụ nữ đang lùa gia súc ra đồng trong một sáng thu rực rỡ, khung cảnh vô cùng thanh bình, khác hẳn những tin tức người ta vẫn thường đưa về Pakistan.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 13.

Người ta cứ nói đến Hàn, Nhật, châu Âu bởi có lẽ chưa biết có rất nhiều thiên đường bị ẩn giấu.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 14.

Những tia nắng đầu tiên bên kia sông Hunza

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 15.

Hồ Attabad đầy màu sắc

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 16.

Phandar là ngôi làng nằm ở cuối con đường từ Gilgit vào nên nó gần như biệt lập, cuộc sống trôi rất chậm như đoạn sông lờ lững hiếm hoi này vậy.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 17.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 18.

Nhưng khủng cảnh đẹp lúc nào cũng thấy trên các cung đường.

Bộ ảnh của du khách Việt chứng minh Pakistan thực sự là thiên đường bị ẩn giấu vô cùng đáng khám phá - Ảnh 19.

Thông tin cơ bản về Pakistan

- Phí xin visa là 30$, nộp trực tiếp tại Đại sứ quán. Nnếu bạn ngại đi lại thì có thể làm dịch vụ, họ sẽ lo cho bạn từ A đến Z, giá là khoảng 200$. 

- Để xin visa, bạn sẽ cần thư mời từ Pakistan, lịch trình chuyến đi, các khách sạn trong hành trình, chứng minh thu nhập cá nhân.  

- Phải mua bảo hiểm du lịch (cái này là bắt buộc mỗi khi bạn đi du lịch nước ngoài), giá 320 nghìn/người.

- Từ Việt Nam không có đường bay thẳng sang Pakistan nên buộc bạn phải transit ở Băng Cốc. Giá vé máy bay đặt trước 1 tháng là 640$/người khứ hồi.

- Nên mua tour vì để đảm bảo được tiện nghi cũng như đi lại thuận tiện. Vợ chồng anh Hải mua tour của công ty du lịch Huza Explorer với giá là 750$/người/tour 10 ngày.

- Đường đi ở Pakistan khá thách thức. Đường đi gồm nhiều con đường đèo ngoằn nghèo, nguy hiểm mà còn liên tục phải đối mặt với tình trạng sạt lở bất kì lúc nào.

- Pakistan là nước đạo Hồi nên món ăn chính trong mọi ngày mình là thịt gà với hai cách chế biến chính là: chiên và cà ri. Gạo cũng rất khác Việt Nam, hạt gạo rất dài và khác biệt so với gạo Việt. Nhìn chung nếu là người khó ăn, bạn nên chuẩn bị thêm đồ ăn riêng.

Chia sẻ